Lời trần tình

20-08-2012 Chức năng bình luận bị tắt ở Lời trần tình by

Trong cảnh mịt mờ về dòng lịch sử quê hương, chúng ta đã cố gắng vượt mức tìm lại quá khứ từ trên 500 năm trước đến ngày nay và đã bước sang Thế Kỷ thứ 6 rồi.

Như đã nói ở mục ‘’Xác Định’’, còn có nhiều đề mục và giai đoạn lịch sử Quê Hương nữa đang đặt ra cho chúng ta… Tuy nhiên, xin tạm ngừng bút ở đây. Hy vọng sẽ còn những cây bút nhiệt thành và có khả năng khác nghiên cứu, ngõ hầu mọi diễn biến thịnh suy, thăng trầm của dòng lịch sử quê hương ta được ghi chép, kể cả những giai thoại thú vị, như một di sản tình thần và tình cảm trân quý để lại cho những thế hệ mới ra đời tại Quốc Nội cũng như ở Hải Ngoại…

Dù không tìm lại hết được mọi vết thời gian, nhưng tương đối cũng đủ cho chúng ta hãnh diện về những nét hào hùng của Tổ Tiên, xót xa vì những thời kỳ đen tối, phấn khởi với bao vẻ đẹp của Quê Hương mà Thiên Chúa đã phú ban,  và tin tưởng nơi tương lai ngời sáng của dòng giống Kẻ Sặt Tráng Liệt Bình.

Tất nhiên, những dòng viết này cũng không tránh khỏi nhiều khuyết điểm và thiếu sót. Chỉ có một điều đáng ghi nhận đó là sự cố gắng và…liều mình, nếu không muốn nói là can đảm đặt thành vấn đề. Vả lại, chỉ bàn định hay phê bình mà thôi, thì quả thật là một việc quá dễ dàng!

Đã từng có nhiều ý kiến cho rằng phải thế này, nên thế kia, như cần có những tài liệu, sách vở dẫn chứng rõ ràng, hay tường thuật các sự kiện cách chi tiết hơn v.v…

Từ năm 1973, khi thực hiện tập khảo luận này, kẻ viết đã theo phương thức như sau: hỏi han và lắng nghe nhiều bậc lão thành kể lại những câu truyện và giai thoại từng truyền khẩu lâu đờI, rồi ghi chép lại. Nay nhiều vị đã vĩnh viễn ra đi mất rồi.

Tài liệu ghi chép lúc đó không ngờ đã lên tới hàng chục ngàn mảnh giấy nhỏ. Kẻ viết đã theo quy tắc viết sử: thu thập tài liệu, phê bình và lựa chọn, bố cục thứ tự trước sau, rồi mới bắt đầu viết.   Để xác chứng hơn, những chi tiết cũng được đem đối chiếu và tham khảo thêm từ một số gia phả của các dòng họ, các sách báo về địa dư, quốc sử và giáo sử Việt Nam, về văn học và xã hộI, những tài liệu cũ bằng Hán, Nôm, Pháp Ngữ và Quốc Ngữ còn lưu giữ và đọc được. Ngoài ra cả những hình ảnh xa xưa và một số cổ vật gia truyền nữa…

Riêng với Kẻ Sặt Miền Bắc, năm 2001 và 2008, hai lần từ hải ngoại trở về thăm cố hương Miền Bắc sau trên dưới 50 năm, soạn giả lại đã được có cơ hội trực tiếp đếm từng bước trên mọi đường xưa, lối cũ, tay chạm vào cả những bức tường cổ, mắt đã nhìn kỹ  mọi dấu vết đang mòn dần với với thời gian; hoặc được hướng dẫn đi,  từ trong làng ra ngoài phố, xuống bến sông, tới tận từng cánh đồng, bờ ao và cả những làng xung quanh…Mỗi nơi đều có quay phim cũng như ghi lại hàng ngàn bức hình…

Đặc biệt, lại được ăn tết quê hương, và có nhiều lần gặp gỡ, truyện trò, hỏi han bao việc thời xưa, ngày nay với mọi giớI, bằng hữu, anh em và các cháu, cùng những vị cao niên còn lại.  Do đó mà đã ghi nhận được nhiều dữ kiện địa lý cũng như lịch sử mới để bổ túc, đồng thời đính chính được những chi tiết đã viết trong ấn bản trước cho xác thực hơn.

Thật là một cuộc trở về vô cùng ý nghĩa và hết sức giá trị. Xin ghi nơi đây lời cảm tạ chân thành tới mọi người thân yêu ở quê cũ, và xin ngợi ca tình yêu quê hương nơi mọi tâm hồn rất… Sặt của quý vị.

Trong tập biên khảo này, những điểm chính về quê hương ta là từ thuở khởi đầu đến trước năm 1945. Còn từ 1945 tới nay thì tài liệu khá rõ và đủ, nhất là do chính bản thân kẻ viết đã sống qua, chứng kiến và nghe được.

Cũng xin minh định rằng đây không hẳn là một bộ sử đúng nghĩa với những sự kiện, những chi tiết biên niên và những lời bình luận đích thực. Như tựa đề, đây chỉ là Địa Lý Đại Cương và Lịch Sử Tổng Quát mà thôi.

Rồi, khi gọi là sử thì phải có đủ mọi việc tích cực và tiêu cực, cái tốt cũng như cái xấu. Nhưng thật là cả giám và phức tạp khi phải nói thẳng và nói thật; thậm chí kẻ viết đã từng bị mất lòng một số người và cũng đã từng chuốc lấy sự oán hận. Đó chính là nỗi khổ tâm của kẻ đã viết và cũng là sự ngại ngần của người định viết !!

Cách riêng đối với kẻ viết, còn có cả cái nhẽ khá tế nhị, khi phải nói về những sự kiện thực tiễn, liên hệ đến gia thế mình. Nói tới thì bảo là chủ quan, thiên kiến; mà không nói thì đâu còn là lịch sử nữa !?

Ngoài ra, một vấn đề không kém quan trọng  khác, vì có thể gây nên phiền phức, rắc rối, đó chính là vấn đề hệ thống  ý thức và quan điểm lập trường… Thời gian quả thật chưa đủ chín cho mọi  Sự Thật trước Lịch Sử. Do đó, tính trung thực của việc cầm bút cũng chưa được thể hiện.

Dù sao thì cứ hãy nhóm lên một đốm lửa vẫn hơn là ngồi hoài trong đêm đen. Ước mong một nỗ lực hợp tác chung với tính cách tập thể cùng nghiên cứu sẽ hình thành trên đường về nguồn, vì tình yêu Quê Hương – cũng là tình yêu Tổ Quốc –  và vì những thế hệ tương lai…

Copyright by author: VN 1973 – US 2008

VI SƠN – Email: vison47@hotmail.com

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW