Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn mừng 80 năm thành lập

07-10-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn mừng 80 năm thành lập by

Khí hậu Sài Thành vài ngày nay như cô nàng đỏng đảnh lúc lắng lúc mưa chẳng ai biết được.

Chiều hôm nay, Chúa nhật Lễ Mẹ Mân Côi, Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn mừng 80 năm thành lập mà cơn mưa khá lớn đổ xuống từ giữa trưa. Khí hậu làm cho không khí mừng lễ cũng lo lắng theo. Thế nhưng hồng ân Chúa "ngưng mưa ngưng mưa" đúng vào lúc mừng Lễ bắt đầu.

Sau Thánh lễ Thiếu nhi, cộng đoàn dân Chúa nhanh chóng ổn định để chuẩn bị cho cuộc hành hương rước Đức Mẹ. Lúc 16g30, đoàn kiệu cất bước trong tâm tình hân hoan tạ ơn Chúa với Mẹ.

Cuộc kiệu kết thúc, cộng đoàn cùng ôn một vài bài hát sử dụng trong Thánh Lễ tạ ơn chiều nay.

Trước khi bước vào Thánh Lễ, thầy dẫn lễ mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lại sơ lược lịch sử Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.

Ngày 5 tháng 6 năm 1930, Cha Edmond Dion được bổ nhiệm làm Bề Trên tiên khởi của Phụ Tỉnh DCCT Việt Nam, gọi là Phụ Tỉnh Huế. Tuy nhiên, chín năm sau, tức năm 1939, trụ sở chính của Phụ Tỉnh đã được dời về Sài Gòn. Chỉ trong 17 năm đương nhiệm, Cha Giám Phụ Tỉnh Edmond đã lập DCCT khắp 3 miền: Hà Nội năm 1931, Sài Gòn năm 1933 và Nam Định năm 1942.

Để chuẩn bị cho việc lập Dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn, ba vị thừa sai đã được gởi đi học tiếng Việt: Cha Thesodore Roy học ở Nha Trang, cha Antoine Lapointe và Cha Amédée Fourier học ở Cái Nhum. Ngôi nhà đầu tiên được chọn làm tu viện DCCT Sài Gòn là một tòa nhà ở số 163 đường Paul Blanchy, gần nhà thờ Tân Định) do một phụ nữ đạo đức dâng tặng.

Cha Bề Trên Cả lúc ấy là Patrice Murray đã ký quyết định thành lập Nhà Sài Gòn tại phố Paul Blanchy ngày 7 tháng 10 năm 1933.

Sau đó 4 năm, ngày 24 tháng 3 năm 1937, Nhà Dòng mua một thửa đất rộng 2 hec-ta do nhà băng Đông Dương thanh lý với giá là 12.500 VNĐ thời đó để xây tu viện mới. Hợp đồng mua bán chỉ được ký ngày 5 tháng 1 năm 1939 nhưng công trình đã được khởi công từ 15 tháng 11 năm 1938.

Đến ngày 14 tháng 3 năm 1940, nghĩa là một năm bốn tháng say ngày khởi công, tu việc mới được chính thức khánh thành và đi vào hoạt động. 

Hai mươi năm sau, thời Cha Trần Tử Nhãn làm bề trên nhà, tu viện được nâng thêm một tầng và có vóc dáng như chúng ta thấy ngày nay.

Về mục vụ, 12 tháng 3 năm 1963 cộng đoàn được trao giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tuy nhiên, trong cộng đoàn các cha đã tổ chức mục vụ tại nhà thờ vì nhà thờ đã khánh thành trước đó 10 năm. Công việc chính của cộng đoàn là tổ chức các tuần Đại Phúc, các lớp giáo lý, hành hương kính Đức Mẹ, mục vụ giải tội… 

Hôm nay, mừng sinh nhật thứ 80 của cộng đoàn, DCCT Sài Gòn mời gọi cộng đoàn cùng chung lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn vàn hồng ân mà Chúa đã tuôn đổ trên nhà dòng qua các thế hệ. Xin tiếp tục cầu nguyện để Dòng Chúa Cứu Thế ngày càng dấn thân hy sinh sống tất cả cho vinh quang Thiên Chúa và phần rồi các linh hồn theo đặc sủng của Cha Thánh Anphongsô – Đấng sáng lập DCCT.

17g30, đoàn đồng tế cất bước trong lời ca vang của cộng đoàn: "Từ muôn phương ta về đây.

Cha bề trên chánh xứ Giuse Hồ Đắc Tâm có lời chào mừng Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt – giáo phận Bắc Ninh – đến chủ tế Thánh Lễ tạ ơn hôm nay. Cha chánh xứ cũng chào mừng quý cha, quý tu sĩ nam nữ của các dòng tu, tu hội đời, cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ cũng như ngoài giáo xứ.

Trước khi đi vào bài chia sẻ, Đức Cha cảm ơn Cha Giám Tỉnh đã có lời mời Đức Cha về đây để dâng Thánh Lễ tạ ơn nhân dịp mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.

Đức Cha nhắc nhớ đến kỷ niệm của những năm 1963 khi còn bé, Đức Cha vẫn thường lui tới với ngôi Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thân thương này. Ngài cũng nhắc thêm kỷ niệm đẹp là nơi đây cũng là nơi mà cách đây 37 năm Đức Cha lãnh sứ vụ linh mục… Với tất cả những điều đó, lời tạ ơn là điều tất nhiên và phải lẽ. Đức Cha trở về đây để cùng dâng lời tạ ơn với quý cha quý thầy Dòng Chúa Cứu Thế và cộng đoàn…

Trong bài chia sẻ, Đức Cha mời cộng đoàn cùng nghe 2 câu chuyện:

Chuyện thứ nhất: có một người giăng dây đi từ ngôi nhà này sang ngôi nhà kia. Ban đầu, anh đi qua người không và mọi người khen ngợi. Lần thứ hai, anh mang sang một bao gạo, mọi người cũng khen ngợi. Lần thứ ba, anh vác con heo đi trên dây và không ngã, mọi người cũng khen ngợi. Sau đó, anh xuống mời những người để anh vác theo cùng anh đi trên dây. Cả 3 người đều từ chối lời mời của anh vì… sợ…

Chuyện thứ hai: có một người thợ cung, anh ta làm ra 3 mũi tên. Tính lấy mũi thứ nhất ra bắn thì mũi tên thứ nhất bảo là ông có bắn thì bắn nhè nhẹ kẻo đau tôi thế là ông cất mũi tên đó vào. Mũi thứ hai khi được lấy ra nói với ông rằng có bắn thì nhẹ nhẹ kẻo tôi bị đau và gãy. Thế là ông lại cất vào. Mũi thứ ba nói với ông rằng ông muốn dùng như thế nào tùy mục đích của ông…

Kể hai câu chuyện đó để Đức Cha mời cộng đoàn cùng nhìn vào cuộc đời của Mẹ Maria. Mẹ Maria đã để cho Chúa dùng cuộc đời của Mẹ theo ý Chúa. 

Nhìn lại cuộc đời của Me các mầu nhiệm vui, sáng, thương, mừng… để thấy được 20 mầu nhiệm trong cuộc đời của Mẹ. Mẹ khởi đầu bằng lời xin vâng như trang Tin Mừng hôm nay và Mẹ kết thúc bằng lời xin vâng của Chúa là Chúa cho Mẹ được hưởng Nước Thiên Đàng như trong ngắm thứ năm của mùa Mừng… 

Năm nay năm Đức Tin, chúng ta nhìn lại cuộc đời của Mẹ để rồi chúng ta cũng tín thác cuộc đời chúng ta vào tay Chúa như Đức Mẹ.

Đức Cha kể tiếp câu chuyện ở Hà Nội. Đức Cha rất sợ khi đi qua đường ở Hà Nội vì mạnh xe xe đi, mạnh người người đi. Lần kia, thấy hai mẹ con kia đi qua đường, thằng bé khoảng 10 tuổi. Mẹ nó giơ tay ra xin đường để qua một cách khó nhọc trong khi đó thằng bé vẫn cứ vui vẻ đọc… truyện tranh. Nhìn hình ảnh đó, Đức Cha nhớ đến Ngài, nhiều khi trong cuộc sống chúng ta không phó thác như thằng bé đó nó tin tưởng, phó thác vào mẹ nó để cứ vui vẻ đọc truyện khi mẹ nó vất vả dẫn nó qua đường…

Đức Cha cũng kể lại chuyện Ngài xem cuộc rước kiệu hành hương Đức Mẹ cũng như trước đó là Thánh Lễ thiếu nhi. Ngài nói rằng cũng nơi đây cách đây mấy chục năm, vẫn ngôi nhà thờ này nhưng số lượng giáo dân ít hơn nhiều. Ngày nay nhìn Dòng Chúa Cứu Thế phát triển Đức Cha rất vui mừng và cũng cầu chúc cho Dòng Chúa Cứu Thế ngày càng phát triển để phục vụ thành phố thân yêu này…

Trước khi nhận ơn toàn xá, cha bề trên chánh xứ đại diện cộng đoàn có đôi lời cảm ơn Đức Cha. 

Cha bề trên nhắc đến ngày mai là ngày mừng sinh nhật 5 năm của Đức Cha trong sứ vụ giám mục. Một tràng pháo tay giòn dã chúc mừng Đức Cha.

Cha bề trên cũng cảm ơn tất cả cộng đoàn trong ngoài giáo xứ, những gia đình có gắn kết mật thiết với Dòng Chúa Cứu Thế, cảm ơn tất cả mọi người đã cộng tác trong công việc phục vụ giáo xứ…

Lẵng hoa tươi gửi đến Đức Cha Cosma như lòng thành của cộng đoàn dân Chúa.

Sau khi nhận hoa, Đức Cha cảm ơn Cha Giám Tỉnh cũng như cộng đoàn. Cách đặc biệt, Đức Cha cảm ơn Nhà Dòng đã gửi 2 cha và 2 thầy ra giúp giáo phận Bắc Ninh tại vùng truyền giáo Nà Phặc… Xin cộng đoàn cũng cầu nguyện cho giáo phận Bắc Ninh nơi Đức Cha đang chăm sóc mục vụ.

Đức Cha kết lời và cộng đoàn cùng đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính để hưởng ơn lành toàn xá từ Đức Cha. Với ơn thánh tràn đầy trong ngày mừng Lễ hôm nay, cộng đoàn lại cất bước trở về nhà, trở về với công việc thường ngày của mình trong ơn lành của Chúa cùng với lời cầu bầu của Mẹ Maria – Mẹ Mân Côi.

Anmai, CSsR

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW