Giáo xứ Kẻ Sặt – Mừng lễ kính hai Thánh tông đồ Phêrô và Phaolô

29-06-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo xứ Kẻ Sặt – Mừng lễ kính hai Thánh tông đồ Phêrô và Phaolô by

KẺ SẶT – Ngày 29.06.2013, trong Thánh lễ buổi sáng Giáo xứ Kẻ Sặt đã hân hoan mừng kính hai Thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Các Ngài đã hi sinh vì danh Chúa và là nền tảng cho Giáo hội của Chúa nơi trần gian. Mừng kính với lòng biết ơn vô hạn hai vị Thánh nhân, chúng ta cũng long trọng tuyên xưng về một Hội thánh duy nhất là thánh thiện, công giáo, và tông truyền. (Xem hình ảnh)

Là đá tảng của Giáo hội, Thánh Phêrô đã mạnh mẽ tuyên xưng Chúa Giêsu chính là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống. Thánh nhân cũng chính là người đầu tiên thay mặt Chúa Giêsu điều hành Giáo hội. Và chính Chúa Giêsu đã nói với Ngài rằng: “Ngươi là đá và trên đá ấy ta sẽ xây Hội thánh của ta”. Còn Thánh Phaolô lại là người bảo vệ Đức Tin, là sứ giả Phúc âm cho mọi nước, và là Thầy dạy muôn dân.

Vì lòng yêu mến Đức Kitô, Giáo hội mừng kính hai vị Thánh tông đồ, hai cột trụ của Giáo hội cùng chung một ngày. Mặc dù hai con người khác nhau từ cá tính cho đến thân thế nhưng lại cùng chung một ơn gọi từ Đức Kitô, chung một niềm tin vào Chúa, chung một sứ mạng mà Đức Kitô trao phó và cuối đời cùng chịu chết vì Đức Kitô tại Rôma. Chính Đức Kitô đã nối những khác biệt và những tương đồng ấy để tất cả được nên một trong Chúa.

Qua hai vị Thánh tông đồ chúng ta nhận ra được chương trình màu nhiệm của Thiên Chúa. Chúa đã tuyển chọn hai vị thành hai cột trụ của Giáo hội. Nơi Phêrô, nền tảng Đức Tin của chúng ta đã được xây dựng. Nơi Phaolô, Đức Tin của chúng ta đã được sáng tỏ  và được gieo trồng khắp mọi nơi. Giáo hội cũng mong muốn mọi người, mọi tập thể, mọi cộng đoàn đều phải sống theo gương hai Vị: một mặt phải đào sâu Đức Tin sống gắn bó mật thiết với Chúa; mặt khác không chỉ Sống Đức Tin cho riêng mình mà phải sẻ chia Đức Tin ấy cho mọi người xung quanh. Sống Đức Tin và làm chứng Đức Tin là hai mặt của một đời sống Đức Tin đúng nghĩa.

Trong bài giảng Cha Phó Phaolô chia sẻ:

Mừng lễ kính hai Thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, chúng ta được chiêm ngắm hai khuôn mặt rất khác nhau nhưng cũng rất giống nhau.

  • Phêrô một người đánh cá ít học, đã có gia đình. Ông quen Chúa Giêsu trong những buổi đầu sứ vụ của Ngài.
  • Phaolô lại là người luôn tự hào về gia thế, học thức, và đời sống đạo đức. Ông chưa bao giờ được gặp mặt Chúa Giêsu khi Ngài còn ở dương thế.

Và rồi cả hai ông đã được Chúa Giêsu mời gọi.

  • Phêrô được Chúa gọi khi ông đang thả lưới bắt cá bên biển hồ Tibêria.
  • Phaolô được Chúa gọi khi ông đang hung hăng tiến vào thành Damas để bắt bớ các Kitô hữu.

Thế rồi cả hai Vị đã từ bỏ tất cả (gia đình, tài sản, nghề nghiệp, địa vị) để chấp nhận bước theo chân Chúa trong hoàn cảnh sống đầy bấp bênh, khổ đau, tay trắng. Cả hai ông cũng đã từng bị vấp ngã, chẳng hạn như:

  • Phêrô trong một giây phút quá tự tin vào sức mình nói: “Dầu tất cả có bị vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã” nhưng chỉ vài giờ sau Phêrô đã chối Chúa 3 lần.  
  • Phaolô thì lại có một nhận thức sai lầm về Chúa Giêsu khi tiến vào Đamas. Và rồi sau một cú ngã ngựa bất ngờ đã trở nên mù loà, lúc đó Phaolô mới nhận ra sai lầm của mình.

Vấp ngã nào cũng đau, và thường để lại một dấu ấn không phai. Sau những lần vấp ngã như thế, cả Phêrô và Phaolô đều yêu mến Đức Giêsu cách nồng nhiệt, cả hai ông đếu cảm nhận được Chúa đang yêu mến hai ông:

  • Phêrô: “Này anh Simon anh có yêu mến Thầy không?… Lạy Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy”. (Mt 16,17).
  • Phaolô: “Ngài là con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi, và hiến mạng vì tôi”. Ông khẳng định: “Không gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô”. Và: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi”. (2Cor 5,14).

Chính tình yêu Chúa đã gắn liền với hai ông trong suốt cuộc đời truyền giáo, thông qua truyền giáo mọi người đã nhận ra Đấng đã yêu các Ngài, và cũng yêu cả nhân loại nữa. Cả hai ông đều đã cảm nghiệm được tình yêu Chúa trong tâm hồn và đã sống trọn vẹn tình yêu ấy. Bởi vì tình yêu Đức Kitô là sức sống, và là sức mạnh.

Trong tình yêu Chúa, Phêrô và Phaolô đã hăng say rao giảng Tin mừng, bất chấp những hiểm nguy. Phêrô đã từng chịu đòn roi, ngục tù. Còn nỗi đau của Phaolô thì không sao kể xiết: “Tôi mang trên mình tôi những thương tích của Ðức Giêsu”.

Cả hai vị Thánh đã chết như Đức Kitô, đã lấy máu mình mà làm chứng cho Đức Tin:

  • Phêrô bị dẫn đến nơi ông chẳng muốn, chịu đóng đinh chết trong tư thế ngược.
  • Phaolô đã chiến đấu anh dũng cho đến cùng, bị chém đầu, và đổ máu ra làm của lễ tế dâng lên Chúa.

Hội Thánh ngày nay vẫn rất cần những chiếc cột và những tảng đá mà cụ thể nhất là những vị Ban Hành Giáo mừng bổn mạng hôm nay. Họ là những Phêrô và Phaolô mới cụ thể nơi Giáo xứ. Là những cây cột, tảng đá luôn sẵn sàng cộng tác với các vị mục tử để xây dựng gia đình Giáo xứ ngày càng hoàn thiện hơn. Một điều chắc chắn rằng: khi chọn hai Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ làm bổn mạng Ban Hành Giáo, Đức Cha Giáo phận muốn quý Chức hãy mang lấy tinh thần phục vụ Tin mừng của các Đấng. Cụ thể các sinh hoạt mục vụ đạt được kết quả tốt, phần lớn cũng là nhờ sự cộng tác của các quý Chức. Như lời của Đức Giám mục Giáo phận nói trong Bản hướng dẫn sinh hoạt mục vụ Ban Hành Giáo rằng: “Tại các Giáo xứ trong Giáo phận nhà, sinh hoạt tập thể luôn luôn được đề cao và thu lượm được nhiều thành quả mỹ mãn. Tôi ghi nhận công sức và thành quả này của tất cả anh chị em, tất cả của cách riêng Ban Hành Giáo". Vì thế, chúng ta hãy cầu nguyện cho quý Chức luôn mặc lấy tinh thần phục vụ của hai Thánh tông đồ khi phục vụ Cộng đoàn. Chúng ta cũng cầu nguyện cho chính chúng ta luôn yêu mến hai Thánh và sống điều các Ngài đã rao giảng. Với lòng ngưỡng mộ biết ơn các Ngài, chúng ta quyện một lòng trung thành với Đức Tin đã lãnh nhận.

Hôm nay cũng là ngày bổn mạng của Cha Phó Phaolô. Chúng ta cùng cầu nguyện cách riêng cho Ngài. Nguyện xin Chúa và Thánh Phaolô luôn che chở và nâng đỡ, để Cha hoàn thành sứ vụ mà Chúa và Hội thánh trao phó. Và hôm nay cũng là ngày bổn mạng của quý Chức Ban Hành Giáo, xin cho mỗi Vị trong Ban Hành Giáo Giáo xứ và gia đình tràn đầy ơn thánh Chúa để các Vị có thể chu toàn bổn phận đối với gia đình, xã hội, Giáo hội một cách tốt nhất để ngày càng trở nên những con người hoàn thiện như lòng Chúa mong muốn. Mừng kính lễ hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ trong Năm Đức Tin này, chúng ta nguyện xin Chúa Giêsu Kitô là đầu của Hội thánh ban cho mỗi người chúng ta biết Sống Đức Tin. Noi gương hai vị Thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, sẵn sàng loan báo Tin mừng, làm mọi sự để truyền bá Phúc âm của Đức Kitô cho mọi người chưa nhận biết Chúa.

 

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW