Mùa Chay – Mùa thực thi yêu thương

05-03-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở Mùa Chay – Mùa thực thi yêu thương by

Chúng ta đang sống trong những ngày đầu tiên của Mùa Chay. Mỗi năm, Giáo Hội dành riêng cho chúng ta 40 ngày để cùng với Chúa Giêsu đi vào cuộc khổ nạn của Ngài. Lời mời gọi tha thiết gửi tới các tín hữu trong Mùa Chay là ăn năn sám hối, siêng năng cầu nguyện và làm việc bác ái. Trong Mùa Chay năm nay, chúng ta được mời gọi dành ngày thứ Tư Lễ Tro để cầu nguyện đặc biệt hơn cho đất nước UCRAINA và cho hòa bình thế giới. Thiết nghĩ trong bối cảnh xã hội hôm nay, khi mà nạn đói, dịch bệnh, chiến tranh vẫn xảy ra tại khắp nơi trên thế giới thì chúng ta không chỉ có 40 ngày hồng phúc này mà là mãi mã và mỗi ngày, chúng ta đều phải cầu nguyện cho nhân loại cho thế giới được bình an.

Sống mùa Chay là chúng ta sống sẻ chia, sống liên đới với Thiên Chúa và với tha nhân; là chúng ta cùng bước đi với Đức Giêsu trên con đường khổ giá để tiến tới vinh quang Phục Sinh. Mỗi người trong chúng ta được mời gọi sống quảng đại hơn, hy sinh nhiều hơn và dành nhiều thời gian cho Chúa hơn trong việc cầu nguyện, suy ngắm sự thương khó của Ngà; là chúng ta được mời gọi mặc lấy sự đau khổ qua các biến cố, qua khó khăn và thử thách của đại dịch mà chúng ta đang phải đối diện; là chúng ta bước đến với những người đau yếu, bệnh tật, những người bị đẩy ra bên lề xã hội.

"Khi làm phúc bố thí, anh em đừng cho tay trái biết việc tay phải làm" (Mt 6,3). Ngày hôm nay, mạng xã hội đang là một trào lưu của tất cả mọi giới, mọi thành phần sử dụng một cách rộng rãi và phổ biến. Đâu đâu chúng ta cũng có thể bắt gặp những hình ảnh làm phúc bố thí được đăng tải. Chia sẻ với người này một chút, người kia một chút là phải quay quay, chụp chụp để còn nhanh chóng Post lên mạng cho toàn xã hội biết. Làm vậy để làm gì??? Thưa: Chỉ để cho người khác biết rằng tôi vừa cho họ chút tiền, tôi vừa cho họ chút gạo, tôi vừa cho họ manh áo… Là một Kitô hữu, chúng ta được mời gọi làm việc đó cách âm thầm, kín đáo, không cần phải phô bày ra vì khi chúng ta làm, dù là việc nhỏ thôi thì chúng ta đã được Chúa ban thưởng gấp bội rồi. Chúng ta đã được Chúa tôn vinh và được Chúa ghi danh vào "sổ vàng" rồi.

Nguyện xin Chúa ban cho mỗi người trong chúng con Ân Sủng và Bình An của Chúa để chúng con sống những ngày Chay Thánh thật ý nghĩa, thánh thiện. Xin cho mỗi người chúng con biết hy sinh chia sẻ nhiều hơn cho tha nhân để chúng con xứng đáng là môn đệ của Chúa. Amen!

Tác giả: Chiên Con
Nguồn: gpbuichu.org

Bài viết, Random

NHỮNG BÀI VIẾT KHÁC

15/04/2023 Kẻ Sặt
11/04/2023 Kẻ Sặt
11/04/2023 Kẻ Sặt
29/03/2023 Kẻ Sặt
27/03/2023 Kẻ Sặt
12/08/2022 Kẻ Sặt
08/06/2022 Kẻ Sặt
05/06/2022 Kẻ Sặt
05/03/2022 Kẻ Sặt
21/01/2022 Kẻ Sặt

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW