Lời kêu gọi của ĐGH cho Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc

22-05-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở Lời kêu gọi của ĐGH cho Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc by

VATICAN. 21/05/2015 (MAS/SLM) – Trong Buổi Triều Yết Chung vào Thứ Tư, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đưa ra một lời mời gọi đặc biệt cầu nguyện cho người Công Giáo ở Trung Quốc.

Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha diễn ra trước ngày Chúa Nhật Mừng Kính Mẹ Trợ Giúp Các Giáo Hữu, được cử hành trên khắp thế giới vào ngày 24/05.

Người Công Giáo Trung Quốc đã có một lòng sùng kính Đức Maria, Trợ Giúp Các Giáo Hữu, ngày mừng kính Mẹ được đánh dấu bằng những lòng sùng kính đặc biệt và hành hương, đặc biệt đến Đền Đức Mẹ Sheshan Quốc Gia ở Thượng Hải.

Trong một lá thư gửi Người Công Giáo Trung Quốc năm 2007, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã thể hiện niềm hy vọng rằng ngày lễ kính Mẹ Trợ Giúp Các Giáo Hữu, sẽ “trở thành một dịp để người Công Giáo trên toàn thế giới hiệp nhất trong cầu nguyện cùng với Giáo Hội ở tại Trung Quốc”.

Trong phần kêu gọi của Ngài vào Thứ Tư, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng bức tượng tại Đền Đức Mẹ Sheshan phác lại Mẹ Maria ôm lấy Chúa Giêsu giơ lên cao khi tay Mẹ đưa ra “trong một nghĩa cử của tình yêu và lòng thương xót”. Ngài mời gọi tất cả mọi Kitô Hữu hãy “xin Mẹ Maria trợ giúp người Công Giáo ở Trung Quốc trở thành những chứng nhân đáng tin cậy hơn nữa của tình yêu thương xót này ngay giữa dân tộc của họ, và để sống hiệp nhất cách thiêng liêng trên đá tảng Thánh Phêrô mà trên đó Giáo Hội được xây dựng”.  

Dưới đây là lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI cho Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Giáo Hội ở Trung Hoa năm 2008:

Lạy Đức Trinh Nữ Rất Thánh, Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể và Mẹ của chúng con,
được tôn kính ở Đền Sheshan dưới tước hiệu “Trợ Giúp Các Giáo Hữu”,
toàn thể Giáo Hội tại Trung Hoa nhìn đến Mẹ bằng một tình yêu trìu mến.
Chúng con đến trước Mẹ hôm nay để khẩn xin sự chở che của Mẹ.
Xin nhìn đến Dân Chúa và, bằng sự chăm sóc của người mẹ,
xin hướng dẫn họ trên những nẻo đường của sự thật và tình yêu, để họ có thể luôn luôn là
Một nắm men trong sự sống chung hoà hợp giữa tất cả mọi công dân.

Khi Mẹ nói tiếng “xin vâng” ở tại ngôi nhà ở Nadarét, 
Mẹ đã để cho Chúa Con vĩnh cửu của Thiên Chúa mặc lấy xác phàm trong cung lòng trinh khiết của Mẹ
và do đó bắt đầu trong lịch sử công cuộc cứu chuộc chúng con.
Mẹ đã hợp tác cách sẵn lòng và đại lượng trong công trình đó,
để cho mũi gươm của khổ đau xuyên thấu linh hồn Mẹ,
cho đến giờ đỉnh cao của Thập Giá, khi Mẹ nhìn lên đồi Can-vê,
đứng bên cạnh Con Mẹ, Đấng đã chết để chúng con được sống.

Từ giờ phút đó, Mẹ trở thành, một cách mới,
Mẹ của tất cả những ai đón nhận Chúa Giêsu Con Mẹ trong niềm tin
và chọn đi theo những bước chân của Ngài bằng việc vác lấy Thập Giá Ngài.
Mẹ của niềm hy vọng, trong bóng tối của Thứ Bảy Tuần Thánh mà Mẹ đã đi qua
bằng một niềm tín thác không lay chuyển đến tận buổi sáng sớm Phục Sinh.
Xin ban cho chúng con là con cái Mẹ biết biện phân mọi lúc,
Ngay cả đó là những thời khắc đen tối nhất, các dấu chỉ của sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa.

Lạy Mẹ Sheshan, xin gìn giữ tất cả mọi người ở Trung Hoa,
những người, ngay ở giữa những thử thách đời thường của họ, tiếp tục tin, hy vọng, và yêu thương.
Xin cho họ đừng bao giờ sợ nói về Chúa Giêsu cho thế giới,
và về thế giới cho Chúa Giêsu.
Bức tượng nhìn về Đền Mẹ đã dâng Con Mẹ lên cao,
trao Ngài cho thế giới bằng đôi tay rộng mở trong một nghĩa cử của tình yêu.
Xin giúp người Công Giáo luôn luôn là chứng nhân đáng tin cậy cho tình yêu này,
luôn luôn đứng vững trên đá tảng Phêrô mà Giáo Hội được xây trên đó. Mẹ của Trung Hoa và của cả Châu Á, xin cầu cho chúng con, bây giờ và mãi mãi. Amen!

Joseph C. Pham theo Vatican Radio

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW