Giáo xứ Kẻ Sặt: Giới Cao Niên mừng kính bổn mạng Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến

02-07-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo xứ Kẻ Sặt: Giới Cao Niên mừng kính bổn mạng Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến by

KẺ SẶT – Giáo xứ Kẻ Sặt là mảnh đất thiêng đã sản sinh ra nhiều chứng nhân đức tin anh dũng tuyệt vời. Bên cạnh đó cũng đã có biết bao thành tựu được xây dựng nên từ những giọt máu hi sinh quên mình của các Ngài, 26 anh hùng tử đạo Kẻ Sặt là một ví dụ điển hình cho bằng chứng sống động đó. Vinh dự là thế, tuy nhiên, duy chỉ có Thánh Vinhsơn Đỗ Yến có lẽ là được đại đa số giáo dân Kẻ Sặt biết đến và chú ý Ngài nhiều hơn. Ngài là vị Cha chung của Giáo xứ Kẻ Sặt, cùng với 117 anh hùng tử đạo Việt Nam đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô II tôn phong lên bậc hiển thánh ngày 19/06/1988. Vì thế, hoà cùng với hào quang vinh hiển của Ngài trong ngày mừng lễ kính, Giới Cao Niên giáo xứ Kẻ Sặt đã hân hoan tổ chức kính trọng thể Ngài tại Thánh đường giáo xứ trong thánh lễ chiều ngày 30/06/2014. Xem hình ảnh

"Đẹp thay những bước chân tuyệt vời mang Tin Mừng đi mọi nơi". Quả thực ơn gọi ra đi làm chứng cho Chúa, muôn thuở vẫn luôn là mời gọi khẩn thiết, một ân huệ cao quý mà Chúa ban cho con người. Ơn gọi đó vẫn hằng hiện hữu và đã có kể từ khi con người được nhận lãnh Bí tích thanh tẩy, được trở thành con cái của Thiên Chúa. Dù là những ơn gọi chung cho mục đích làm sáng danh Chúa nhưng tuỳ theo cấp bậc của mỗi người mà Ngài ban ơn gọi riêng, có thể là trong bậc gia đình… hay được Chúa tuyển chọn cho một  ơn gọi đặc biệt để cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa, làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Đó chính là ơn gọi thánh hiến làm Linh mục hoặc Tu sĩ. Với ơn gọi đặc biệt này, Chúa đòi hỏi con người phải từ bỏ mọi sự mà theo Chúa, như Tin mừng đã mời gọi: “Con hãy theo Ta, hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. Con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ gối đầu” nghĩa là chấp nhận mọi khó khăn, từ bỏ vật chất và tình cảm vì nó làm cho con người phân tâm không thể thi hành trọn vẹn ý Chúa. Những đòi hỏi đó là cần thiết để tâm hồn luôn được tự do, hoàn toàn sống vì Nước Trời, vì giáo hội và vì mọi người. Cha Giuse nói.

Trong ơn Chúa kêu gọi, Cha Thánh Vinhsơn Đỗ Yến đã từ bỏ mọi sự để đi theo sống đời dâng hiến. Chúa đã tuyển chọn và trao cho Ngài thừa tác vụ linh mục để phục vụ Chúa và các linh hồn. Là Cha xứ của giáo xứ Kẻ Sặt, Cha đã nêu cao gương sáng đạo đức của người mục tử: cung kính sốt sáng khi cử hành các Bí tích, khiêm nhường và hiền hậu trong ứng xử, tận tụy hi sinh với công việc, hết lòng yêu thương đàn chiên. Khi cuộc cấm đạo xảy ra, Cha vẫn cố gắng tìm mọi cách để ở lại với đàn chiên, chăm sóc, nâng đỡ và khích lệ. Khi bị bắt, Cha vẫn hiên ngang, bản lĩnh, luôn thể hiện sự đáng kính của một linh mục đạo đức, thánh thiện, trung kiên, và không khuất phục trước bạo quân khi được yêu cầu bỏ Chúa. Nhưng, vì Chúa đã muốn trao cho Cha triều thiên hồng phúc tử đạo nên ngày 30.06.1838, tại pháp trường Hải Dương, Cha Vinhsơn Đỗ Yến đã bị chém đầu và đã về với Chúa.

Như vậy, cuộc đời mục tử và cái chết anh hùng của Thánh Vinhsơn Đỗ Yến đã làm cho Lời Chúa dạy trở nên thật sinh động. Thánh nhân đã thể hiện lời gọi mời từ bỏ chính mình để theo Chúa bằng cuộc sống dâng hiến và phục vụ. Sự từ bỏ này được thực hiện một cách dứt khoát và trọn vẹn qua việc vui mừng đón nhận cái chết để tôn vinh Chúa. Cha đã thấu hiểu và chấp nhận triết lý sống mà Chúa Giêsu đã dạy: “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì thế Ngài xứng đáng được ở lại trong vinh quang của Thiên Chúa và các thánh thiên thần.

Ơn Chúa đã thực hiện những điều kỳ diệu nơi cuộc đời của Cha Thánh Vinhsơn Đỗ Yến, cách riêng là Giới Cao Niên mừng bổn mạng. Xin cho quý cụ ông bà, dù cho có tuổi già sức yếu hay mỏi mệt trí lực tâm hồn nhưng hãy noi gương Cha Thánh Vinhsơn Đỗ Yến dâng hi sinh, đau khổ, can đảm vác Thánh Giá cho được chu toàn trách nhiệm. Bên cạnh đó, dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào hãy luôn cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, giáo hội, giáo xứ và các linh hồn để qua đó danh Chúa được cả sáng, đồng thời mãi là điểm tựa, là tấm gương sáng cho con cháu tựa nương.

Suy cho cùng thì công phúc của các bậc tiền nhân đức tin thật cao vời, đặc biệt là Cha Thánh Vinhsơn Đỗ Yến đã trở nên những viên đá góc tường vững chắc dựng xây giáo xứ Kẻ Sặt được lộng lẫy qua nhiều thời kỳ. Hai chữ Kẻ Sặt thân thương đã đi sâu vào tiềm thức và đã trở thành niềm tự hào chung của hầu hết tín hữu miền Bắc cũng như miền Nam. Nơi đây đã có biết bao hạt giống và hoa trái ơn gọi đã vươn cao và bay xa tới tận chân trời góc biển. Niềm tự hào ấy đã trở thành lời khẩn gọi hãy sống chứng tá Tin Mừng như Thánh Vinhsơn Đỗ Yến và các bậc tiền nhân xưa đã thực hiện.

THƠ SƯU TẦM VỀ CHA THÁNH VINHSƠN ĐỖ YẾN

Vinh Sơn Đỗ Yến chào đời
Tại làng Trà Lũ tuyệt vời Phú Nhai
Bùi Chu, Nam Định, hiền tà
Năm một bảy sáu đẹp giai hơn người (1764)

Tính tình lại rất vui tươi
Mắt to miệng rộng hay cười thông minh
Khoan thay với tấm chân tình
Năm mười hai tuổi tự mình xin tu

Hăng say học tập khiêm nhu
Yêu người mến Chúa Giêsu hết mình
Siêng năng cầu nguyện hy sinh
Thông minh học những giáo trình tiến nhanh

Đức Cha Y đã ban hành
Một bảy chín tám vinh danh Chúa Trời
Tấn phong linh mục vào đời (1798)
Trở về Kẻ Mát giúp người giáo dân

Sau về Kẻ Sặt chuyên cần
Đức tin truyền đạt dần dần thấm sâu
Siêng năng lần hạt kêu cầu
Khấn xin Đức Mẹ cầu bầu thương ban

Công việc lời Chúa hân hoan
Đang đà phát triển vô vàn mến yếu
Bỗng dưng lệnh xuống một chiều
Hịch truyền cấm đạo tiêu điều đau thương

Đầu rơi máu chảy thành mương
Quân quan tàn sát đủ đường khổ đau
Giáo dân Kẻ Sặt nát nhàu
Cha già mái tóc bạc màu xót xa

Cuối cùng Ngài phải đi ra
Tránh cho liên lụy xứ nhà khỏi tan
Triều đình Minh Mạng sát tàn
Gây bao tang tóc giết càn đạo ngay

Ngày đêm lửa cháy đó đây
Nhà thờ chủng viện quân vây đốt nhà
Tro tàn như bãi tha ma
Ôi đau! lòng qúa đứng xa trông vào

Lang thang ngày tháng lao đao
Họ Thự, Họ Lực xanh xao tháng ngày
Trên đường đói lạnh buồn thay
Hưng Yên vừa đến gặp ngay một người

Cai Phan quên trước mở lời
Mời Cha ghé lại con mời thiết tha
Lừa Ngài bắt trói hóa ra
Lòng lang dạ sói như ma rõ hèn

Nộp quan mong được thưởng khen
Lập công kiếm chức đua chen với đời
Giáo dân Kẻ Sặt đến nơi
Điều đình tiền bạc dùng lời cứu cha

Nhưng ngài như đã ngộ ra
Chọn đường theo Chúa giờ già trốn chi
Để cho tên này giải đi
Đường về với Chúa thực thi trọn đời

Hải Dương quan đã biết người
Ba ngày giam dữ dùng lời khuyên can
Cụ này hãy giả thầy lang
Để tôi phóng thích lên đàng trốn đi

Đừng nhận đạo trưởng làm chi
Vinh Sơn Đỗ Yến tức thì thưa ngay
Tôi là đạo trưởng chính đây
Nguyện theo đúng lối người thầy Giêsu

Đời tôi một kiếp chân tu
Có đâu lại sợ nhà tù bất công
Lần khác quan lại khuyên ông
Bước qua nét vẽ vòng tròn mà đi (*1)

Thưa quan bày vẽ làm gì
Vòng tròn thánh giá có gì khác đâu
Tôi đây đã chẳng kêu cầu
Việc quan xin cứ trình tâu về triều

Biết rằng lòng chẳng thể xiêu
Quan đành thảo án về triều xót xa
Xin chuyển Đỗ yến về nhà
Nơi quê Nam Định để mà xử cha

An vua Minh Mạng truyện ra
Xử ngay tại chỗ cho ta tức thì
Chuyển về nam Định làm chi
Cái tên đạo trưởng trảm đi cho rồi

Lệnh vua truyền xuống bầy tôi
Quan đành chấp nhận ra ngồi xử treo
Pháp trường trống giục chiêng reo
Bình Lao nơi chỗ dân nghèo Hãi Dương

Cha già đướng giữa pháp trường
Phó dâng hồn xác trầm hương lên Ngài
Tâm hồn hiền tế khoan thai
Ba mươi tháng sáu lệnh bài xót xa (30.06.1838)

Ba hồi trống giục vang ra
Tiếng chiêng xé ruột như là muôn gươm
Lưỡi đao chém xuống như uơm
Muôn hạt giống tốt mở đường vươn lên

Hồn ngài lao vút lên trên
Máu ngài thấm đậm khắp nền Hải Dương
Vị quan tuần phủ cảm thương
Tặng cho tấm vải chỉ đường nói ra

Khâu đầu vào cổ cho cha
Cho đem nguyên xác để mà đưa chôn
Bình Lao tín hữu bồn chồn
Tám tháng sau đó cải tôn đem vào

Đào lên bỗng thấy xôn xao
Xác còn nguyên chẳng hư hao chút nào
Thọ Ninh nhà nguyện đem vào
Mộ ngài nay vẫn kẻ chào người xin

Xin ngài che chở giữ gìn
Phù hộ con cháu niềm tin vững bền
Chính ngài là bệ là nền
Vững như bàn thạch vươn lên muôn đời

Ba mươi tháng sáu khắp nơi
Tôn vinh hiển thánh tuyệt vời trung trinh
Giữa hàng hiển thánh quang vinh
Thành tâm qúy mến nghiêng mình kính tôn.

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW