Đường lối Thiên Chúa không như đường lối loài người

06-02-2016 Chức năng bình luận bị tắt ở Đường lối Thiên Chúa không như đường lối loài người by

Đường lối Thiên Chúa không như đường lối loài người. Bởi Thiên Chúa chiến thắng qua khiêm hạ.

Đây là thông điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày thứ sáu 05-02, tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.

Có thể thấy được phong cách của Thiên Chúa trong cái chết của ngôn sứ vĩ đại nhất, thánh Gioan Tẩy giả. Con người ‘công chính và thánh thiện’ là ‘người lớn nhất trong tất cả những người được người nữ sinh ra,’ người dọn đường cho Đấng Thiên sai, đã bị chặt đầu trong bóng tối nhà ngục, bị kết tội vì sự thù oán của đàn bà và do tay một ông vua hèn nhát.

Ngôn sứ cuối cùng

‘Nhưng, đây là cách Thiên Chúa chiến thắng.

Thánh Gioan Tẩy giả, ‘người lớn nhất trong tất cả những người được người nữ sinh ra,’ theo lời Chúa Giêsu. Vị thánh lớn nhất. Chính Chúa Giêsu đã tôn phong cho ngài. Và cuộc đời của ngài lại kết thúc trong tù ngục, bị chặt đầu, và dường như hoàn toàn cam chịu: ‘Khi các môn đệ của ông Gioan nghe tin, họ đến lấy xác và chôn vào mộ.’ Đây là cái kết của ‘người lớn nhất trong tất cả những người được người nữ sinh ra.’ Một ngôn sứ vĩ đại. Ngôn sứ tận cùng. Người duy nhất được thấy hi vọng của Israel.’

Đau khổ của người lớn nhất

Đức Phanxicô đi ra khỏi bản văn, mời gọi mọi người,

‘Hãy thử đi vào hầm ngục của thánh Gioan, đi vào trong linh hồn của Tiếng gọi trong hoang địa, người rửa tội cho dân nhân danh Đấng sẽ đến, người đang bị suy sụp không phải chỉ bởi gông xiềng mà còn bởi những hoài nghi đang dấy lên trong mình.

Thánh Gioan chịu đau khổ trong tù, một sự tra tấn nội tâm của hoài nghi. ‘Có thể mình đã nhầm chăng? Đấng Thiên sai này không giống như Đấng Thiên sai mà mình từng hình dung.’ Ông nghĩ thế và bảo các môn đệ tìm đến hỏi Chúa Giêsu: ‘Xin nói cho chúng tôi biết sự thật, có phải ngài là Đấng phải đến hay không?’ bởi lòng ông Gioan đang dằn vặt trong hoài nghi. ‘Tôi có lầm không khi tuyên bố sai người?’ Đau khổ, sự cô độc nội tâm. ‘Tôi phải nhỏ đi, nhưng nhỏ đi là bé nhỏ đi cả trong thân xác, linh hồn, mọi thứ…’

Khiêm hạ đến tận cùng

‘Nhỏ đi, nhỏ đi, nhỏ bé đi.’ Đây chính là cuộc đời của thánh Gioan. Một con người vĩ đại, không tìm kiếm vinh quang cho riêng mình, nhưng chỉ tìm vinh quang Thiên Chúa. Một người chết thật tầm thường, vô danh. Nhưng với thái độ đó, thánh Gioan dọn đường cho Chúa Giêsu, Đấng cũng chết trong thống khổ, cô độc, không có môn đệ nào.

Chúng ta nên đọc đoạn Tin mừng theo thánh Máccô, chương 6. Đọc đoạn này, xem cách Thiên Chúa chiến thắng như thế nào: đường lối Thiên Chúa không phải là đường lối loài người. Chúng ta hãy xin Chúa ơn khiêm hạ như thánh Gioan, và đừng chạy theo vinh quang của chúng ta hay của người khác. Và trên hết, hãy xin ơn cho cuộc đời chúng ta luôn là nơi mà Chúa Kitô lên lên, còn chúng ta nhỏ lại, thậm chí nhỏ đến tận cùng.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio
Nguồn: phanxico.vn

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW