Đức Phanxicô nói với Giới Trẻ Turin: Tình yêu đích thực là tình yêu trong sáng

23-06-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở Đức Phanxicô nói với Giới Trẻ Turin: Tình yêu đích thực là tình yêu trong sáng by

Turin, Ý, 22/06/2015 (MAS/SLM) – Đức Giáo Hoàng mời gọi giới trẻ sống một tình yêu trong sáng, bởi vì tình yêu đích thực tôn trọng người khác và khước từ việc lợi dụng người mình yêu.

Giới trẻ Turin đón tiếp Đức Giáo Hoàng Phanxicô chiều tối hôm qua khi Ngài kết thúc một ngày trong chuyến thăm hai ngày của Ngài bằng bài huấn từ ứng khẩu khoảng 30 phút với người trẻ ở Quảng Trường Vittorio.

Ba bạn trẻ đã có cơ hội để hỏi Đức Giáo Hoàng một câu hỏi. Đâu là sự cao cả của tình yêu của Chúa Giêsu và làm thế nào mà chúng ta có thể kinh nghiệm được tình yêu của Ngài, cô Chiara 19 tuổi hỏi. Sara, 27 tuổi, hỏi cần phải làm gì để tránh bị nản lòng và tiếp tục giữ vững niềm hy vọng? Và Luigi, một sinh viên đại học 26 tuổi hỏi xin một lời khuyên về tình bạn và “tình yêu lớn lao hơn” của Chúa Giêsu dành cho những người khác.

Trong khi trả lời các câu hỏi, Đức Giáo Hoàng nói rằng điều làm Ngài buồn khi thấy “tuổi trẻ ‘nghỉ hưu’ non ở tuổi 20, tuổi đời còn trẻ”. Lòng khao khát muốn yêu là điều giữ cho người trẻ được trẻ, Ngài nói. Nhưng tình yêu, Ngài giải thích, không phải là điều thấy trong những vở kịch rẻ tiền.

“Tình yêu thì hành động nhiều hơn là trong lời nói”, Ngài nói. “Tình yêu cụ thể”. Ngài nhấn mạnh khi nhìn đến cách thế mà Thiên Chúa nói về tình yêu khi Ngài chọn dân mà Ngài thực hiện giao ước, khi Ngài dấn thân chính Ngài cho dân Ngài.

Thứ hai, tình yêu là trong sự giao tiếp, Đức Thánh Cha tiếp tục. “Tình yêu lắng nghe và đáp trả. Tình yêu được tạo nên trong sự đối thoại, trong sự hiệp thông. Tình yêu được giao tiếp. Tình yêu không phải câm hay điếc. Nó thông truyền”.

Tình yêu không phải là “một tình cảm lãng mạn của một thời điểm”

Đức Thánh Cha cũng nói về sự khiết tịnh, nhìn nhận rằng đó có thể là một từ “không mấy phổ biến” mà người trẻ không thích mấy. Nhưng tình yêu là khiết tịnh, Ngài khẳng định. Tình yêu là tôn trọng con người và không sử dụng con người. “Và các bạn, những người trẻ, trong thế giới theo chủ nghĩa khoái lạc này, trong thế giới này nơi mà điều duy nhất gây được sự chú ý là thú vui, có thời gian thoải mái, sống một đời sống vui vẻ, Cha nói với các bạn, hãy khiết tịnh. Hãy khiết tịnh”. Giới trẻ đáp trả lại huấn từ của Ngài bằng một tràng pháo tay.

Ngài tiếp tục, nói rằng “tất cả chúng ta đã đi qua thời gian trong đời khi nhân đức này trở nên khó khăn. Nhưng đó là một bằng chứng về một tình yêu đúng đắn, một tình yêu biết cách trao ban sự sống, tình yêu ấy không tìm kiếm nơi người khác thú vui riêng mình”.

Một tình yêu khiết tịnh là một tình yêu thấy ở nơi cuộc sống của người khác là điều gì đó thánh thiêng, khẳng định rằng, tôi tôn trọng em/anh và tôi không muốn lạm dụng em/anh.

Đức Giáo Hoàng nhận biết rằng điều đó không phải dễ dàng: “Tất cả chúng ta đều biết về những khó khăn trong việc vượt thắng được quan điểm loại trừ và lạc thú này của tình yêu”, Ngài nói, mời gọi giới trẻ hãy biết nỗ lực để sống tình yêu trong sáng.

Đức Giám Mục Rôma tiếp tục nói về chiều kích khác của tình yêu: “sự hy sinh”.

“Hãy nhìn vào tình yêu mà các bậc cha mẹ có, của quá nhiều người mẹ và người cha đi làm vào buổi sáng mệt nhoài bởi vì họ đã không ngủ ngon vì phải chăm sóc cho một đứa con đau bệnh. Đây là tình yêu. Và đây là sự tôn trọng”.

Tình yêu là sự phục vụ, và phục vụ người khác, Ngài nhắc nhớ.

Thần Tài

Để trả lời câu hỏi thứ hai, Đức Giáo Hoàng suy tư về cơn cám dỗ và sự nản lòng mà đôi khi chúng ta cảm thấy trong cuộc sống. Ngài đề cập như Ngài đã từng đề cập vào các dịp khác là “một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba đang diễn ra trong thế giới đang bị phân mảnh”. Và Ngài đã mạnh mẽ phê bình thói giả hình làm cho một số người tự nhận mình là Kitô Hữu nhưng rồi lại tham gia vào việc buôn bán vũ khí.

Trong bối cảnh này, Ngài nói về một số bi kịch của thế kỷ vừa qua, mà trong đó hàng triệu người đã bị thiệt mạng bởi vì họ đã bị xem là “hạng hai”, chẳng hạn nạn giết hàng loạt người Armania, nạn Diệt Chủng, hoặc dưới thời Stalin ở Nga. Trong khi đó, các thế lực thế gian “tìm kiếm cách khác”, tìm kiếm cho những lợi lộc riêng của họ.

Đức Giáo Hoàng cũng lặp lại lời phê bình của Ngài về “nền văn hoá bỏ đi”, mà trong đó trẻ em, người lớn tuổi, người trẻ bị xem thường “bởi vì trong một hệ thống kinh tế thế giới, người nam và người nữ không phải là trung tâm, mà hơn thế là thần tài”.

Ngược Dòng

Để kết thúc bài huấn từ của Ngài, Đức Giáo Hoàng hướng đến câu hỏi thứ ba, nói về sự hiệp nhất và xây dựng. Ngài đoan chắc với người trẻ rằng nếu họ đặt bản thân họ vào những công việc mang tính xây dựng, thì tình cảm kiểu nản chí sẽ tan biến.

Đức Giáo Hoàng dạy các bạn trẻ đừng “nghỉ hưu non”, hãy bơi ngược dòng, xây dựng. Ngài cảnh báo những giá trị mà thuần tuý chỉ là “những bong bóng”, không đưa họ tiến xa. Phương dược tốt nhất để chống lại nền văn hoá chỉ hứa hẹn lạc thú là “hãy thực hiện những điều mang tính xây dựng, thậm chí là những việc nhỏ, nhưng việc ấy tạo sự hiệp nhất”.

Ngài khuyên dạy người trẻ hãy hiểu biết, và đừng ngã gục trước những người mang lại những viên kim cương mà trong thực tế lại là những loại thuỷ tinh bán dạo.

Đức Giáo Hoàng cũng gợi nhắc rằng cuối thế kỷ 19 ở vùng đất Turin, hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng rằng nhiều vị thánh xuất hiện từ kỷ nguyên ấy, “bởi vì họ nhận biết rằng họ phải đi ngược dòng”. Đức Giáo Hoàng khích lệ người trẻ hãy nhớ các vị ấy và điều họ đã đạt được.

Joseph C. Pham chuyển ngữ từ Zenit

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW