ĐGH Phanxicô nói bằng một tâm tình cởi mở với một tạp chí của Argentina

27-05-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở ĐGH Phanxicô nói bằng một tâm tình cởi mở với một tạp chí của Argentina by

VATICAN. 26/05/2015 (MAS/SLM) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng ở cùng với mọi người làm cho Ngài cảm thấy thoải mái.

Trong một bài phỏng vấn dài và rất cá nhân với Juan Beretta, một phóng viên từ tạp chí “La Voz Del Pueblo” của Argentina, Đức Giáo Hoàng nói về những cảm nhận của Ngài khi Ngài được bầu chọn làm Giáo Hoàng, về việc Ngài nhớ thế nào được đi ra đường, sử dụng phương tiện công cộng và ngồi xuống ăn bánh pizza, về việc Ngài cảm thấy xúc động và buồn thế nào khi Ngài gặp gỡ trẻ em, những tù nhân và những người không có cơ hội trong cuộc sống, về việc Ngài muốn được nhớ đến “như là một người làm được một vài điều tốt” thế nào.

Cuộc phỏng vấn, được thực hiện trong một nơi riêng ở Casa Santa Marta, đưa ra một số thông tin sâu hơn về cuộc sống thường nhật của Đức Giáo Hoàng Phanxicô khi Ngài nói rằng Ngài không bao giờ mong đợi được bầu chọn là Người Kế Vị Thánh Phêrô, nhưng nói về đời sống của một người tu sỹ “một người Dòng Tên, thực hiện sự thay đổi theo sự cần thiết” thế nào.

Không mong được bầu làm Giáo Hoàng

Trước câu hỏi liệu Ngài có bao giờ “mơ” về việc trở thành một Giáo Hoàng hay không, Đức Phanxicô trả lời: “Không bao giờ, cũng không cùng một vấn đề, mơ về việc trở thành một Tổng Thống hay một Tướng Quân Đội – như một số trẻ em hay mơ! Tôi chưa bao giờ mơ thế!”

Ngài nói về những năm sống trong cuộc sống của Ngài, là một người Dòng Tên, thay đổi theo hoàn cảnh. Và Ngài nói rằng khi Ngài đi đến Rôma để bầu vào Mật Nghị sau cùng này, Ngài đã có vé trở về trong túi và một bài giảng chưa xong trên bàn làm việc của Ngài ở nhà. “Bởi vì những nhà cá cược Anh đưa ra tỷ lệ cá cược về việc tôi trở thành Giáo Hoàng là 46 – 1!” Ngài cười.

Khi được hỏi Ngài cảm thấy thế nào khi được bầu làm Giáo Hoàng vào ngày 13/03/2013, Đức Giáo Hoàng nói cảm thấy “bình an lớn lao”. Trong suốt thời gian đặt phiếu bầu lần cuối Ngài được ở một mình để cầu nguyện kinh mần côi và đã được những lời khích lệ từ bạn của Ngài là Đức Hồng Y Claudio Hummes vị này đã nói với Ngài là đừng lo lắng bởi vì “Thần Khí đã chăm sóc hết mọi sự”.

Sau đó, Ngài nói, Ngài được dẫn đến Phòng Thánh nơi Ngài thay đổi tu phục, và bước ra ban công, những lời Ngài nói vừa mới xuất hiện trong Ngài: “Tôi cảm thấy bình an quá đỗi và những lời xuất hiện ngay với tôi”.

Ở với mọi người làm cho tôi cảm thấy thoải mái

Liên hệ đến mối quan hệ ngoại thường của Ngài với mọi người, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng “ở với mọi người làm cho tôi thấy thoải mái”. Ngài nói rằng mọi người hiểu Ngài và hiểu điều Ngài muốn nói. “Về mặt tâm lý thì tôi không thể ở xa mọi người”.

Và khi nói về cuộc sống thường nhật ở Casa Santa Marta thì Ngài giải thích đó là một nhà khách bình thường cho khoảng 40 người làm việc cho Toà Thánh và cho các giám mục, linh mục và giáo dân đến thăm. Ngài nói tất cả họ đều dùng chung bữa ăn trong phòng ăn và dự Lễ cùng nhau bốn buổi sáng một tuần.

Tôi nhớ việc được ra ngoài ăn một cái bánh “pizza”, nhưng tôi không thích “giao thức”.

Nói về điều Ngài nhớ nhất hôm nay, Đức Giáo Hoàng nói: “Đi bộ”. Đi ra đường phố và ngồi xuống ăn một miếng bánh pizza: “Đặt một cái ở Vatican thì không giống tí nào”. Ngài cho biết rằng Ngài luôn luôn là một người đi bộ tài ba và trở về Argentina thì Ngài thường đi tàu điện ngầm và thực sự “sống với thành phố”. Ngài nói về có lần khi Ngài quên đóng cửa xe bị phát hiện “và mớ hỗn độn xảy ra” khi người đi đường phát hiện rằng chính là Đức Giáo Hoàng trong xe hơi và họ bao quanh lại trong sự phấn khích “và xe hơi không thể đi qua”. Ngài nói Ngài biết về “việc còn thiếu xót trong kỷ luật” và thú nhận rằng mặc dù Ngài cảm thấy giao tiếp kiểu ngoại giao là lạnh lùng, nhưng hôm nay Ngài nói rằng trong những dịp chính thức ấy Ngài “vẫn giữ đúng chuẩn mực”.

Thức dậy lúc 4 giờ sáng sau một giấc ngủ đêm

Bất luận là những trọng trách nặng nề gắn liền với vai trò của Ngài, nhưng Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho biết Ngài ngủ rất sâu trong sáu tiếng. Ngài thức dậy (không cần đồng hồ báo thức!) vào lúc 4g sáng và nghỉ trưa khoảng 40 phút trong cả ngày sống. Trước khi đi ngủ vào buổi tối, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đọc đôi chút; Ngài cho biết là Ngài đang đọc một cuốn sách về một bậc thầy thiêng liêng Thánh Silouan Đệ Anthonite.

Đức Giáo Hoàng có khóc không?

Trong các bài giảng của mình, Đức Giáo Hoàng thường nói về tầm quan trọng của “việc biết khóc” và cảm “sự dịu dàng”. Ngài nói trong buổi phỏng vấn về những thời điểm mà chính bản thân Ngài cũng bị xúc động đến mức khóc khi Ngài đối diện với “những thảm kịch nhân loại” – đặc biệt, Ngài nói về thảm kịch của “người Rohinga” và bao quát hơn là nỗi buồn của Ngài khi Ngài gặp các trẻ em đau yếu: Khi tôi thấy chúng – Ngài nói – Tôi hỏi Chúa là tại sao là chúng mà không phải là con?’

Đức Giáo Hoàng cũng nói về việc bị xúc động sâu xa khi thăm những người ở trong tù bởi vì “không ai có thể chắc được là mình sẽ không bao giờ thực hiện một tội ác và bị bỏ tù”. Và khi nói về những tù nhân Đức Phanxicô nói Ngài tự hỏi chính Ngài tại sao lại là họ là những người chưa bao giờ có cùng những cơ hội trong cuộc sống như Ngài đã có?

Đức Giáo Hoàng nói là Ngài không khóc công khai, nhưng nếu điều đó xảy ra thì Ngài kìm nén những dòng nước mắt của Ngài lại, chẳng hạn như gần đây khi Ngài nói về “những cuộc bách hại người Kitô Hữu ở Iraq và số phận của trẻ em ở đó”.

Làm việc ở một nhịp độ nhanh

Đức Giáo Hoàng Phanxicô tự tả về Ngài như là có một tính cách khá mạnh mẽ và can đảm, do đó nhìn chung – Ngài nói – Ngài không sợ hãi. Khi nói về khả năng bị trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công thì Ngài nói là Ngài bình an “và trong tay Chúa”, nhưng Ngài thú nhận là Ngài sợ nỗi đau và khổ thể lý.

Nói về áp lực mà Ngài cảm nhận được khi thi hành Sứ Vụ của Ngài, Đức Giáo Hoàng nói công việc thì căng thẳng và đôi khi Ngài chịu dựng một kiểu triệu chứng “cuối năm” khi người ta đối diện với một khối lượng công việc nặng nề và mỏi mệt vì phải làm bài kiểm tra.

Trong công việc của Ngài, Ngài đề cập cụ thể đến mối nguy của việc bị đưa ra khỏi ngữ cảnh của giới truyền thông, và Ngài nói rằng Ngài không theo sự phát triển mang tính chính trị ở quê hương Ngài, Argentina, là đất nước mà Ngài nói là một mảnh đất có nhiều tiềm năng và nhiều cơ hội bị lãng phí.

Không xem TV, lướt nét hay theo dõi bóng đá

Để giúp Ngài cập nhật tình hình của những vấn đề thế giới, Đức Giáo Hoàng Phanxicô lướt qua tờ nhật báo Ý “La Republica” vào buổi sáng khoảng hơn 10 phút.

Ngài nói là Ngài không coi TV từ năm 1990 khi Ngài thực hiện lời hứa với Đức Mẹ Núi Cát Minh.

Và khi nói về việc hâm mộ bóng đá của Ngài vì Ngài yêu thích đội tuyển San Lorenzo của Buenos Aires, Đức Giáo Hoàng nói là Ngài không coi đá bóng nữa nhưng có một Linh Vệ Binh Thuỵ Sỹ ở Vatican là người sẽ cập nhật cho Ngài kết quả.

Giáo Hoàng của người nghèo

Khi được hỏi liệu Ngài có vui khi được gọi là Giáo Hoàng của người nghèo không, Đức Phanxicô nói rằng nghèo là trọng tâm của Tin Mừng: “Chúa Giêsu đến để rao giảng cho người nghèo, không thể lấy đi sự nghèo khỏi Tin Mừng”.

Đức Giáo Hoàng nói rằng những tội ác ghê gớm nhất trên thế giới ngày nay là “nghèo, tham nhũng, buôn người”.

Mặc dù nhiều người tin rằng việc xoá bỏ sự nghèo là một vấn đề không tưởng, nhưng Đức Giáo Hoàng nói các lý tưởng là điều thúc đẩy chúng ta tiến bước. Ngài nói rằng thật đáng buồn nếu người trẻ không phải là người có lý tưởng và là người yêu lý tưởng. Ngài liệt kê ra ba điều mà chúng ta cần nhớ trong lòng khi chúng ta đối diện với vấn đề đang diễn ra: “ký ức, khả năng thấy hiện tại, một viễn ảnh lý tưởng cho tương lai”.

Kết thúc, khi được hỏi Ngài muốn được nhớ đến thế nào, câu trả lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô thật đơn giản: “Như một người đã làm điều tốt nhất để làm điều tốt. Tôi không có một tuyên bố nào khác”.

Joseph C. Pham chuyển ngữ từ Vatican Radio

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW