ĐGH Phanxicô – Hãy để cái nhìn của Chúa Giêsu thay đổi tâm hồn chúng ta

23-05-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở ĐGH Phanxicô – Hãy để cái nhìn của Chúa Giêsu thay đổi tâm hồn chúng ta by

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói mỗi người chúng ta phải xin Chúa Giêsu nhìn đến chúng ta và nói cho chúng ta biết điều chúng ta cần phải thực hiện để thay đổi tâm hồn chúng ta và ăn năn vì tội lỗi của chúng ta. Chúng ta cần suy xét xem Chúa Giêsu có nhìn vào chúng ta bằng một lời mời gọi hay không, bằng một sự tha thứ hay bằng một sứ vụ? Những chia sẻ của Đức Giáo Hoàng khởi đi từ bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ sáng Thứ Sáu (22/05) tại Nguyện Đường Santa Marta.

Lấy gợi hứng từ những bài đọc trong ngày, bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô là một suy tư về ba kiểu nhìn mà Chúa Giêsu dành cho Tông Đồ Phêrô. Ngài nói ba lần nhìn khácn hau này là một cho sự chọn lựa, một cho sự tha thứ và một cho sứ vụ.  

Đức Giáo Hoàng gợi nhắc lại cách mà theo bài đọc tin mừng tông đồ Anrê nói với anh mình là Phêrô rằng họ đã thấy Đấng Messia và dẫn ông đến gặp Chúa Giêsu. Đức Kitô nhìn vào ông và nói “Anh là Simon, con ông Gioan. Anh sẽ được gọi là Phêrô (Cephas) nghĩa là Đá”. Ngài nói Phêrô đã nhiệt thành ngay sau cái nhìn đầu tiên đó của Chúa Giêsu và muốn đi theo Chúa.    

Hướng về đêm trước cuộc chịu nạn của Chúa Giêsu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô gợi nhắc lại Phêrô đã chối Ngài ba lần thế nào và khi Chúa Giêsu quay ra và nhìn thẳng vào ông sau lần chối bỏ thứ ba, Phêrô khóc.  

“Tin Mừng Luca nói: ‘Ông đã khóc nức nở’. Lòng nhiệt thành thuở ban đầu ấy về việc theo Chúa Giêsu đã biến thành khóc than, bởi vì ông đã phạm tội: Ông đã chối rằng ông không biết Chúa Giêsu. Cái nhìn đã thay đổi tâm hồn của Phêrô, hơn cả trước. Sự thay đổi đầu tiên là việc được ban cho một cái tên mới và một ơn gọi mới. Cái nhìn thứ hai là một cái nhìn thay đổi tâm hồn ông và đó là một sự thay đổi của sự hoán cải đối với tình yêu”.

Đức Giáo Hoàng nói cái nhìn lần thứ ba mà Chúa Giêsu dành cho Phêrô là một cái nhìn về sứ vụ khi Ngài hỏi ba lần cho một sự xác quyết là Phêrô yêu mến Ngài và mời gọi ông chăn dắt đoàn chiên của Ngài. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh đến việc Tin Mừng đã nhắc lại việc Phêrô đau đớn thế nào khi Chúa Giêsu hỏi ông một câu hỏi đến lần thứ ba.  

“Đau là bởi vì Chúa Giêsu đã hỏi ông đến lần thứ ba ‘Con có yêu mến Thầy không?’ và ông nói: ‘Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy’. Chúa Giêsu trả lời: ‘Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy’. Đây là cái nhìn thứ ba, một cái nhìn của sứ vụ. Cái nhìn thứ nhất, cái nhìn của sự chọn lựa, bằng sự nhiệt thành của việc theo Chúa Giêsu; cái nhìn thứ hai, một cái nhìn ăn năn vào lúc mà tội lỗi nặng nề của sự chối bỏ Chúa Giêsu; cái nhìn thứ ba là cái nhìn của sứ vụ: ‘Hãy chăn dắt các chiên con’, ‘Hãy chăm sóc các con chiên của Thầy’, ‘Hãy chăm sóc các chiên mẹ của Thầy”.

Đức Giáo Hoàng mời gọi người nghe tái đọc lại đoạn đối thoại đó với Chúa và hãy nghĩ về cái nhìn của Chúa Giêsu trên chúng ta.

“Chúng ta cũng có thể suy tư: cái nhìn nào Chúa Giêsu dành cho tôi hôm nay? Chúa Giêsu đang nhìn tôi thế nào? Bằng một tiếng gọi? Bằng một sự tha thứ? Bằng một sứ vụ? Nhưng trên con đường mà Ngài tạo ra, tất cả chúng ta đều được Chúa Giêsu nhìn đến. Ngài luôn luôn nhìn chúng ta bằng tình yêu. Ngài hỏi chúng ta một điều gì đó, Ngài tha thứ cho chúng ta một điều gì đó và Ngài trao cho chúng ta một sứ mạng. Chúa Giêsu giờ đây đang ở trên bàn thờ. Chớ gì mỗi người chúng ta hãy nghĩ: ‘Lạy Chúa, Chúa đang ở đây, ở giữa chúng con. Xin hãy dành cái nhìn của Ngài cho con và xin chỉ cho con biết con phải làm gì: con phải ăn năn về lầm lỗi của con như thế nào, tội lỗi của con; sự can đảm nào con cần để tiến bước trên con đường mà Chúa trước hết đã tạo ra”.

Joseph C. Pham chuyển ngữ từ Vatican Radio

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW