ĐGH Phanxicô – Các Kitô hữu trần tục không thể được cả Thiên đàng lẫn Thế gian

27-05-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở ĐGH Phanxicô – Các Kitô hữu trần tục không thể được cả Thiên đàng lẫn Thế gian by

Thật đáng buồn khi thấy một Kitô hữu muốn “theo Chúa Giêsu mà vẫn muốn những sự thuộc về thế gian này”. Đó là điều mà Đức Giáo Hoàng nói trong Thánh lễ thứ ba (26/05) tại nguyện đường Santa Marta, nhấn mạnh rằng một Kitô Hữu được mời gọi để thực hiện một sự chọn lựa dứt khoát trong cuộc sống: bạn không thể là một Kitô Hữu “nửa vời” hoặc có cả “thiên đàng và thế gian”.

Trong bài giảng của Ngài Đức Giáo Hoàng suy tư về câu hỏi của Phêrô: ông và các môn đệ được lại gì khi đi theo Chúa? Phêrô hỏi câu hỏi sau khi Chúa nói với người thanh niên giàu có là hãy bán hết của cải của anh và cho hết cho người nghèo.

Một Kitô hữu không thể có cả thiên đàng và thế gian: đừng để bị dính bén vào của cải vật chất

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu trả lời theo một cách thế trái với mong đợi: Ngài không nói về sự giàu có với các môn đệ, nhưng thay vào đó hứa Nước Trời “nhưng cùng với sự bắt bớ, cùng thập giá”.

“Vì thế khi một Kitô Hữu dính bén với những sự thuộc về thế gian, thì người ấy để lại một ấn tượng xấu về người Kitô Hữu muốn hai điều: cả thiên đàng và thế gian. Và đá thử của phép so sánh thì rõ ràng, là điều mà Chúa Giêsu nói: thập giá, những bắt bớ. Điều này có nghĩa là khước từ bản thân, mang lấy thập giá mỗi ngày… Các môn đệ đã gặp cơn cám dỗ này, theo Chúa Giêsu nhưng rồi: việc ngả giá này sẽ có kết cục thế nào?

Rồi Đức Giáo Hoàng nói về bài đọc từ Tin Mừng Mátthêu khi mà Giacôbê và mẹ của Gioan xin Chúa Giêsu đảm bảo một nơi ở bên Ngài cho con bà:

“’À, xin cho đứa này làm thủ tướng cho con – đứa này, bộ trưởng bộ kinh tế…’ và bà lấy lợi ích trần thế trong khi theo Chúa Giêsu”, Đức Giáo Hoàng nói bằng sự mỉa mai.

Nhưng, Đức Phanxicô nhấn mạnh, “tâm hồn của các môn đệ này đã được thanh tẩy”, thông qua Lễ Hiện Xuống, khi “họ hiểu mọi sự”. “Sự nhưng không của việc theo Chúa Giêsu”, Đức Giáo Hoàng nói, là câu trả lời cho sự nhưng không của tình yêu và ơn cứu độ mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta”. Và khi “một người muốn đi và ở cùng với cả Chúa Giêsu và thế gian, cùng với sự nghèo và những sự giàu có”, Ngài cảnh báo, “đây là Kitô Giáo nửa vời yêu thích có được vật chất. Đó là tinh thần thế tục”.  

Sự giàu có, hư danh và kiêu ngạo làm cho chúng ta xa Chúa Giêsu

Lặp lại những lời của tiên tri Êlia, Đức Giáo Hoàng Phanxicô dẫn sự chú ý đến kiểu Kitô Hữu này như là một người “đi cà nhắc” bởi vì người ấy “không biết mình muốn gì”. Vì thế, Đức Giáo Hoàng khẳng định, để hiểu điều này, chúng ta phải nhớ rằng Chúa Giêsu nói “người trước hết sẽ nên sau hết và người sau hết sẽ nên trước hết”, có nghĩa là “một người có niềm tin hay là người cao trọng nhất” phải là “tôi tớ, người nhỏ bé nhất”.

“Theo Chúa Giêsu từ quan điểm con người thì không phải là điều tốt: đó là việc phục vụ. Ngài đã làm thế, và nếu Chúa ban cho bạn cơ hội để trở nên trước hết, thì bạn phải hành động giống như người rốt hết, đó là, trong sự phục vụ. Và nếu Chúa ban cho bạn khả năng để có của cải, thì bạn phải hành động trong sự phục vụ, đó là, phục vụ người khác. Có ba điều, ba bước để làm cho chúng ta xa cách Chúa Giêsu: sự giàu có, hư danh và lòng kiêu hãnh. Đây là lý do vì sao chúng quá nguy hiêm, sự giàu có, bởi vì ngay lập tức nó làm cho bạn hư vô và bạn nghĩ rằng bạn quan trọng. Và khi bạn nghĩ rằng bạng quan trọng, thì bạn đánh mất cái đầu và mất luôn chính bản thân bạn”.

Một Kitô hữu trần tục là một phản chứng

Điều mà Chúa muốn từ chúng ta là “trút bỏ” chúng ta ra khỏi những điều thế tục, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh. Và Chúa Giêsu phải mất một thời gian dài để đưa thông điệp này đến với các môn đệ của Ngài “bởi vì họ không hiểu tốt”. Chúng ta cũng phải xin Ngài dạy chúng ta “ngành khoa học phục vụ này” Đức Giáo Hoàng nói, “ngành khoa học của sự khiêm nhường này, ngành khoa học của việc trở nên rốt hết để phục vụ anh chị em của chúng ta trong Giáo Hội”.

“Thật là buồn khi thấy một Kitô Hữu, bất luận là một giáo dân, một linh mục thánh hiến, giám mục – thật buồn khi bạn thấy người ấy muốn hai điều: theo Chúa Giêsu và theo những điều thế tục. Và đây là một phản chứng và làm cho người ta xa cách Chúa Giêsu. Chúng ta giờ đây tiếp tục cử hành Thánh Thể, hãy nghĩ về câu hỏi của Phêrô. ‘Chúng con bỏ mọi sự: chúng con sẽ nhận được gì’ Và hãy nghĩ về câu trả lời của Chúa Giêsu. Sự tưởng thưởng mà Ngài sẽ ban cho chúng ta là nên giống như Ngài. Đây là “sự tưởng thưởng” của chúng ta’. ‘Sự tưởng thưởng’ lớn lao, nên giống như Chúa Giêsu!”.

Joseph C. Pham chuyển ngữ từ Vatican Radio

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW