ĐGH Phanxicô – Các Kitô hữu bị bách hại trong thầm lặng

09-09-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở ĐGH Phanxicô – Các Kitô hữu bị bách hại trong thầm lặng by

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cử hành Thánh Lễ vào sáng Thứ Hai (07/09) tại nguyện đường Santa Marta, với Đức Thượng Phụ Thành Cilicia của người Armernia mới được bầu chọn, Đức Gregory Peter XX Ghabroyan, cùng với các Giám Mục của Thượng Hội Đồng Giáo Hội Công Giáo Tông Toà Armenia và Bộ Trưởng Bộ Giáo Hội Phương Đông, Đức Hồng Y Leonardo Sandri.

Trong những lời giảng giải theo các bài đọc trong ngày, Đức Thánh Cha nói về nhiều Kitô Hữu, là những người vẫn đang tiếp tục bị bách hại, và về sự im lặng mang tính đồng loã của nhiều nhà lãnh đạo đầy quyền lực của thế giới. Ngay cả ngày nay, “có lẽ nhiều hơn thời xưa”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, các Kitô Hữu đang bị bách hại, bị giết chết, bị xua trừ, bị bóc lột, chỉ vì họ là Kitô Hữu”:

“Anh chị em thân mến, không có Kitô Giáo sẽ không có sự bách hại. Hãy nhớ đến Mối Phúc sau cùng: khi họ đưa anh em ra trước hội đường, và bách hại anh em, vu khống anh em, đây là số phận của một Kitô Hữu. Ngày nay cũng thế, điều này xảy ra trước mắt toàn thế giới, với sự thinh lặng mang tính đồng loã của nhiều nhà lãnh đạo quyền lực là những người có thể dừng lại việc này. Chúng ta đang đối diện với số mệnh Kitô Giáo này: đi trên cùng con đường với Chúa Giêsu”.

Đức Giáo Hoàng gợi nhắc, “Một trong nhiều cuộc bách hại lớn lao: cuộc bách hại của người dân Armania”:

“Quốc gia đầu tiên cải đạo sang Kitô Giáo: quốc gia đầu tiên. Họ đã bị bách hại chỉ vì là Kitô Hữu”, Ngài nói. “Người Armenia đã bị bách hại, đã bị xua đuổi ra khỏi quê hương của họ, vô vọng, trong sa mạc”. Câu chuyện này – Ngài nhận xét – đã bắt đầu với Chúa Giêsu: điều mà người ta thực hiện “với Chúa Giêsu, trong suốt dòng lịch sử, thì đã thực hiện với thân thể của Ngài, chính là Giáo Hội”.

“Ngày nay”, Đức Thánh Cha tiếp tục, “Tôi muốn, vào ngày này của buổi cử hành Thánh Thể đầu tiên của chúng ta, trong tư cách là các Giám Mục, các anh em Giám Mục và Thượng Phụ thân mến và tất cả các bạn là người tín hữu và linh mục người Armenia, ôm lấy các bạn và nhớ đến cuộc bách hại mà các bạn đã phải chịu, và nhớ đến những con người thánh thiện của các bạn, nhiều vì thánh đã bị chết vì đói, trong lạnh giá, trong sự tra tấn, bị xua vào trong hoang địa chỉ vì là Kitô Hữu”.

Đức Thánh Cha cũng nhớ đến cuộc bách hại rộng hơn của người Kitô Hữu ở thời đại ngày nay. “Giờ đây chúng ta, trên báo chí, nghe các tin khủng khiếp về việc mà một số nhóm khủng bố thực hiện, những người đã cắt cổ người dân chỉ vì họ là các Kitô Hữu. Chúng ta nghĩ về các tử đạo người Ai Cập, gần đây, trên bờ biển Libya, những người đã bị cắt đầu trong khi gọi tên Chúa Giêsu”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cầu nguyện để Thiên Chúa sẽ “ban cho chúng ta một sự hiểu biết đầy đủ, để biết về Mầu Nhiệm Thiên Chúa là Đấng ở nơi Đức Kitô”, và Đấng, “vác lấy Thập Giá, Thập Giá của sự bách hại, Thập Giá của sự hận thù, Thập Giá của điều xuất phát từ một cơn giận” của những kẻ bách hại – một cơn giận đã được khuấy động bởi “Cha Của Sự Dữ”:

“Xin Thiên Chúa, ngày hôm nay, giúp chó chúng ta cảm nghiệm được ngay trong thân mình của Giáo Hội, tình yêu của nhiều vị tử đạo và cũng như ơn gọi tử đạo của chúng ta. Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra ở đây: chúng ta không biết. Chỉ để cho Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng, có lẽ cuộc bách hại này sẽ diễn ra ở đây vào một ngày nào đó, của sự can đảm và chứng tá mà tất cả các vị tử đạo Kitô Giáo đã thể hiện, và đặc biệt các Kitô Hữu của người Armenia”.

Joseph C. Pham chuyển ngữ từ Vatican Radio

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW