ĐGH Francis – Chống lại cơn cám dỗ bằng việc nghe lời Chúa Giêsu

21-02-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở ĐGH Francis – Chống lại cơn cám dỗ bằng việc nghe lời Chúa Giêsu by

Cám dỗ thể hiện chính nó như là một sự hấp dẫn vô hại và kết thúc bằng việc nhốt vào cũi. Thay vì ráng để trốn thoát, thường thì chúng ta cố gắng để làm giảm tối thiểu sự nô lệ, trở nên điếc trước Lời Chúa. Trong bài giảng của Ngài, Đức Giáo Hoàng Francis tái khẳng định một sự thật và hậu quả được mô tả bởi Thánh Giacôbê Tông Đồ trong bài đọc hôm nay. Sự thật là con người không bị cám dỗ bởi Thiên Chúa, nhưng bởi chính những đam mê của bản thân mình. Hậu quả được tạo ra bởi cùng những đam mê ấy, điều mà, Thánh Tông Đồ nói, "một khi dục vọng đã cưu mang thì đẻ ra tội; còn tội khi đã phạm rồi, thì sinh ra cái chết":

"Cơn cám dỗ đến từ đâu? Nó hoạt động thế nào trong chúng ta? Thánh Tông Đồ cho chúng ta biết rằng nó không đến từ Thiên Chúa, nhưng từ những đam mê của chúng ta, những yếu hèn nội tâm của chúng ta, từ những thương tích còn ở lại trong chúng ta do bởi tội nguyên tổ: đó chính là nơi mà các cơn cám dỗ xuất hiện, từ những đam mê thấp hèn này. Thật là kỳ lạ… cơn cám dỗ có ba đặc tính: nó phát triển, truyền nhiễm, và được bào chữa. Nó phát triển: nó bắt đầu bằng một bầu khí trong lành, và triển nở… Chính Chúa Giêsu đã nói về điều này khi Ngài nói về dụ ngôn lúa và cỏ lùng. Lúa mọc lên, nhưng cỏ lùng do kẻ thù gieo vào cũng mọc lên. Và cơn cám dỗ phát triển: nó phát triển, nó phát triển… Và nếu người ta không dừng nó lại, thì nó sẽ phủ lấp mọi thứ".

Hơn nữa, Đức Giáo Hoàng tiếp tục, cơn cám dỗ "tìm kiếm người khác để có đồng bọn, nó có tính lây lan" và "trong sự triển nở, trong sự lây nhiễm, cơn cám dỗ đóng chặt chúng ta lại trong một môi trường mà bạn không thể dễ dàng thoát ra được". Đây là một kinh nghiệm của các Tông Đồ trong bài Tin Mừng hôm nay, nơi mà Nhóm Mười Hai đã trách cứ lẫn nhau ngay trước mắt Vị Thầy về chuyện quên mang theo bánh trên tàu. Đức Giáo Hoàng nói, Chúa Giêsu có lẽ là mỉm cười trước trận tranh cãi, và mời gọi họ hãy coi chừng "men Pharisêu, men Hêrôđê". Nhưng các Tông Đồ, những người, không nghe lời Ngài, vẫn cứ tiếp tục tranh luận, đã "quá đóng kín trong vấn đề của người chuẩn bị để quở trách về chuyện không mang theo bánh, rằng họ không có không gian, thời gian, và ánh sáng của Lời Thiên Chúa":

"Và vì thế, khi chúng ta bị cám dỗ, chúng ta không nghe Lời Chúa, chúng ta không nghe. Chúng ta không hiểu. Và Chúa Giêsu đã phải nhắc nhở các tông đồ về việc hoá bánh ra nhiều để đưa họ thoát ra khỏi môi trường cám dỗ, bởi vì cơn cám dỗ đã đóng chúng ta lại, nó lấy đi bất cứ khả năng nào để nhìn về phía trước, nó đóng kín hết mọi chân trời, và vì thế dẫn chúng ta đến chỗ phạm tội. Khi chúng ta bị cám dỗ, chỉ có Lời Chúa, Lời của Chúa Giêsu mới cứu chúng ta, nghe Lời là mở ra chân trời… Ngài luôn luôn sẵn sàng để dạy cho chúng ta cách để thoát ra khỏi cơn cám dỗ. Và Chúa Giêsu thật tuyệt vời bởi vì Ngài không chỉ đưa chúng ta ra khỏi cơn cám dỗ, mà còn cho chúng ta thêm niềm tin". 

Niềm tin này, Đức Giáo Hoàng nói, là "một sức mạnh lớn lao khi chúng ta bị cám dỗ: Thiên Chúa đợi chờ chúng ta… tin chúng ta là những người quá bị cám dỗ, là những tội nhân… Ngài luôn luôn mở ra những chân trời". Mặt khác, Đức Giáo Hoàng nói, ma quỷ, "bằng việc cám dỗ, đóng, đóng, đóng" và tạo ra một môi trường tựa như chiếc thuyền của các Tông Đồ. Ngài kết luận, và để không bị "giam cầm" bởi loại môi trường này, chỉ trở nên có thể "khi lắng nghe Lời của Chúa Giêsu":

"Chúng ta hãy xin Thiên Chúa, Đấng luôn luôn – như Ngài đã thực hiện nơi các môn đệ, bằng sự nhẫn nại của Ngài – khi chúng ta bị cám dỗ, hãy nói với chúng ta: 'Dừng lại, đừng lo. Hãy nhớ đến điều Ta đã thực hiện cùng con vào thời điểm đó, vào thời gian đó: hãy nhớ. Hãy ngước mắt lên cao, hãy nhìn vào chân trời, đừng khép kín, đừng khép kín ở nơi chính bản thân con, hãy tiến về phía trước'. Và Lời này sẽ cứu chúng ta khỏi rơi vào tội lỗi trong thời khắc của cơn cám dỗ".

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ News.va, ngày 18/02/2014)

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW