Chúa Nhật thứ hai Mùa Thường Niên – Năm C

20-01-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Chúa Nhật thứ hai Mùa Thường Niên – Năm C by

Cuộc đời là một tiệc cưới

Trong quan niệm thông thường, tiệc cưới luôn là hình ảnh đẹp, vì nó không chỉ diễn tả hạnh phúc của đôi tân hôn, nhưng còn là niềm vui của bà con lối xóm, của họ hàng thân thuộc. Truyền thống Thánh Kinh cũng dùng hình ảnh tiệc cưới để so sánh với niềm vui của những ai được kết hợp với Chúa. Hạnh phúc vĩnh cửu cũng được diễn tả như một tiệc cưới. Tân Ước sánh ví Đức Giêsu chính là chàng rể đến để kết duyên với những ai thành tâm thiện chí và cố gắng nên trọn lành.

Tin Mừng hôm nay kể lại một sự việc hiếm thấy:  Đức Giêsu đi ăn cỗ cưới. Vâng, Thiên Chúa hiện diện trong mọi biến cố của cuộc sống. Ngài hiện diện trong những sự việc  vui cũng như buồn để chia sẻ cuộc sống kiếp người. Sự kiện “hết rượu” quả là một “tai nạn” đối với gia đình đang có việc vui. Và, chính trong một sự việc rất đỗi đời thường ấy, Đức Giêsu đã tỏ vinh quang của Người. Tác giả Tin Mừng đã tường thuật sự việc xảy ra trong khuôn khổ một tiệc cưới, nhưng xem ra nhân vật chính không phải là cô dâu chú rể. Thậm chí chủ rể chỉ xuất hiện rất mờ nhạt trong phần cuối của trình thuật, còn cô dâu thì không thấy đâu. Như thế, nhân vật chính mà tác giả muốn diễn tả là chính Đức Giêsu. Người đã tỏ vinh quang của Người qua việc làm cho nước lã biến thành rượu ngon. Cũng như nước với rượu cách nhau xa vời vợi, giáo huấn mới mẻ mà Đức Giêsu loan báo khác xa với những quan niệm truyền thống Do Thái. Với Đức Giêsu, một kỷ nguyên mới đã được khởi đầu. Ngôn sứ I-sa-ia (Bài đọc I) đã được chiêm ngưỡng một khung cảnh huy hoàng diễm lệ, khi kỷ nguyên mới này được thực hiện. Đó chính là hình ảnh một tiệc cưới tràn đầy niềm vui. Con người được kết hợp gặp gỡ Thiên Chúa trong hân hoan hạnh phúc:

Chẳng ai còn réo tên ngươi: “Đồ bị ruồng bỏ!”

Xứ sở ngươi hết bị tiếng là “phận bạc duyên đơn”

Nhưng ngươi được gọi: “Ái khanh lòng ta hỡi!”

Xứ sở ngươi nức tiếng là “duyên thắm chỉ hồng”

Những hình ảnh này muốn diễn tả hạnh phúc của dân tộc Ít-ra-en, khi Thiên Chúa thiết lập kỷ nguyên mới, đồng thời cũng diễn tả hạnh phúc của chúng ta, khi chúng ta đón nhận giáo lý Nước Trời. Quả vậy, cuộc sống hôm nay là sự chuẩn bị cho hạnh phúc mai sau. Nếu Đức Giêsu đã hiện diện trong một tiệc cưới năm xưa tại Ca-na, thì hôm nay Người cũng đang tiếp tục hiện diện trong cuộc sống chúng ta. Nếu năm xưa Người đã làm cho nước biến thành rượu, thì hôm nay, Người lại đang làm cho rượu trở nên Máu Người để nuôi chúng ta.

Trong những hoàn cảnh khó khăn, nhiều người đã đặt ra những vấn nạn: Thiên Chúa có hiện hữu không? Ngài ở đâu mà không ra tay cứu giúp?

Mạc khải đã đưa ra câu trả lời: Thiên Chúa vẫn đang hiện diện trong cuộc đời chúng ta để nâng đỡ chúng ta. Tuy vậy, có những lúc chúng ta khước từ sự giúp đỡ của Ngài. Có những khi chúng ta gạt Ngài ra khỏi cuộc đời chúng ta, vì chúng ta chỉ tìm những ích lợi trước mắt mà quên đi hạnh phúc lâu bền, hoặc chỉ lo thỏa mãn ích kỷ mà quên đi anh chị em đồng loại.

Lời Chúa hôm nay cũng nhắc đến sự hiện diện của Đức Maria. Mẹ là người phụ nữ tinh tế, đã phát hiện “tai nạn” trong đám cưới. Mẹ đã khuyên những người giúp việc: “Người bảo gì thì cứ làm theo”. Một đàng, Mẹ xin Đức Giêsu can thiệp; đàng khác, Mẹ yêu cầu gia nhân hãy thực hiện điều Chúa muốn. Mẹ đã thi hành vai trò trung gian một cách hoàn hảo. Phép lạ đã thực hiện, nhờ chính sự trung gian hiền mẫu ấy.

“Người bảo gì thì cứ làm theo”, lời Đức Mẹ nói với những người giúp việc tại tiệc cưới Ca-na cũng đang được nói với chúng ta. Vâng, khi  chúng ta thực hành Lời Chúa là chúng ta góp phần làm cho cuộc đời này thi vị và phong phú hơn. Qua những cố gắng và thiện chí của mình, chúng ta có thể cộng tác với ơn Chúa để rồi:

Nước là sự dửng dưng có thể biến thành rượu của tình thân ái

Nước là những hận thù có thể biến thành rượu của lòng vị tha

Nước của những bất hòa có thể biến thành rượu của tình huynh đệ

Nước mắt của đau khổ có thể biến thành rượu nồng của hy vọng cậy trông.

Và như vậy, trần gian này sẽ biến thành một tiệc cưới khổng lồ tràn trề hạnh phúc, và mỗi người chúng ta đang phản chiếu ánh vinh quang của Đức Kitô qua những nghĩa cử thân thiện của cuộc sống hôm nay.

GM. Giuse Vũ Văn Thiên

Tổng Giám mục Hải Phòng

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW