Thực tại Đức Maria

15-08-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở Thực tại Đức Maria by

Ngày nay, người ta nói rất nhiều đến ứng dụng thực tế của ngành vật lý lượng tử (Quantum Physics) để mô tả về một thực tại nào đó bằng phương pháp quan sát mà ngành này thường sử dụng để quan sát các thực tại vật lý trong lãnh vực của họ. Thực ra, ngành vật lý này không hề mới mẻ, nhưng cách thế người ta dùng phương pháp quan sát khoa học này để chiêm ngắm các thực tại của cuộc sống thì thật là đáng để ta áp dụng, đặc biệt là trong việc chiêm ngắm về thực tại thánh vốn rất cần thiết cho đời sống thiêng liêng và đời sống đức tin của mỗi người chúng ta.

Việc chiêm ngắm thực tại này, dưới ánh sáng Lời Chúa, cho phép chúng ta khám phá ra rất nhiều chiều kích tuyệt vời từ một thực tại thánh mà ta muốn để tâm đến, để từ đó, ta có thể chìm đắm vào không gian thánh ấy mà vui hưởng niềm vui và bình an mà Thiên Chúa hứa ban. 

Nhiều lần, ta thấy chính Chúa mời gọi chúng ta đi vào các thực tại thánh để sống và kín múc nguồn ơn thánh sủng từ Thiên Chúa: “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” (Ga 15, 9), "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6:31)… 

Còn Mẹ Maria của chúng ta, mỗi khi hiện ra ở đó đây thì mời gọi con cái của Mẹ “hãy siêng năng lần hạt mân côi”, “hãy siêng năng cầu nguyện”… Như thế, đi vào đời sống cầu nguyện, đặc biệt là cầu nguyện Kinh Mần Côi, là một hành trình đi vào trong thực tại thánh mà ở đó ta chiêm ngắm chính thực tại Đức Maria, thực tại mà từ đó Chúa Giêsu đã trưởng thành như Kinh Thánh mô tả, “còn Ðức Giêsu, càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta”(Lc 2, 52).

Thực Tại Đầy Ân Sủng: Đây là một thực tại mà mỗi người chúng ta đều thấy rất rõ qua lời của Sứ Thần Gabriel trong biến cố Truyền Tin: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà" (Lc 1:26). Nếu để ý, ta sẽ thấy chính bản thân Mẹ cũng không hề biết về thực tại tuyệt vời này nơi Mẹ, nên như Tin Mừng Luca thuật lại, “nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì” (Lc 1:29). Và tất cả những điều này, chúng ta đều đã liên lỉ khẳng định và tán dương trong khi cầu nguyện bằng Kinh Mần Côi ngang qua Kinh Kính Mừng. Sự bối rối của Mẹ giúp chúng ta hiểu rằng, tự bản thân Mẹ thì Mẹ không thể là một thực tại đầy ân sủng của Thiên Chúa, nhưng Mẹ có được thực tại ấy là nhờ bởi Mẹ có “Thiên Chúa ở cùng”. 

Như thế, khi đi vào chiêm ngắm thực tại này nơi Mẹ là ta đang chiêm ngắm chính sự phản chiếu ân sủng của Thiên Chúa ngang qua Mẹ, để từ đó, nhờ Mẹ và qua Mẹ, ta cũng sẽ trở thành một thực tại mới “đầy ân sủng” do bởi lòng thương xót mà Thiên Chúa tuôn đổ xuống trên chúng ta. Để rồi tới lượt mình, chúng ta lại mang thực tại mà chúng ta được nếm trải ấy đến cho tất cả những người chúng ta gặp gỡ và tiếp xúc. Và chính “ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy” (Ga 13:35).

Thực Tại Đầy Niềm Vui: Chúng ta có Mầu Nhiệm Năm Sự Vui để trải nghiệm cách tỏ tường thực tại này nơi Đức Maria. Khi cầu nguyện bằng mầu nhiệm này, chúng ta luôn khám phá ra lời Thiên Sứ đã mời gọi Mẹ, “Mừng vui lên!”. 

Cuộc sống của chúng ta là một cuộc sống có vẻ như luôn là một thực tại buồn, vì lẽ đó mà chúng ta luôn khao khát và tìm kiếm niềm vui, và đồng thời, được mời gọi để trở thành niềm vui cho anh chị em xung quanh, như lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, “Tôi mời gọi tất cả các Kitô hữu, ở khắp mọi nơi, ngay trong thời khắc này, đi đến chỗ gặp gỡ được đổi mới và cá nhân với Đức Giêsu Kitô, hoặc ít nhất là một sự mở ra để cho chính Ngài gặp gỡ họ; tôi mời gọi tất cả mọi người hãy thực thi việc này cách không mệt mỏi trong cuộc sống hằng ngày. Không ai nên nghĩ rằng lời mời gọi này không dành cho chính mình, bởi vì ‘không một ai bị loại ra khỏi niềm vui được mang đến bởi Thiên Chúa’”(Evangelii Gaudium, số 3).

Chúng ta muốn mang được niềm vui đến cho anh chị em mình, thì mỗi người cũng cần đi vào một cuộc gặp gỡ thân tình và “cá nhân với Đức Kitô” ngang qua Mẹ Maria là người đầu tiên cảm nghiệm niềm vui khôn tả này khi Mẹ chính thức đón nhận Chúa Giêsu đi vào lòng Mẹ bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Mẹ vui, và niềm vui ấy đã thúc đẩy Mẹ “vội vã lên đường” để đi thăm bà chị họ là Ê-li-sa-bét. Trong cuộc gặp gỡ thân tình ấy, Mẹ đã thông ban niềm vui cho người chị họ mình, đến nỗi bà phải thốt lên: Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng” (Lc 1:39). Còn chính bản thân Mẹ, Mẹ đã xuất thần mà thốt lên Lời Kinh Magnificat tuyệt vời, trong đó, Mẹ khẳng định, “thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1:47). 

Thực tại đầy niềm hy vọng và mang lại sự biến đổi

Trong suốt dòng lịch sử Giáo Hội, chưa bao giờ hình ảnh Mẹ là Ngôi Sao bị xoá mờ hay bị làm cho lu mờ đi bởi những tang thương, chiến tranh, chết chóc… Và ngay cả trong lịch sử cá nhân mỗi người chúng ta là những người tin, chúng ta cũng đã phần nào kinh nghiệm rất rõ ràng Ngôi Sao Hy Vọng chiếu sáng lên trong bóng đêm tăm tối dày đặc của những mệt mỏi, thất bại, khó khăn, và bệnh tật riêng mình…

Không phải ngẫu nhiên mà Mẹ mang lấy tước hiệu là Ngôi Sao Hy Vọng, bởi lẽ, hơn ai hết, chính bản thân Mẹ đã kinh nghiệm mọi nỗi gian truần cùng cực, mọi sự mỏi mệt, mọi căng thẳng, và những khó khăn trong suốt cuộc sống của Mẹ tại ngôi làng Na-da-rét xưa, như chính lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô: “chúng ta sẽ có những lúc khô khan, tăm tối, và thậm chí mỏi mệt của mình. Chính Mẹ Maria đã kinh nghiệm những điều này trong suốt những năm ấu thơ của Chúa Giêsu ở Na-za-rét” (Evangelii Gaudium, số 287). 

Chúng ta là những người lữ hành, có một cuộc sống đầy rẫy những bấp bênh, những bất công, tăm tối, và nhiều khi là vô vọng, thế nên, chúng ta luôn được mời gọi hãy liên lỉ và siêng năng chạy đến với Mẹ qua Kinh Mân Côi. Bởi chính tại nơi này, Mẹ sẽ mang đến cho chúng ta một ánh sáng mới của niềm tin và niềm hy vọng mang lại sự biến đổi và sinh hoa trái do bởi tình yêu từ mẫu của Mẹ. Chính các Thánh Tông Đồ cũng đã cần đến sự đồng hành của Mẹ giữa lúc đầy bấp bênh, thậm chí là hèn nhát sau biến cố tử nạn của Chúa Giêsu. Và rồi, trong căn phòng tiệc ly đóng kín cửa vì sợ ấy, có sự hiện diện của Mẹ cùng cầu nguyện với các ông vốn “đang đồng tâm nhất trí cầu nguyện” với nhau, một luồng gió mới của Thần Khí ùa vào, và tất cả đều được biến đổi, được tăng sức mạnh, và sự can đảm để ra đi loan báo tin vui cho anh chị em mình.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định rằng: “Bất cứ khi nào chúng ta hướng mắt về Mẹ, chúng ta sẽ đi đến chỗ, một lần nữa, tin vào tính chất đổi mới của tình yêu và sự dịu dàng” (Evangelii Gaudium, số 288). 

Như thế, hướng mắt về Mẹ, là hướng về Ngôi Sao của Niềm Hy Vọng, là chiêm ngắm thực tại đầy niềm hy vọng và sức biến đổi ở nơi Mẹ, để từ đó, ta cũng được ơn biến đổi để hoàn toàn tin vào lời mà Chúa Giêsu đã hứa: "Này đây Ta đổi mới mọi sự" (Kh 21:5). Cùng với Mẹ Maria chúng ta tiến bước cách tự tin về phía sự thành toàn của lời hứa này, và hướng về Mẹ chúng ta cầu nguyện:

Lạy Đức Maria, Trinh Nữ và Hiền Mẫu,
Mẹ là Đấng, được tác động bởi Chúa Thánh Thần,
đã đón nhận Lời hằng sống
vào trong thẳm sâu của đức tin khiêm hạ của Mẹ:
khi Mẹ đã trao hiến hết bản thân Mẹ cho Đấng Vĩnh Cửu,
xin giúp chúng con biết nói "xin vâng"
trước những lời mời gọi khẩn thiết, khẩn thiết hơn bao giờ hết,
cho việc loan báo tin mừng của Chúa Giêsu.

Được đầy tràn sự hiện diện của Đức Kitô,
Mẹ đã mang niềm vui đến cho Thánh Gioan Tẩy Giả,
làm cho Ngài nhảy mừng trong dạ mẹ.
Đầy tràn niềm vui,
Mẹ đã hát bài ca ngợi khen những điều trọng đại mà Thiên Chúa đã thực hiện.
Đứng dưới chân Thập Giá
với một đức tin kiên vững không lay chuyển,
mẹ đã đón nhận niềm vui an ủi của sự phục sinh,
và cùng tham gia với các môn đệ đợi chờ Thần Khí
để từ đó Giáo Hội truyền giáo được khai sinh.

Xin ban cho chúng con một lòng nhiệt huyết mới được sinh ra bởi sự phục sinh,
để chúng con có thể mang Tin Mừng Sự Sống cho tất cả mọi người
Tin Mừng chiến thắng khải hoàn sự chết.
Xin ban cho chúng con một sự can đảm thánh để tìm kiếm những con đường mới,
để ân huệ của vẻ đẹp không phai tàn
có để chạm đến hết mọi người nam nữ.

Lạy Đức Trinh nữ chuyên cần lắng nghe và chiêm niệm,
Mẹ của tình yêu, Tân Nương của tiệc cưới vĩnh cửu,
Xin cầu cho Giáo Hội, mà Mẹ là biểu tượng vẹn sạch,
để chớ gì Giáo Hội đừng khép mình lại trong chính bản thân mình
hoặc mất đi niềm đam mê của việc thiết lập Nước Thiên Chúa.

Lạy Ngôi sao của công cuộc phúc âm hoá,
xin giúp chúng con mang lấy chứng tá chiếu toả ánh sáng cho sự hiệp nhất,
phục vụ, của đức tin nhiệt thành và quảng đại,
công lý và tình yêu cho người nghèo,
để niềm vui của Tin Mừng
có thể chạm tới được tận cùng trái đất,
thắp sáng ngay cả những vùng ngoại biên của thế giới.

Lạy Mẹ của Tin Mừng hằng sống,
suối nguồn của niềm hạnh phúc của Thiên Chúa dành cho những người bé mọn,
xin cầu cho chúng con.
Amen. Alleluia! (Evangelii Gaudium, số 288). 

Joseph C. Pham

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW