Thiên Chúa bước đi cùng tất cả chúng ta, các Thánh và các tội nhân

09-09-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở Thiên Chúa bước đi cùng tất cả chúng ta, các Thánh và các tội nhân by

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói Thiên Chúa hoà giải và sẽ mang lại bình an trong những điều nhỏ bé và đồng hành với tất cả chúng ta, các thánh và các tội nhân. Những nhận định của Ngài xuất phát từ bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ ngày Thứ Ba (08/09) tại nguyện đường Santa Marta.

Lưu ý rằng Thứ Ba là ngày mà Giáo Hội tưởng nhớ đến sinh nhật của Đức Maria, bài giảng của Đức Giáo Hoàng lấy gợi hứng từ ngày này để nhấn mạnh đến việc tất cả mọi Kitô Hữu được mời gọi để trở nên khiêm nhường và gần gũi với anh em mình như thế nào như đã được dạy trong Tám Mối Phúc. Ngài nói, chúng ta cần trở nên những người con bé nhỏ để đi vào Nước Thiên Chúa vì “Thiên Chúa sẽ hoà giải và mang lại bình an trong những điều nhỏ bé” của cuộc sống thường nhật.

“Nhưng “Ngài cũng sẽ thực hiện điều này) bằng việc đồng hành với chúng ta. Thiên Chúa của chúng ta có muốn mang lại bình an và hoà giải ngày nay bằng một chiếc đũa thần không? Wow! Điều đó đã được thực hiện! Không! Ngài ra đi để bước đi cùng với dân của Ngài và chúng ta đã lắng nghe đoạn này từ Tin Mừng Thánh Mát-thêu: Người này làm cha như vầy như vầy, người kia làm cha như vầy như vầy, người khác nữa làm cha như vầy như vầy… nhưng điều đó hơi chán, đúng không? Đó là một danh mục: nhưng đầy là Thiên Chúa đang đồng hành với chúng ta! Thiên Chúa bước đi cùng với toàn thể nhân loại, dân tốt lành và dân tội lỗi bởi vì trong danh mục này có các thánh và có các tội nhân làm điều ác nữa. Có quá nhiều tội lỗi ở đây. Nhưng Thiên Chúa không bị chúng ta đe doạ vì điều này: Ngài đồng hành với chúng ta. Ngài bước đi cùng với dân của Ngài”.

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh bằng việc bước đi cùng với chúng ta Thiên Chúa sẽ giúp gia tăng niềm hy vọng cho dân của Ngài và niềm hy vọng của họ vào Đấng Messia thế nào. Ngài cũng diễn tả Thiên Chúa đang mơ về những điều tuyệt vời cho dân của Ngài, cho mỗi người chúng ta như thế nào.

“Người dân đang mơ về sự tự do. Dân Israel đã mơ giấc mơ này bởi vì họ đã được hứa rằng họ sẽ có được tự do, hoà bình và sự hoà giải. Ông Giuse mơ. Giấc mở của Giuse có một chút giống với sự tóm lược lại các giấc mơ về toàn bộ lịch sự của việc bước đi của Thiên Chúa cùng với dân của Ngài. Nhưng đó không chỉ là Giuse mơ mà thôi. Thiên Chúa cũng có những giấc mơ. Thiên Chúa là Cha chúng ta có những giấc mơ và Ngài đang mơ về những điều cao đẹp cho dân của Người, cho mỗi người chúng ta bởi vì Ngài là Cha của chúng ta và giống như một người Cha Ngài đang suy nghĩ và mơ về điều tốt nhất cho con cái của Người”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng mặc dù Thiên Chúa thì cao cả và toàn năng nhưng Ngài dạy chúng ta hãy thực thi những công việc cao cả và mang lại sự bình an và sự hoà giải ngang qua những việc nhỏ. Ngài cũng dạy chúng ta biết mơ những giấc mơ cao đẹp và hướng tầm nhìn lên cao. Đức Giáo Hoàng nói rằng ngày hôm nay khi chúng ta kỉ niệm sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, “chúng ta hãy khẩn xin ân sủng hiệp nhất, hoà giải và hoà bình”.

“Nhưng luôn luôn bước đi và gần gũi với những người khác, như chúng ta đã được dạy trong Tám Mối Phúc, trong Chương 25 của tin mừng Mát-thêu và với những giấc mơ cao cả. Và chúng ta giờ đây hãy tiếp tục tưởng nhớ đến Thiên Chúa của chúng ta trong ‘những điều nhỏ bé’: một miếng bánh nhỏ, một chút rượu…trong những điều nhỏ bé. Nhưng mọi sự được chứa đừng trong những điều nhỏ bé này. Có giấc mơ của Thiên Chúa, có tình yêu của Ngài, sự bình an của Ngài, sự hoà giải của Ngài, có Chúa Giêsu: Ngài là tất cả điều này”.

Joseph C. Pham chuyển ngữ từ Vatican Radio

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW