Thánh Mẫu – Tấm lòng nhân ái

31-12-2012 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh Mẫu – Tấm lòng nhân ái by

Trong biến cố truyền tin,  Mẹ một lòng kính sợ Thiên Chúa và tin tưởng phó thác nơi Ngài, khiêm hạ nhận mình là tôi tá Chúa và “Xin Vâng” như lời Sứ Thần truyền.

Từ Mùa Vọng, con người trông ngóng điều Thiên Chúa hứa ban một Đấng Cứu Thế… Và cuộc gặp gỡ giữa Mẹ Maria và Bà Isave, đã chứng tỏ niềm khao khát đã được thực hiện.

Và trong biến cố ấy, niềm vui được lan tỏa, khi Mẹ đến thăm viếng giúp đỡ người chị họ… ta thấy nơi Mẹ Maria lòng quảng đại…. Mẹ luôn nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến mình.

Mà trong cung lòng Mẹ, đang cưu mang Con Đấng Tối Cao…dòng Vua Đavit. Nhưng vẫn đến chia sẻ niềm vui và giúp đỡ Isave với lòng yêu thương tha thiết.

Thực trạng thế giới hôm nay, người ta tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa hưởng thụ… Làm cho con người chỉ biết nghĩ đến mình, bỏ quên tha nhân, dù đây là người thân của mình.

Những thói vô cảm, thờ ơ với biết bao hoàn cảnh nghèo hèn đáng thương trong xã hội. Những tệ nạn hoành hành khắp nơi… tội ác và sự dữ như đang ngự trị trên thế giới hôm nay.

Con người cần sự thương yêu, bao dung, biết xẻ chia buồn vui với tha nhân, mà Me Maria là mẫu gương cho người Ki tô hữu…có Chúa trong tâm hồn và còn đem Chúa đến cho người khác.

Nhìn về Nghĩa Trang, “ Nơi Chốn Bình Yên” của Tổ Tiên, Ông Bà Cha Mẹ, con cái cháu chắt của người Kẻ Sặt, cũng giăng đèn sáng lung linh, để gửi hơi ấm Chúa Hài Đồng làm mùa đông ấm lại…

Và một hang đá đơn sơ có Chúa Hài Đồng, làm cho Đất Thánh trong mùa Noel  không còn hoang lạnh, để âm dương trùng phùng hội ngộ, rút ngắn những khoảng cách….

Ý tưởng: Linh mục PL. Đinh Châu Khâm

Lê Văn

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW