Thánh lễ Tạ ơn và khởi công xây dựng Giáo xứ Vườn Ngô

25-11-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ Tạ ơn và khởi công xây dựng Giáo xứ Vườn Ngô by

Vào lúc 9 giờ 30 phút sáng Chúa Nhật ngày 22-11-2015, sau những tháng ngày khát mong và chờ đợi, niềm vui của Giáo xứ Vườn Ngô dường như vỡ òa trong Thánh lễ Tạ ơn và cầu nguyện cho việc khởi công xây dựng ngôi nhà thờ mới. 

Cùng đồng tế với cha quản hạt giáo hạt Phú Thịnh là quý cha trong giáo hạt, cha chánh xứ Giuse và cha phó xứ. Hiện diện trong thánh lễ có đại diện cuả các giáo xứ lân cận, đại diện chính quyền và đông đảo quý vị ân nhân, thân nhân, anh chị em lương dân và di dân cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ. 

Mở đầu thánh lễ là nghi thức làm phép diện tích xây dựng nhà thờ do cha Quản hạt chủ sự. Chia sẻ trong thánh lễ, cha chánh xứ Trà Cổ mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa vì chính Chúa đã qui tụ tất cả mọi người thành một cộng đoàn giáo xứ tại nơi đây. Ngài nhấn mạnh đến ý nghĩa của đền thờ và kêu gọi mọi người hãy làm cho tâm hồn mình trở thành đền thờ xứng đáng cho Chúa ngự vào. 

Trước khi lãnh nhận phép lành cuối lễ, ông trưởng ban hành giáo thay lời cho cộng đoàn dân Chúa cảm ơn cha Quản hạt, quý cha, quý chức và quý khách. Trong tâm tình tri ân, giáo xứ kính dâng lên cha Quản hạt lẵng hoa tươi thắm đượm ân tình của cộng đoàn giáo xứ. 

Sau thánh lễ, niềm vui của giáo xứ được tiếp nối bằng bữa tiệc mừng đơn sơ, thanh đạm và chan chứa tình huynh đệ. 

LƯỢC SỬ NHÀ THỜ VƯỜN NGÔ

Vào năm 1941, với sự trợ giúp cuả chủ đồn điền cao su người Pháp, nhà thờ Vườn Ngô được Cha Nguyễn Đình Điểu cùng  giáo dân nơi đây xây dựng  bằng gạch và lợp ngói để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện.  Trước kia, nhà thờ thuộc ấp Vườn Ngô, xã Trảng Bom. Hiện nay, nhà thờ nằm trên địa bàn ấp Tân Phát, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, thuộc giáo hạt Phú Thịnh, giáo phận Xuân Lộc. 

Gọi là nhà thờ nhưng thực sự chỉ là một nhà nguyện nhỏ, diện tích khoảng 300 mét vuông, làm nơi sinh hoạt phụng vụ cho giáo dân đồn điền cao su. Đến nay, nhà thờ đã được 74 năm. Mặc dù cũng được xây tường gạch, mái lợp ngói, nhưng kết cấu sơ sài, lại được xây dựng trên vùng đất trũng thường ngập nước vào mùa mưa.Với thời gian, nhà thờ bị hư hại và xuống cấp nặng.Mặc dù đã nhiều lần được tu sửa, nhưng sức chứa cuả nhà thờ cũng chỉ khoảng từ 200 đến 250 người. Phần tháp chuông cao hơn 12 mét, không có bê tông cốt thép, gạch vữa bị thoái hóa và có nguy cơ sụp đổ. 

Trải qua chặng đường 74 năm, nhà thờ coi như đã làm xong nhiệm vụ lịch sử: chuyển tải ơn Chúa cho bao nhiêu thế hệ, gồng mình chịu đựng sự tàn phá của thời gian và bom đạn chiến tranh. Nay với số giáo dân hiện hữu hơn 3.200 nhân danh, cộng với sự hình thành và phát triển các khu công nghiệptrong địa bàn, số giáo dân nhập cư về đây làm ăn sinh sống, tham gia sinh hoạt phụng vụ tại giáo xứ ngày càng gia tăng, ngôi nhà thờ vốn bé nhỏ lại càng trở nên nhỏ bé và chật hẹp. 

Đứng trước tình trạng đó, cộng đoàn giáo xứ khao khát và ước mong có một ngôi nhà thờ mới, khang trang để tôn vinh Thiên Chúa. Trong vẻ khiêm nhu, ngôi nhà thờ cũ từng mang tên là Vườn Ngô, cái tên mộc mạc như chính nó, trong lớp áo rêu phong, rệu rã của tuổi già, đang chờ đợi ngày khai sinh một ngôi nhà thờ mới để kế thừa di sản đức tin của bao thế hệ cha ông. 

Với bề dày lịch sử với 75 năm hiện diện, là người giáo dân Vườn Ngô, không ai không khỏi một thoáng bâng khuâng trong những ngày chia tay vĩnh viễn với ngôi nhà thờ cũ. Hôm nay đây, nơi vùng đất "chân quê" hiền hòa, trên nền cũ cuả ngôi nhà thờ xưa, một cử hành phụng vụ đặc biệt ghi dấu ấn một cuộc khởi đầu trong hy vọng: Thánh lễ khởi công và cầu nguyện cho việc khởi công xây dựng Nhà thờ Giáo xứ Vườn Ngô do cha Quản hạt Phú Thịnh chủ tế cùng với quý cha trong giáo hạt.

Rất vui mừng, nhưng còn đó trước mắt nỗi lo nặng trĩu của cha và con vì công trình khởi sự với đầy dẫy những khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, với châm ngôn: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Cây tự lực của giáo dân trong giáo xứ, cây trợ lực của giáo dân xa gần, cây vạn lực chính là sự quảng đại chia sẻ của quý ân nhân; Và trên hết là chính Chúa, Ngài sẽ làm những điều kỳ diệu nơi giáo xứ Vườn Ngô nhỏ bé và thân yêu này. 

Ban Truyền Thông Giáo xứ Vườn Ngô















About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW