Thánh lễ mừng kính bốn Thánh Tử Đạo tại Đền Thánh Hải Dương

10-11-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ mừng kính bốn Thánh Tử Đạo tại Đền Thánh Hải Dương by

Sáng Chúa Nhật 08/11/2015, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Giám mục Giáo phận đã dâng lễ mừng kính Bốn Thánh Tử Đạo Hải Dương tại Giáo xứ Hải Dương hạt Hố Nai, Giáo phận Xuân Lộc. Cùng dâng lễ với Ngài có cha Quản hạt Hố Nai, Qúy Cha Giám Tỉnh Dòng Thánh Thể, Quý Cha Dòng và Quý Cha trong hạt Hố Nai. Và tham dự lễ còn có rất đông quý tu sĩ nam nữ, quý cộng đoàn khắp nơi. (Xem hình ảnh)

Đoàn đồng tế và kiệu xương thánh từ trong xứ đường Hải Dương tiến ra lễ đài trong tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng hát ca đoàn hân hoan vang lên bài ca: “Tiếng nhạc oai hùng vang trên khắp cõi trời Việt Nam. Tiếng lòng tha thiết, con dân nước Nam hòa khúc khải hoàn ca. Đồng thanh ta hát khen mừng, bao Đấng Anh Hùng, xưa đã thắng gian lao tòa cao chói lói, trên trời hiển vinh muôn ngàn đời…” 

Đầu lễ, Đức Cha giáo phận ngỏ lời chào mừng Quý Cha, Quý Cộng đoàn và Ngài chia sẻ nêu gương chứng nhân của Bốn Vị Thánh Tử Đạo Hải Dương. Các ngài sống chứng nhân ngay giữa lòng đời, sẵn sàng dùng mạng sống mình để minh chứng cho Tin Mừng và các ngài đã trở nên gương chứng nhân cho mỗi người chúng ta hôm nay : Thánh Hiêrônimô Liêm, Giám mục, 1800 – 1861. Thánh Valentinô Vinh, Giám mục, 1827 – 1861. Thánh Amatô Bình, Linh mục, 1831 – 1861 và Thánh Giuse Khang, Thầy giảng, 1832 – 1861. 

Trong bài giảng lễ, Đức Cha chia sẻ với cộng đoàn gương chứng nhân của Bốn Vị Thánh Tử Đạo Hải Dương: “Lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam trải qua biết bao nhiêu thăng trầm và bách hại. Nhờ đó, có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng cho đức tin Kitô giáo. Trong số đó có 118 vị tử đạo Việt Nam, 117 vị đã được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh vào ngày 19/6/1988, và thánh Anrê Phú Yên, được phong Chân phước ngày 5/3/2000. Trong số đó có 4 Thánh Tử Đạo Hải Dương là: Giêrônimô Liêm, Valentinô Vinh Giám mục, Phêrô Almato Bình linh mục, Giuse Nguyễn Duy Khang thầy giảng.

Các ngài là những con người như chúng ta, nhưng cuộc sống của các ngài đã dám hy sinh mạng sống mình để giữ lòng trung tín với Đấng mình tôn thờ, kính yêu “Không có tình yêu nào cao quí cho bằng tình yêu của người dám hy sinh mạng sống mình vì người mình yêu”. Ngay cả gian nan, khốn khó, bắt bớ cũng không làm các ngài ngã lòng, hay bội nghĩa với Chúa. Các ngài đã sống như lời thánh Phaolô nói: “Tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi" và “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, gươm giáo?… Vì tôi thâm tín rằng sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay thiên phủ, dù hiện tại hay tương lai, hay bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ tạo vật nào khác, không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa thể hiện cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta…”. 

Trước khi kết lễ, Cha Phó Giám Tỉnh lên dâng lời cám ơn Đức Cha, Cha Quản Hạt, Quí Cha đồng tế, cùng toàn thể cộng đoàn. Quý vị các thành phần trong ngoài đền thánh hải dương, quý chính quyền các cấp… và vui mừng về sự hiện diện của Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ và mọi người nói lên tình hiệp thông, chia sẻ, khích lệ cho bầu khí Tam Nhật Mừng Kính Bốn Thánh Tử Đạo Hải Dương được long trong và thánh thiêng. 

Sau lễ, Quý Cha và Cộng đoàn hướng về 4 thánh tử đạo đồng thanh hát tôn vinh các Thánh Tử Đạo và kế đến cộng đoàn vào trong nhà thờ hôn Xương Thánh.

Ban Truyền Thông Hạt Hố Nai

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW