Thánh cả Giuse – Đấng Công Chính

31-12-2012 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh cả Giuse – Đấng Công Chính by

Trong số một ngàn nhân danh của giới gia trưởng thuộc giáo xứ Kẻ Sặt, có hơn 800 người nhận bổn mạng Thánh GiuSe… và trong các khu giáo, có đến 4 khu xóm chọn làm quan Thầy của mình.

Như thế, trong số 400 khách hành hương núi Tao Phùng vào dịp lễ Chúa KiTô Vũ Trụ hôm nay, có đến hơn 300 gia trưởng mang Danh Thánh của Người…” Đấng Công Chính “.

Theo thông lệ hằng năm, là dịp để giới gia trưởng, là trụ cột gia đình, đến đây để cảm tạ ơn Chúa về những hồng ân Chúa ban. Đặc biệt trong năm Đức Tin đang được phát động….

Dù trong cuộc sống đạt được những thành công, hay có lúc gặp thử thách thất bại…nhưng vẫn đến đây để cảm tạ Ngài…vì “ Tất cả đều là hồng ân .”

Tin tưởng phó thác nơi Chúa Quan Phòng và quyền năng của Ngài như khi Thánh GiuSe nhận Mẹ Maria làm Bạn… Tin yêu vàng đá như Abraham đem hiến tế con trai độc nhất của mình.

Tin chắc chắn về Đấng Cứu Thế sẽ đến thế gian như các tiên tri trong thời Cựu Ước. Tin theo Chúa KiTô như các môn đệ trên đường rao giảng Tin mừng.

Tin vào Nước Hằng Sống Chúa hứa ban, như người phụ nữ Samaria bên bờ giếng ngày nào với Chúa Giêsu, Đấng hằng sống.

Dưới chân Thánh Giá ngày xưa, Mẹ đã tin tuyệt đối vào Thiên Chúa Toàn Năng ,cho dù đang ẵm thân xác Con Yêu của Mẹ đã giá lạnh và trái tim đau khổ mang đớn đau chất ngất…

Đến đây, du lịch nghỉ dưỡng để bồi dưỡng xác thân sau những ngày phục vụ gia đình, nơi chốn này, người gia trưởng mong muốn được hun nóng niềm tin bên Vua Vũ Trụ. 

Khai mở năm Đức Tin, Đức Thánh Cha và Đức Giám Mục địa phận mong muốn mỗi người nhìn lại đức tin và nhiệt huyết loan báo Tin Mừng của mình và mở rộng vòng tay với tha nhân.     

Như Mẹ Maria thuở xưa, luôn canh cánh bên lòng, mong muốn đem Chúa KiTô đến cho từng người, không phân biệt màu da, sắc tộc…như Mẹ có Chúa, Con dấu yêu của mẹ.

Và luôn minh chứng Ngài là Đấng từ bi và nhân hậu… như Ngài đã đối xử với người đàn bà lầm lỡ… giữa những người biệt phái và kinh sư thời ấy.  

Tin tưởng nơi Chúa, như đội dâng hoa Thiên Thần hồn nhiên vui sướng trong vườn địa đàng. Nơi thế nhân mong có ngày được diễm phúc trên Thiên giới.

Là tín hũu KiTô, phải là men làm dậy được bột, là muối để ướp mặn, là ánh sáng đẩy lùi được bong tối tăm… giữa thế trần đầy tục lụy…

Người gia truỏng, phải là khiên thuẫn chống lại điều ác với mình, phải là bạn nghĩa thiết với nghĩa phu thê, phải là bóng cả cho con cháu nương nhờ…

Có như vậy, người gia trưởng sẽ xứng đáng là hoa tiêu dẫn lối đưa đuòng trên biển đời sóng cả, và gia đình sẽ là nơi an toàn trên nẻo đường dương thế…

Và từ đó, gia đình an vui, bình an sẽ lan tỏa như ánh sáng sang những người khác…hạnh phúc sẽ tràn đầy trong tình yêu thương chất ngất…

Và quan hệ xã hội, nơi lan tỏa niềm tin yêu, nơi chốn gây dựng tình nghĩa thiết, sẽ vững bền… để  ý nghĩa “ tứ hải giai huynh đệ “ được mãi mãi bền chặt. 

Chúng ta có Thiên Chúa là Cha, Giáo Hội là Mẹ… Thiên Chúa  là Đấng bao dung và nhân hậu, Giáo Hội là Hiền Thê trung tín… mãi mãi tín trung như bao nghìn năm qua, với biết bao thế hệ.

Mạnh mẽ như Đá Tảng, Giáo Hội sẽ trường tồn muôn thuở… tươi ngon như hoa cỏ đàn chiên sẽ no dạ… Ngọt ngào như mạch suối nguồn, đàn nai sẽ mát lòng.

Năng tìm đến Chúa, nơi Ngài đang ngóng chờ từng giờ… con ngước mắt thân thưa với Chúa, Chúa cúi xuống nghe tiếng con…

Gần đến mùa Vọng… với Bí Tích Giao Hòa để trở về với Chúa khoan nhân, để trở lại mái ấm gia đình trong tình yêu phụ tử, để thăng hoa tình người với tha nhân.         

Khi đức tin của gia trưởng được canh tân, thì ánh sáng đức tin sẽ chiếu tỏa nơi gia đình, từ đó tính yêu Thiên Chúa sẽ thăng hoa… trong một xã hội duy vật  và hưởng thụ ích kỷ.

Tin là chấp nhận các điều Hội Thánh dạy, không phải là một đức tin chết mà phải là một đức tin sống động.

Và bằng chính cuộc sống gương mẫu của người gia trưởng mới là kim chỉ nam, để đức tin trong gia đình ngày càng phát triển

Dành cho Thiên Chúa thời gian, vì Ngài là Chủ của thời khắc… Nhường chỗ cho thinh lặng… nơi ấy mới tìm thấy bóng hình Ngài.    

Đến với Thánh Lễ để chúc tụng, cảm tạ, ngợi khen Thiên Chúa là Cha, Đấng giàu lòng thương xót… và cầu khấn những ơn cần thiết.

Tham dự Bàn tiệc Thánh, nhận Thần Lương nuôi sống linh hồn… vì Bí Tích Thánh Thể là nguồn mạch sự sống, làm cho no thỏa tâm hồn người lữ thứ

Thánh Lễ chấm dứt… người gia trưởng ra đi bình an và đem tin vui đến mọi người, làm chứng cho  Thiên Chúa với mọi người, mọi lúc và mọi nơi.

Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời… Đâu có lòng từ bi, là đấy có ân sủng Người…

Đâu có lòng bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi… Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan tình thương…!

Ý tưởng: Hoa Trường

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW