Nên thánh theo gương Đaminh Savio (1954 – 12/6 – 2015)

12-06-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở Nên thánh theo gương Đaminh Savio (1954 – 12/6 – 2015) by

"Vậy các con hãy nên trọn lành, như Cha các con trên trời là Ðấng trọn lành". (Mt 5, 48)

Anh em Giúp lễ thân mến, trong bài nói chuyện ngày 13.04.2011, Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđíctô XVI mời gọi mọi người "Hãy nên thánh". Ngài nói: "Chúng ta được mời gọi nên thánh và hãy sống thánh". Chúng ta cùng nhìn lại gương mẫu sống động của thánh trẻ Đaminh Saviô trong hành trình nên thánh của Ngài.

Thánh Đaminh Saviô sinh năm 1842 tại Riva nước Ý. Khi được 5 tuổi, Saviô đã vào giúp lễ. Năm lên 12 tuổi Saviô đến thăm cha Bosco và cho ngài biết rằng em muốn trở thành Linh mục. Saviô sống rất tốt với các bạn của mình, Saviô đã xin vào trường nội trú do cha Bosco thành lập.

Cuộc gặp gỡ của hai tâm hồn thánh thiện tại Nguyện xá Valdocco vào năm 1856, lúc này Saviô được đã chính thức được khởi sự con đường nên thánh của cậu. Chính Don Bosco đã nhìn thấy nơi thiếu niên Saviô có một tâm hồn thánh thiện, em thực sự là một tấm vải tốt đặt trọn vào tay người thợ may là Don Bosco để ước mong may tấm áo đẹp cho Chúa. Saviô được đón nhận vào Nguyện xá của cha Bosco và cậu đã xin cùng Ngài: "Xin cha giúp con nên thánh". Cuộc đời đơn sơ, trong trắng của cậu bé đã tín thác vào Chúa qua sự hướng dẫn của Don Bosco ngày càng tiến nhanh trên đường thánh thiện. Quả thực nước trời thuộc về những ai có tâm hồn thơ bé.

Ngoài niềm tin tưởng, phó thác vào sự linh hướng của Don Bosco, Saviô ý thức rằng nên thánh là việc sốt sắng chu toàn bổn phận của mình hằng ngày cách vui vẻ. Chu toàn bổn phận của mỗi cá nhân là điều không dễ hơn nữa chu toàn trách vụ ấy trong sự hân hoan lại càng trở nên thách đố cho cậu nhiều hơn. Saviô đã chu toàn từng việc nhỏ của mình khởi đi từ việc học hành và cầu nguyện, từ sự năng động trong các giờ chơi và nhất là việc tông đồ mà cậu đảm trách tại Nguyện xá. Chính Mẹ Margherita đã nói với Cha Bosco về cậu bé thánh thiện này: "Con có rất nhiều những trẻ tốt, nhưng không trẻ nào có thể vượt qua được cõi lòng tốt lành và linh hồn đẹp đẽ của Saviô".

Các bạn cùng lớp với Saviô rất thích cậu vì lúc nào cậu cũng tốt bụng và vui tươi. Saviô học hành rất chăm chỉ và yêu mến đời sống cầu nguyện. Nhưng sức khỏe cảu Saviô lại không được tốt và chỉ sau 2 năm Saviô đã ngưng việc học và phải về nhà để dưỡng bệnh.

Đaminh Saviô luôn tuân giữ những qui luật mà mình đã ghi trong cuốn sổ tay vào dịp Saviô được rước lễ lần đầu như sau:

  1. Tôi sẽ xưng tội thường xuyên và rước lễ mỗi ngày.
  2. Tôi muốn thánh hóa các ngày lễ.
  3. Bạn của tôi là Chúa Giêsu và Mẹ Maria.
  4. Thà chết chẳng thà phạm tội.

Sau cùng nên thánh là cùng nhau nên thánh. Đaminh Saviô đã nỗ lực sống thánh và cùng các bạn bè để sống thánh. Cậu lập Hội Đức Mẹ vô nhiễm để quy tụ các bạn tốt thể hiện lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và Đức Maria, đồng thời giúp các bạn khác cùng tiến bước trên con đường thiêng liêng này. Chính Saviô đã trở thành linh hồn tại nguyện xá, nhiều người nhìn nhận cậu luôn vui tươi và thánh thiện như một thiên thần trên thiêng đàng. Thực sự Nguyện xá của DonBosco là trường đào tạo những vị thánh trẻ cho Giáo hội. Chúng ta có thể tạo ra những dự án phi thường và sắp đặt những mục tiêu lớn cho cuộc sống chúng ta. Nhưng Saviô nhắc nhớ chúng ta rằng chúng ta không biết mình sẽ sống được bao lâu trên trái đất này. Saviô không làm linh mục nhưng ngài lại trở nên một vị thánh. Đó là vì Saviô đã cố gắng hết sức để sống khẩu hiệu ngài đã chọn: "Thà chết chẳng thà phạm tội". Anh em chúng ta cũng có thể xin Saviô giúp chúng ta sống lời châm ngôn của ngài.

Mừng lễ bổn mạng Đaminh Saviô hôm nay, mỗi người anh em luôn được mời gọi: "Trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện". Con đường thánh thiện luôn rộng mở cho tất cả mọi anh em, để đáp lại lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa. Nói như Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđíctô XVI: "Các con đừng sợ nên thánh".

Thánh Đaminh Saviô qua đời khi chưa tròn 15 tuổi và được phong hiển thánh vào ngày 12 tháng 06 năm 1954 do Đức Giáo Hoàng Piô XII.

"Xin Anh hãy cầu bầu cho chúng em, luôn biết sống noi gương Anh bây giờ và suốt đời". Amen

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW