Lời dạy sau cùng của Chúa Giêsu

30-03-2016 Chức năng bình luận bị tắt ở Lời dạy sau cùng của Chúa Giêsu by

Đêm trước khi Ngài chết, Chúa Giêsu đã thực hiện một bài diễn từ lạ lùng, mầu nhiệm cho các môn đệ của Ngài. Đây là ý muốn và điều răn sau cùng của Ngài. Theo dòng của bài diễn từ dường như là rời rạc này, Chúa Giêsu, lần sau cùng, dẫn các môn đệ vào trong tầm nhìn về mọi sự, điều có thể nói là, vào một thế giới mà trong đó nỗi sợ chết đã chiến thắng.

Ngay từ khởi đầu của sứ vụ của Ngài, Chúa Giêsu đã nói về tình yêu thánh vốn yêu thương chúng ta cách nhưng không, tình yêu ấy chạm đến chúng ta ngay cả khi chúng ta lạc xa, và tình yêu ấy yêu thương chúng ta ngang qua ngay cả sự kinh khiếp và bóng tối của sự chết. Cũng như khi Ngài đi vào trong sự ô nhục và bên lề cảu tội lỗi để mang lại ánh sáng cho các tội nhân, giờ đây Ngài sẽ đi vào trong bóng tối để cho chúng ta thấy con đường.

Chúa Giêsu chuẩn bị rời khỏi thế gian này, và Ngài cầu nguyện để các môn đệ biết rằng họ không thuộc về thế gian này. Vậy thì thế gian này cụ thể giống như cái gì? À, hãy nhìn xung quanh.

Sự sợ chết giống như một đám mây, giống như một bóng tối khủng khiếp ập xuống trên đời sống và kinh nghiệm con người. Tất cả mọi nỗi sợ tương đối này là những phản chiếu của, và sự tham gia vào, trong nỗi sợ nguyên thuỷ. Nó cưỡng bách chúng ta, làm cho chúng ta hướng về bản thân mình, và làm cho chúng ta bảo vệ, căm ghét, bạo lực, và trả thù.

Hơn thế, những cấu trúc của sự áp bức trong thế giới của chúng ta được định chắc về nỗi sợ chết. Bởi vì nhà chuyên chế có thể đe doạ dân của mình bằng cái chết, người ấy có thể thống lĩnh họ và thâm nhập vào mọi kiểu bất công.

Bất cứ khi nào kẻ mạnh (theo bất cứ nghĩa nào) đè bẹp người yếu thế, thì chúng ta đangn hìn vào con đường của sự chết.

Chúa Giêsu đến để khai mở điều mà Ngài gọi là Nước Thiên Chúa, cách là của Thiên Chúa, trật tự của Thiên Chúa.Đây là một trật tự dựa trên tình yêu vô biên và coi kinh sự chết của Thiên Chúa. Thế giới sẽ giống như thế nào dưới sự ảnh hưởng của tình yêu này? Nó sẽ được thay đổi, cách mạng, và thay thế cách triệt để: “Một Trời mới đất mới”.

Việc chúng ta không bao giờ sợ nữa sẽ giống như thế nào? Chúng ta sẽ sống như các thánh sống – không được miễn nhiễm cho khỏi đau khổ, nhưng, nếu tôi có thể nói cách này, không bị ảnh hưởng bởi đau khổ. Chúng ta sẽ biết rằng chúng ta được yêu thương bởi một sức mạnh làm biến đổi sự chết, và điều này sẽ lấp đầy chúng ta ằng một niềm vui vượt trên mọi sự đo lường.

ĐGM Robert Barron – GM. Phụ Tá TGP Los Angeles
Joseph C. Pham chuyển ngữ từ Zenit

Nguồn: muoianhsang.com

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW