Khánh thành, Cung hiến Bàn thờ và Nhà thờ Giáo xứ Thị Cầu

11-09-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở Khánh thành, Cung hiến Bàn thờ và Nhà thờ Giáo xứ Thị Cầu by

Ngày 8/9/2015 là một ngày đáng nhớ, vui mừng và hạnh phúc cho toàn thể giáo dân Giáo xứ Thị Cầu. Là ngày Khánh thành, Cung hiến Nhà thờ và Bàn thờ Giáo xứ Thị Cầu, hạt Phước Lý, Giáo phận Xuân Lộc. (Xem hình ảnh)

Niềm vui của giáo xứ là có một ngôi nhà thờ mới sau hơn 5 năm nỗ lực gom góp xây dựng. ngôi nhà thờ khang trang và rộng rãi để làm nơi cử hành phụng vụ và sinh hoạt mục vụ. Từ đây giáo xứ chuyển sang một giai đoạn mới trong lịch sử hình thành và phát triển, từ nay giáo xứ đã sánh vai với các giáo xứ khác trong giáo hạt và ngày càng góp thêm hương thơm trong vườn hoa xinh đẹp của giáo phận. 

Niềm vui được đón tiếp Đức Cha, quý Cha, quý ân nhân, quý khách khắp nơi về đây cùng giáo xứ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong ngày khánh thành cung hiến ngôi nhà thờ mới này, kết thúc thời gian dài xây dựng với biết bao mồ hôi nước mắt. 

Nhưng niềm vui lớn nhất là khi nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển của giáo xứ hơn 60 năm qua luôn có sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa. Chúa đã luôn hướng dẫn những đứa con của Ngài từ khi rời bỏ quê hương với hai bàn tay trắng, đến miền đất khô cằn, giờ đây trở thành trung tâm mục vụ giữa vùng đất mà hiện nay xung quanh vẫn còn nhiều dân ngoại. 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO XỨ THỊ CẦU

Còn nhớ sau hiệp định Giơnevơ 1954, một số giáo dân thuộc các xứ Thị Cầu, Phương Vỹ, Đông Tiến thuộc Giáo phận Bắc Ninh và một số nơi khác dưới sự hướng dẫn của Cha Phêrô Nguyễn Thượng Hiền đến định cư tại vùng Phước Lý, lúc ấy nơi đây còn là rừng rú hoang vu, người dân địa phương thưa thớt giáo dân cùng Cha tiến hành khai phá lập nên Giáo xứ Thị Cầu thuộc Giáo phận Sài Gòn và xây dựng một ngôi nhà thờ tạm bằng vật liệu nhẹ để làm nơi dâng lễ cầu nguyện, số gia đình ban đầu khoảng 120 hộ sống chủ yếu bằng nghề trồng rau, truyền thống tốt đẹp xưa kia được Chúa vun đắp hình thành nơi xa ôi hẻo lánh này. 

Năm 1957 giáo xứ đã phát triển được đôi chút, để đáp ứng nhu cầu mục vụ Cha Gioakim Nguyễn Vĩnh Toàn được cử về phụ trách giáo xứ. Cha đã cùng cộng đoàn bắt tay xây dựng lại nhà thờ bằng vật liệu bán kiên cố và đời sống của giáo dân được nâng lên một bước. 

Do hoàn cảnh chiến tranh, đất đai khô cằn không đáp ứng nổi đời sống thường ngày nên đến năm 1959 hơn một nửa số gia đình trong xứ phải đi tìm nơi sinh sống mới, giáo xứ chỉ còn lại khoảng 50 gia đình. Tuy vậy Chúa vẫn hằng thương yêu chăm sóc cách đặc biệt không để cho những đứa con của Ngài phải tản mác. 

Năm 1962, Cha Đaminh Nguyễn Văn Bảo về làm Chánh xứ Thị Cầu, với tài năng và uy tín của Cha thì giáo xứ ngày càng được khôi phục lại. Cha tổ chức giáo xứ có quy củ hơn, Cha dạy văn hoá và giáo lý cho con em trong giáo xứ, đời sống đức tin đã phát triển hẳn lên, nhờ ơn Chúa nên đời sống giáo dân bớt khó khăn hơn, một số gia đình đã ra đi nay trở về giáo xứ nên số gia đình dần tăng lên. 

Năm 1969, Cha Đaminh tiến hành nâng cấp nhà thờ thêm khang trang thoáng mát, xây đền Đức Mẹ, lớp học văn hoá, giáo lý ngày càng đông thêm. 

Chặng đường 15 năm qua với muôn vàn khó khăn, chúng con cảm tạ biết bao hồng ân Chúa đã ban cho giáo xứ. Cuộc sống di cư tuy khó khăn nhưng với sự quan phòng cách kín đáo, Chúa vẫn che chở cho đoàn chiên nhỏ bé để đức tin vẫn kiên vững, giáo xứ tồn tại và ngày càng phát triển. 

Năm 1970 vì tuổi cao sức yếu, Cha Đaminh về hưu với bao luyến tiếc của cộng đoàn Giáo xứ Thị Cầu. Thời gian này giáo xứ được giao lại cho Cha Longino Nguyễn Thới Mậu đang làm Chánh xứ Phước Lý quản nhiệm và hàng tuần giáo xứ vẫn có thánh lễ. 

Năm 1971 giáo xứ được Cha Đaminh Nguyễn Huy Chương, tuyên uý công giáo Thành Tuy Hạ quản nhiệm: một linh mục trẻ hoạt bát, năng nổ nên giáo xứ đã được Cha quan tâm cách đặc biệt: nâng cấp nhà thờ, tổ chức các buổi dâng hoa Đức Mẹ hàng năm, thi dâng hoa giáo hạt, tổ chức đưa đón Thiếu nhi đi hành hương nhiều nơi, đặc biệt là hành hương đón Đức Mẹ Thánh Du sang Việt Nam vào năm 1974 tại Khu Gia Viên (Hố Nai). Đời sống đức tin của giáo xứ đang trên đà phát triển tốt đẹp. 

Mùa xuân năm 1975 khi đất nước hoàn toàn thống nhất, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Hoa Viên từ vùng cao nguyên trở về làm chánh xứ Thị Cầu. Những ngày đầu giải phóng, đời sống giáo dân còn rất nhiều khó khăn. Cha xứ cũng phải lao động cực nhọc, gánh nước tưới rau sống qua ngày nhưng Ngài vẫn quyết tâm đưa giáo xứ đi lên với nhiều thay đổi. Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa sau nhiều năm giáo xứ đã có Cha xứ cùng ở với cộng đoàn, Cha tiến hành nâng cấp nhà thờ cho chắc chắn, khang trang đề ra nhiều chương trình mới để giáo dân tham gia vào đời sống đức tin, tổ chức rước những ngày lễ lớn, viếng chặng đường Thánh Giá cách long trọng Mùa Chay hàng năm. Cha đã gỡ rối cho nhiều gia đình nên đời sống cộng đoàn dân Chúa ngày càng tin tưởng yêu thương. 

Năm 1996 Đức Cha lại bổ nhiệm Cha Gioan Baotixita Nguyễn Đình Luận làm chánh xứ Phước Lý, quản nhiệm Thị Cầu. Dưới sự hướng dẫn của Ngài đời sống đức tin tiếp tục được củng cố và Ngài có ý định sẽ xây lại ngôi thánh đường mới cho giáo xứ khang trang hơn nên đã có chương trình tiết kiệm cho từng gia đình trong giáo xứ. 

Năm 1997 Cha Giuse Nguyễn Văn Sáu về quản nhiệm Thị Cầu. Dưới sự dìu dắt yêu thương, đời sống đức tin của cộng đoàn được quan tâm đặc biệt. Cha dâng thánh lễ nhiều hơn tại giáo xứ, hàng tuần vào chiều Chúa nhật Cha tổ chức Chầu Thánh Thể, mở các lớp giáo lý hồng ân và giao cho Sơ Nguyễn Thị Lục phụ trách, các em thiếu nhi được học giáo lý theo chương trình của giáo phận. Suốt hơn 13 năm quản nhiệm Cha không mệt mỏi, dù trời mưa to gió lớn, dù thời gian không có nhiều nhưng Cha vẫn đến ban các Bí tích, dâng thánh lễ đều đặn cho cộng đoàn giáo xứ. Năm 2000 Cha cùng giáo dân xây hai nhà tình thương cho hai gia đình lương giáo. 

Năm 1998, để đáp ứng nhu cầu mục vụ ngày càng phát triển, Cha Giuse cùng cộng đoàn tiến hành xây nhà giáo lý với 4 phòng khang trang. Thiếu nhi giáo xứ dần đi vào nề nếp, hàng năm có các lớp thi đua với nhau, thi đua với các giáo xứ khác trong giáo hạt… và điều Ngài trăn trở nhất là ngôi thánh đường giáo xứ ngày càng xuống cấp trầm trọng cần phải xây dựng lại, nên Ngài đã đề ra chương trình tiết kiệm hàng tháng. Sau nhiều năm chuẩn bị với muôn vàn khó khăn, nhờ bàn tay quan phòng của Thiên Chúa ngôi thánh đường mới đã được khởi móng vào tháng 5 năm 2009. Vào ngày đó, cộng đoàn giáo xứ thật vui mừng xiết bao khi người người nỗ lực vừa góp công vừa góp của cho việc xây dựng. Bên cạnh đó, vì giáo xứ còn nghèo, số người ít, khuôn viên giáo xứ chật hẹp nên Cha Giuse phải mượn nhà ông Chánh Sỏi để làm nơi dâng lễ. Với tấm lòng quảng đại, ông đã hy sinh phá tường trước nhà để làm nơi dâng lễ, từ đó cho đến khi hoàn thành nhà thờ mới. Công việc xây dựng đang được tiến hành tốt đẹp xong phần móng và nửa phần cột thì cả cộng đoàn sững sờ khi biết tin Cha Giuse nhận nhiệm sở mới tại nơi rất xa với giáo xứ (Giáo xứ Quang Lâm, Tân Phú) nên công việc xây dựng phải tạm ngưng vào đầu năm 2010. 

Tháng 1 năm 2010 Cha Giuse Đỗ Đức Chính nhận bài sai làm Chánh xứ Phước Lý, quản nhiệm Thị Cầu. Cộng đoàn giáo xứ rất vui mừng vì sẽ có một linh mục trẻ tiếp tục công việc xây dựng nhà thờ đang dở dang. Giữa năm 2011 Cha Giuse đã họp Ban hành giáo để thông báo chuẩn bị khởi công lại nhưng đến cuối tháng 8 năm 2011, Ngài lại có bài sai đi nơi khác và tạm bàn giao giáo xứ lại cho Cha Đaminh Nguyễn Văn Lượng, quản hạt Phước Lý. 

Vào thời điểm này giáo xứ chỉ còn biết cầu nguyện như lời Cha quản hạt Đaminh chỉ dạy. Sau một thời gian chờ đợi trong sự quan phòng của Thiên Chúa và Mẹ Maria và có sự quan tâm đặc biệt của hai Đức Cha, Đức ông. Ngày 16/12/2011 cộng đoàn giáo xứ rất vui mừng khi chào đón Cha quản nhiệm mới, Cha Đaminh Trịnh Đình Cương, một linh mục trẻ, nhanh nhẹn, hoạt bát, lại đạo đức. Việc đầu tiên khi Ngài về là xây dựng lại ngôi thánh đường trong tâm hồn mỗi người, củng cố Ban hành giáo, chia giáo xứ thành ba Khu: Giuse, Micae, Gioan và chính thức hoạt động vào tháng 5/2012. Từ đó giáo xứ hoạt động sôi nổi hẳn lên, số người tham gia công tác tông đồ giáo dân ngày càng đông và Ngài đã tiếp tục công việc xây dựng nhà thờ, đề ra chương trình tiết kiệm cho các gia đình hàng tháng, tổ chức đọc Kinh Mân Côi tối cầu nguyện cho việc xây dựng, Cha đã vất vả ngược xuôi lo cho việc xây dựng nhà Chúa.  

Bên cạnh đó Cha Đaminh cũng rất quan tâm đến đời sống đức tin: tổ chức các lớp giáo lý có quy củ hơn, các Giới sinh hoạt đều đặn, tĩnh tâm Mùa Chay, Mùa Vọng, học tập chủ đề giáo phận. Ngài quan tâm đến mọi gia đình, hàng năm đã phát hàng trăm phần quà cho các gia đình nghèo trong cũng như ngoài giáo xứ. Vào dịp Tết, Cha đến các hộ gia đình chúc tết. Những ngày lễ lớn Cha Đaminh tổ chức cũng rất long trọng, đặc biệt là đêm Giáng sinh 2014, lần đầu tiên giáo xứ có đêm diễn nguyện canh thức Giáng sinh thật sinh động và đầy ý nghĩa. Cộng đoàn giáo xứ rất vui mừng khi nhà thờ đã được hoàn thành, cộng đoàn còn nhớ lời Cha nói: “Các giáo xứ khác như thế nào thì Giáo xứ Thị Cầu cũng phải được như vậy”. Giáo xứ Thị Cầu từ một giáo xứ nhỏ bé đến nhiều người còn không biết ở đâu thì nay đã có được một chỗ đứng trong giáo phận. 

Trước những hồng ân trọng đại này, cộng đoàn giáo xứ chỉ còn biết dâng lời tạ ơn: 

  • Tạ ơn Chúa vì qua bao thăng trầm thử thách, Chúa luôn tỏ bày tình thương diệu kỳ ấy bằng sự hiện diện của chính Ngài. Sự hiện diện ấy tuy dấu mặt nhưng hết sức ân cần và sống động, để từng bước dìu dắt chúng ta vượt qua mọi gian khó và thực hiện nơi chúng ta những gì mà chúng ta chẳng dám mong. Tình yêu ấy biểu thị cụ thể sống động qua ngôi nhà thờ khang trang, với vỏn vẹn hơn 700 giáo dân. Chính vì vậy đền thờ tâm hồn cũng lớn lên cùng với nhà Chúa trong bao quảng đại hy sinh. Tất cả mọi người như được Chúa đổ tràn đầy hạnh phúc và gợi lên trong tâm hồn mỗi người không ngớt lời tạ ơn chân thành, rộng lớn của chúng ta.  
  • Tạ ơn Chúa nhưng cũng không quên Tạ ơn quý Đức Cha, Đức ông, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý khách, quý ân nhân xa gần đã nhiệt thành giúp đỡ giáo xứ bằng vật chất cũng như tinh thần, bằng lời cầu nguyện, hy sinh, âm thầm vì đã giúp đỡ giáo xứ bằng cách này hay cách khác từ khởi sự cho đến hoàn thành. Giáo xứ Thị Cầu xin ghi nhận và biết ơn những hy sinh và tấm lòng quảng đại của các vị chủ chăn, của quý Tu sĩ, quý ân nhân và cộng đoàn đã phục vụ giáo xứ, đã góp phần tạo nên bộ mặt của Giáo xứ Thị Cầu hôm nay, hoặc đang an nghỉ trong Chúa, hoặc đang phục vụ tại những nơi khác. 

Xin cho những lời tạ ơn không nghỉ dâng cao và dừng lại trong ngày trọng đại hôm nay, và được nối dài, được đổ đầy vào cuộc sống hàng ngày để biến đổi mỗi người trong giáo xứ thành khúc ca tạ ơn sống động dâng lên người Cha chí thánh và trao tặng cho mọi người. 

Chớ gì ngôi nhà thờ được cung hiến hôm nay sẽ luôn là con tim, là trung tâm của giáo xứ, là nơi tập hợp mọi con dân quanh bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, để được nuôi lớn trong lòng tin và nhất là vươn dần tới đức ái viên mãn, làm nên những đền thờ xinh đẹp của Chúa Thánh Thần, và là nơi Thiên Chúa hiện diện và yêu thương.

Xin cho ngôi nhà thờ này kể từ nay sẽ trở thành mạch suối cả tuôn trào ân sủng dưỡng nuôi các tín hữu, thành bóng mát ủi an người sầu đau, thành vòng tay che chở và nâng đỡ kiếp người vương nhiều lệ sầu trên hành trình tiến về nhà Cha trên trời.

Nguồn: Giáo Xứ Thị Cầu

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW