Hạt Hố Nai mừng lễ bổn mạng các Thánh Tử đạo Việt Nam

26-11-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở Hạt Hố Nai mừng lễ bổn mạng các Thánh Tử đạo Việt Nam by

HỐ NAI – Hoà trong niềm vui của cả Giáo Hội Việt Nam, chiều thứ Hai ngày 24/11/2014, tại nhà thờ giáo xứ Bắc Hải, hạt Hố Nai, giáo phận Xuân Lộc. Cha Quản hạt Đaminh Bùi Văn Án cùng quý cha trong giáo hạt Hố Nai đã long trọng dâng lễ mừng kính Các Thánh tử Đạo Việt Nam, Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam, cách riêng Bổn mạng Giáo Hạt Hố Nai. (Xem hình ảnh)

Thánh lễ bắt đầu bằng cuộc rước xương các Thánh Tử Đạo Việt Nam, đoàn rước tiến bước giữa một cộng đoàn đông đảo của 17 giáo xứ trong hạt Hố Nai, hòa vang tiếng hát: “Ðây bài ca ngàn trùng dâng về Thiên Chúa, Bài ca thắm đượm máu hồng. Từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh vì tình yêu…”

Kế đến, trên cung thánh, quý cha và cộng đoàn cử hành giây phút tưởng nhớ và cầu nguyện trước di ảnh và tro cốt các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Giây phút đầy xúc động, chan chứa niềm vui, niềm hạnh phúc tri ân.

Mở đầu thánh lễ, Cha Quản Hạt nhắc lại lịch sử các Thánh Tử Đạo Việt Nam và ngài mời gọi cộng đoàn phụng vụ sốt sắng cầu nguyện trong ngày “Giỗ Tổ” hôm nay. Cách đặc biệt trong Năm Thánh Mừng Kim Khánh Giáo Phận; chúng ta nhớ đến quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chức ban hành giáo, quý ân nhân và mọi người trong giáo hạt Hố Nai; chúng ta cầu nguyện cho những người đã chết mau về hưởng phúc thiên đàng, cho những người còn sống được giữ vững đức tin, noi gương các thánh tử đạo cha ông, sống chứng nhân Tin Mừng của Chúa trong thời đại hôm nay. 

Trong bài giảng lễ, Cha Giuse Nguyễn Ý Định, Chánh xứ Xuân Trà chia sẻ: Trong số gần 130.000 người Công Giáo đã đổ máu đào làm chứng cho đức tin, có 117 vị đã được Giáo Hội tuyên phong hiển thánh và một vị được tuyên phong Á Thánh là Thầy giảng Anrê Phú Yên. Các Ngài gồm 8 giám mục, 50 linh mục, 14 thầy giảng, 01 chủng sinh và 44 giáo dân… Họ là những vị Thừa sai nhiệt tình quên mình, những người Việt Nam sống trong mọi hoàn cảnh khác nhau. 

Dù các Ngài được sinh ra trong vùng đất nào, dù ngôn ngữ nào. Từ người phụ nữ hiền lành An-nê Lê thị Thành, hay chú chủng sinh Tôma Thiện, tất cả đã chấp nhận từ bỏ chính cuộc sống của mình vì lòng yêu mến Chúa và tha nhân với trọn niềm hy vọng và cậy trông nơi Thiên Chúa… Các Ngài đã đổ máu ra để chết cho Tình Yêu, hy sinh mạng sống mình để minh chứng cho Đức Tin. “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo…”, là Lời Chúa Giêsu ngỏ với mọi người chứ không phải dành riêng cho các môn đệ, một lời mời gọi kèm theo 3 mệnh lệnh: hãy chối chính mình, hãy vác thập giá của mình mỗi ngày và hãy theo Ta, trở thành môn đệ. 

Thập giá là những khó khăn, đau khổ mà cuộc đời, con người hay hoàn cảnh khách quan bên ngoài áp đặt… Thập giá người Kitô hữu “vác” mỗi ngày theo Chúa Giêsu sẽ trở thành phương thế Chúa dùng để đào tạo người Kitô trở nên những dụng cụ hữu hiệu trong tay của Ngài. Trường hợp các Thánh Tử Đạo Việt Nam là một điển hình cụ thể.

Cha giảng lễ mời gọi mỗi Kitô hữu luôn can đảm sống niềm tin một cách mạnh mẽ hơn. Nhờ những giọt máu xưa các Thánh Tử Đạo đã đổ ra, rơi xuống lòng Đất Mẹ, vun trồng hạt giống Đức tin đơm hoa, kết trái dồi dào. 

Thánh lễ mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng giáo hạt Hố Nai diễn ra trang trọng và đầy cảm xúc.

Sau thánh lễ là cuộc kiệu rước Chúa Giesu Thánh Thể tiến ra lễ đài phía đông nhà thờ. Hành trình rước gồm ba chặng dừng chân, mỗi chặng dừng, quý cha và cộng đoàn quỳ đọc suy niệm và hát thờ lạy Thánh Thể. 

Chầu Thánh Thể xong, cộng đoàn nhận phép lành của Chúa, rồi hân hoan tỏa ra khắp mọi nẻo đường, đèn điện thành phố muôn mầu tỏa sáng. 

Về với gia đình, với mái nhà nhỏ bé ngập tràn yêu thương của mình và trong tâm thức, lời bài hát “Ðây bài ca ngàn trùng dâng về Thiên Chúa, Bài ca thắm đượm máu hồng. Từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh vì tình yêu. Không có tình yêu nào trọng đại cho bằng chết vì yêu. Nhìn Chúa đẫm máu trên đồi cao, Từng đoàn người anh dũng tiến lên pháp trường. Ai chối từ xác phàm trần lụy sẽ được sống hiển vinh. Vì Ðấng phán xét trong quyền uy đã tự nhận đau đớn với muôn khổ hình…” cứ vang vọng trong tâm hồn con.

Ban Truyền Thông Hạt Hố Nai

Nhật Hoàng Camera

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW