Giới Gia Trưởng hành hương Vũng Tàu lần thứ 18

23-11-2012 Chức năng bình luận bị tắt ở Giới Gia Trưởng hành hương Vũng Tàu lần thứ 18 by

KẺ SẶT – Buổi sáng ngày 22/11/2012, trong niềm hân hoan chuẩn bị mừng lễ kỷ niệm Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, toàn thể Giới Gia Trưởng của giáo xứ Kẻ Sặt đã tập trung tại sân Thánh đường cho chuyến Hành hương Vũng Tàu lần thứ 18. Xem hình

Một buổi sáng thật là nhộn nhịp, có rất đông anh em trong Giới, ai nấy cũng đều phấn khởi về chuyến đi. Thật vậy, cũng như mọi năm chương trình hành hương năm nay có thêm điểm tham quan Nhà thờ Chánh toà Bà Rịa. Có thể vì lý do đó mà tỉ lệ Giới Gia Trưởng đăng ký tham gia năm nay đã gia tăng đáng kể về số lượng lên đến khoảng 400 anh em, với 8 xe du lịch được huy động, một tỉ lệ hiếm thấy dành cho một chuyến hành hương của một Hội đoàn.

Từ tờ mờ sáng, Ban tổ chức đã phải làm việc rất vất vả cho việc sắp xếp số xe, ghế ngồi và vị trí đậu xe, bởi vì số lượng tham gia thì đông nên phải mãi đến 6 giờ 20 phút xe mới có thể chuyển bánh, trễ hơn chương trình 20 phút. Trên đường đi, công tác của Ban tổ chức đã hoạt động rất tốt, đặc việt là việc đọc kinh và lần hạt, cầu nguyện xin Chúa và Mẹ Maria ban phước lành cho chuyến hành hương được mọi sự tốt đẹp, bằng an, một truyền thống đạo đức vốn có của người con dân Kẻ Sặt từ lâu đời.

Điểm đến đầu tiên của đoàn xe hành hương là Núi Tao Phùng, nơi có Tượng đài Chúa Kitô Vua đang dang hai tay, hướng nhìn về biển đông, như muốn ôm cả trùng dương. Đây là một điểm du lịch nổi tiếng của Vũng Tàu. Bởi vì chuyến hành hương được tổ chức vào ngày thường, không phải dịp cuối tuần nên phần lớn số lượng người trên Núi Tao Phùng trong thời điểm này đa số đều là anh em Giới Gia Trưởng của giáo xứ Kẻ Sặt, vẫn theo chương trình, lên núi tham quan và làm giờ cầu nguyện dưới chân Chúa. Với lời kinh sốt sắng, Giới đã làm cho một khoảng không dưới chân Chúa như thêm phần long trọng, ý nghĩa, và tò mò của những hành khách du lịch xung quanh nhưng với một niềm tin kiên trung vào Đức Kitô, biết Chúa sẽ ban muôn ơn lành cho tấm lòng của Giới nên giờ cầu nguyện đã rất sốt sắng, trang nghiêm. Sau khi kết thúc giờ cầu nguyện tại Núi Tao Phùng, trong khi xuống núi, Giới Gia Trưởng đã gặp Cha Chánh xứ Kẻ Sặt và Cha Em đang lên Núi. Cha Chánh xứ, Ngài mặc dù tuổi đã cao nhưng lại là một người Cha nhiệt tình luôn hăng say, quan tâm, và đồng hành cùng con chiên Kẻ Sặt trong các chuyến hành hương của Giới. Sự niềm nở của Ngài đã làm cho Giới thêm phần vui vẻ và an tâm vì được Ngài chúc lành.

Rời khỏi Núi Tao Phùng, kế tiếp trong chuyến hành hương là Nhà thờ Mẹ Thiên Chúa thuộc Đức Mẹ Bãi Dâu. Hôm nay, Bãi Dâu có phần náo nhiệt hơn rất nhiều bởi vì có Gia Trưởng của giáo xứ Kẻ Sặt, không khí xung quanh nhà thờ thật sôi nổi. Với Giới Gia Trưởng Bãi Dâu vẫn là một điểm đến không thể thiếu trong chuyến hành hương, Tượng Đức Mẹ bế Đức Chúa Giêsu, Nhà thờ Mẹ Thiên Chúa, khu vực bán ảnh tượng và băng đĩa của Các Dì dưới chân nhà thờ vẫn là những hình ảnh quen thuộc của đoàn hành hương. Có thể nói, Giới không được may cho lắm bởi vì nhà thờ hôm nay cũng có một Đoàn hành hương khác đang làm lễ. Do đó, Giới phải ngồi chờ đợi bên ngoài nhà thờ cho đến khi Đoàn bạn kết thúc. Kết quả là buộc Giới phải làm chậm hơn chương trình một chút và phải ngồi chờ đợi bên ngoài nhà thờ. Trong cái không may thì Giới lại vui mừng bởi vì có lẽ ơn ích lớn nhất trong chuyến hành hương này đó là được lãnh nhận ơn toàn xá (đọc kinh, xưng tội, rước lễ). Trong khi Đoàn bạn đang làm lễ thì Cha Chánh xứ và Cha Em của Đoàn đã làm giờ xưng tội và ban Bí tích Giải tội cho tất cả anh em trong đoàn, những người muốn lãnh nhận ơn toàn xá. Đây quả thật là một ơn ích to lớn mà Thiên Chúa đã dành tặng cho đoàn chiên Kẻ Sặt. Khi thời gian xưng tội kết thúc thì Thánh lễ được tiến hành.

Hoà cùng với Giáo hội trong Năm Đức Tin này, qua lời kinh và tiếng hát say mê, Giới đã tạo ra một bầu không khí thật trang nghiêm, sốt sắng, hát ngợi khen, dâng lên Thiên Chúa tấm lòng tri ân, đồng thời ăn năn sám hối, và tin vào Tin mừng giống như lời của Đức Giêsu khi khởi công trong công cuộc loan báo Tin mừng: “Thời kỳ đã mãn, và triều đại Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15). Tuy thế, vương quốc của Chúa vẫn chưa được thực hiện, mà đang trong thời kỳ đạt tới thành toàn, vào thời điểm Chúa muốn. Sự thành toàn của vương quốc Thiên Chúa sẽ được thực hiện trong tương lai. Lúc ấy, con người sẽ từ mây trời ngự đến, thống trị vinh quang mãi mãi. Trong lời giảng của Cha Chánh xứ, tất cả mọi người như lắng đọng, tĩnh tâm, và suy nghĩ về ý nghĩa cuộc đời. Là con dân của Chúa, người tín hữu phải nỗ lực thực thi tình bác ái và xây đắp an bình, vì Nước Chúa là nước của bình an, nhân ái, chan hòa tình Chúa tình người. Khi cố gắng thực thi lời Chúa dạy là chúng ta làm cho vương quốc của Chúa mau trị đến. hãy tuyên xưng Chúa là Vua. Đây cũng là dịp để chúng ta nghĩ về lòng trung thành của chúng ta với Chúa. vương quốc vĩnh cửu chính là đức tin vững vàng, đức cậy trung tín và đức mến thiết tha. Chúa sẽ nhận ra chúng ta, qua việc thiện chí sống và thực thi những nhân đức này.

Sau khi kết thúc Thánh lễ ông Trưởng Ban của Giới đã bày tỏ lời cảm ơn dành cho hai Cha, và mong hai Cha hãy cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho Giới. Kế tiếp hai Cha cũng mong Gia trưởng của giáo xứ Kẻ Sặt mãi luôn luôn đoàn kết, quyết tâm xây dựng đời sống gia đình mỗi người theo gương gia đình Thánh gia để sớm là hành trang cho ngày vinh quang của nước Thiên Chúa sau này.

Rời Bãi Dâu Đoàn tiếp tục dừng chân tại nhà hàng Thuỳ Vân để dung cơm trưa. Đây là một nhà hàng đẹp, vị trí và tầm nhìn tốt. Mặc dù Đoàn rất đông nhưng trong sảnh của nhà hàng vẫn có đủ sức chứa cho tất cả mọi người. Không gian trong sảnh được nhà hàng trang trí rất bắt mắt, sự hài hoà về màu sắc, ánh sáng đã được chú ý tới. Sự chuẩn bị của nhà hàng với 40 bàn đã được thiết lập sẵn nên khi Đoàn đến thì chỉ cần ít phút thôi là sảnh đã chật kín. Và sau khi Cha Chánh xứ thánh hoá bữa ăn thì Đoàn đã có một bữa ăn thâm tình và thân mật cùng nhau. Bên cạnh đó, ngoài việc dừng chân và ăn trưa tại nhà hàng Thuỳ Vân thì nhà hàng còn có một bãi tắm rất đẹp và thoáng mát dành riêng cho Đoàn nằm ngay dưới chân của nhà hàng. Chỉ riêng Giới Gia Trưởng thôi đã chiếm hầu như cả hai dãy nghỉ của Bãi, rất đông, rất nhộn nhịp. Hôm nay thời tiết thì đẹp nên Giới đã có buổi tắm biển và thư giãn thật bổ ích sau một năm làm việc vất vả.

Trên đường về, điểm hành hương kế tiếp đó chính là nhà thờ Chánh toà Bà Rịa. Trong chương trình tham quan có điểm đến này, có thể đây chính là nguyên nhân mà anh em Giới Gia Trưởng năm nay đi hành hương có sự gia tăng đột biến. Nhà thờ Chánh toà Bà Rịa là một địa điểm hành hương lý tưởng dành cho những người Công giáo, kiến trúc của nhà thờ này rất giống với Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Nhà thờ Chánh toà Bà Rịa được xây toàn bằng đá, gỗ cao cấp (cửa, ghế,…)… và kính rất tinh xảo. Khuôn viên nhà thờ có 14 chặng đàng Thánh giá bằng đá cẩm thạch và rất nhiều cây bonsai đủ tư thế dáng dấp mang một tính thẩm mỹ cao vốn có của một nhà thờ Chánh toà. Khi Đoàn hành hương vừa đặt chân đến thì đã có một sự thán phục và kinh ngạc được thốt lên, nhưng có một điều đáng trân trọng, đáng quý của giáo xứ Kẻ Sặt đó chính là Cha xứ của nhà thờ Chánh toà Bà Rịa lại là một Cha bản hương, gốc Làng Sặt, tên của Cha là Lý, và Cha đang làm nghĩa vụ của một người Linh mục đó là “sai đi”. Khi Cha biết Đoàn tham quan là những con chiên của Làng Sặt Cha đã ra tiếp Đoàn, tất cả mọi người đều rất hân hoan, vui mừng, hãnh diện và tự hào vì có một người Cha mang gốc Làng Sặt. Cả Cha và con đều rất thân mật, vui vẻ, dành tặng cho nhau những lời tốt đẹp, đồng thời Giới cũng mong Cha hãy cầu nguyện, chúc lành cho Giới trong ngày Lễ Bổn Mạng sắp tới. Khi rời khỏi nhà thờ, mặc dù thời gian tham quan thì có hạn, vẫn chưa thoả mãn sự nguy nga, tráng lệ của nhà thờ Chánh toà nhưng Đoàn hi vọng ở chuyến hành hương tới sẽ có thể ở lâu hơn (có thể là một Thánh lễ, hoặc một giờ Chầu tại nhà thờ chẳng hạn). Sau cùng khi rời khỏi nhà thờ Chánh toà Bà Rịa Đoàn đã mua sắm tại khu Bò sữa Long Thành và kết thúc chuyến tham quan hành hương của Giới vào lúc 18 giờ 20 phút cùng ngày.

Ngoài chuyến tham quan hành hương, Giới Gia Trưởng cũng có nhã ý mời tất cả anh em trong Giới hãy đến tham gia giờ tĩnh tâm dành riêng cho Giới vào lúc 19 giờ ngày thứ bảy (24/11/2012) và Thánh lễ bổn mạng Chúa Kitô Vua Vũ Trụ vào ngày Chúa Nhật (25/11/2012). BTS Giới Gia Trưởng trân trọng kính mời.

BTT

 

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW