Giáo xứ Kẻ Sặt Bế mạc Năm Thánh 60 năm hồng ân

19-12-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo xứ Kẻ Sặt Bế mạc Năm Thánh 60 năm hồng ân by

KẺ SẶT – Sáng ngày 17/12/2014 đối với giáo xứ Kẻ Sặt là một ngày vô cùng đặc biệt với nhiều niềm vui đến cùng lúc, tổ chức lễ Bế mạc Năm Thánh 60 năm hồng ân (1954 – 2014), và được vinh dự đón tiếp khoảng gần 200 người anh em Kẻ Sặt đồng hương và hải ngoại. Cách đặc biệt đã được Đức Cha chính Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc về chủ sự Thánh lễ Tạ Ơn và làm phép Tượng Đức Maria Mân Côi cộng với 3 quả chuông mới. (Xem hình ảnh)

Cùng tham dự trong ngày trọng đại này có sự hiện diện của Đức ông Vinh Sơn Tổng đại diện; các quý Cha đã từng phục vụ giáo xứ, quý Cha và quý Dì bản hương, các Tu sĩ nam nữ, quý Cụ, quý Chức các Ban ngành đoàn thể của 16 giáo xứ trong Hạt, nhất là sự hiện diện quý báu của đông đảo những người anh em cộng đoàn dân Chúa Kẻ Sặt hai miền.

Thánh lễ được bắt đầu vào lúc 9 giờ, đoàn đồng tế cùng với trống kèn tiến bước và dừng tại Tam quan Thánh đường để Đức cha Đaminh chủ sự nghi thức làm phép Tượng và chuông mới. Đầu tiên là Tượng Đức Maria với tước hiệu Nữ Vương Mân Côi. Cha Chánh xứ Giuse Trần Phú Sơn đã giới thiệu đôi nét về Tượng Đức Maria Mân Côi bổn mạng: Tượng cao 6 mét, làm bằng chất liệu nhựa composite… và toàn thể cộng đoàn giáo xứ Kẻ Sặt đã hân hoan nhận Ngài làm Đấng bảo trợ, để qua Mẹ mọi người được đến gần với Chúa hơn. Tiếp theo, Đức giám mục đọc lời nguyện, rảy nước phép và xông hương Tượng Đức Maria Mân Côi.

Thứ hai là nghi thức làm phép chuông chuông mới. Lần lượt 3 quả chuông đúc từ Roma đã được các gia đình ân nhân tháo khăn để Đức giám mục làm phép. Thật vậy, tiếng chuông gắn liền với đời sống dân Chúa, để khi nghe tiếng chuông, cộng đoàn biết hướng tâm trí lên cùng Chúa, biết chia sẻ vui buồn với nhau, với tiếng chuông tập họp, mọi người biểu hiện sự hiệp nhất với nhau trong Đức Giêsu Kitô (lời nguyện làm phép). Sau khi Đức giám mục rảy nước và xông hương chuông mới, Ngài cùng với Đức ông Vinh Sơn Tổng đại diện và Cha Chánh xứ Giuse đã kéo những tiếng chuông ngân đầu tiên để chúc mừng.

Kết thúc nghi lễ làm phép, đoàn đồng tế tiến bước vào nhà thờ trong niềm hân hoan cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa.

Huấn đức trong bài giảng, Đức cha Đaminh nói: Trong suốt Năm Thánh thành lập và chặng đường phát triển 60 năm qua, giáo xứ Kẻ Sặt Hố Nai đã cảm nhận sâu sắc được tình Chúa thương và thực hiện những điều kỳ diệu nơi giáo xứ. Bế mạc Năm Thánh không có nghĩa là chấm dứt những ngày tháng sống thánh thiện, hoán cải canh tân mà phải là hành trang lên đường, bước đi bằng sức mạnh của đức tin, đức cậy, và đức mến. Khi đã có Thánh Thần rồi thì phải sẵn sàng cho sứ mạng làm chứng và loan báo Tin mừng của Chúa trong môi trường sống. Kế tiếp, Ngài mời gọi mỗi người hãy chung tay xây dựng gia đình của mình thành cộng đoàn của đức tin, yêu thương, và truyền giáo. Đây chính là nhiệm vụ chính của từng gia đình sau khi đã kết thúc Năm Thánh. Nguyện xin Đức Maria Mân Côi quan thầy giúp các gia đình thực hiện được những điều đó và quyết tâm để ngày lễ Bế mạc Năm Thánh này không phải là ngày hạ màn kết thúc chương trình lãnh hội mà mở ra một chương trình hành động sáng tạo mới.

Trong niềm vui chúc mừng ngày hồng phúc, lúc cuối lễ, ông chánh trương đã thay mặt Cha xứ và cộng đoàn giáo xứ Kẻ Sặt miền Bắc chia vui chúc mừng Cha xứ và cộng đoàn Kẻ Sặt miền Nam bằng một lẵng hoa tươi thắm nhân ngày 60 thành lập Kẻ Sặt miền Nam.

Đáp từ, Ông trưởng Ban hành giáo, đại diện cộng đoàn Kẻ Sặt miền Nam nói: ông cám ơn quý Đức Cha, Đức ông, quý cha đồng tế, quý khách và cộng đoàn. Cám ơn Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên đã gửi hoa và thiệp chúc mừng qua cha quản hạt Hải Dương. Thêm vào đó là cám ơn quý Tu sĩ nam nữ, quý cụ, quý chức Ban hành giáo 16 giáo xứ trong hạt, Ban hành giáo Kẻ Sặt miền Bắc, giáo xứ Thánh Antôn và chính quyền xã Tráng Liệt đã ưu ái dành tình cảm quý báu cho Kẻ Sặt miền Nam bằng những lẵng hoa và kỷ vật thật thân thương. Ông cũng không quên cám ơn quý bà trương hai giáo xứ, quý khách đồng hương gần xa đã cùng với giáo xứ Kẻ Sặt hiệp thông tham dự trong Thánh lễ Tạ ơn. Cách riêng, ông cám ơn tất cả các Giới, các Ban ngành đoàn thể, Ca đoàn và chính quyền địa phương các cấp đã cộng tác để công việc tổ chức Thánh lễ Tạ ơn của giáo xứ được thành công tốt đẹp hôm nay.

Để tỏ lòng tôn kính với vị chủ chăn thân yêu, cộng đoàn giáo xứ Kẻ Sặt đã dâng kính lên Đức cha Đaminh, Đức ông, và quý Cha quản hạt Hải Dương những lẵng hoa tươi thắm để bày tỏ sự cảm ơn. Ghi nhận, Đức ông Vinh Sơn đã thay mặt Đức cha Đaminh tặng lại hai lẵng hoa cho Cha xứ và ông trưởng Ban hành giáo.

Trong phần huấn từ, Ngài chào thăm, chúc mừng và chia sẻ niềm vui với giáo xứ:

Đức cha Đaminh, Ngài ngạc nhiên khi thấy có khoảng gần 200 người anh em Kẻ Sặt miền Bắc vượt đường xá xa xôi về đây để chung vui. Hơn nữa, Ngài vui mừng khi chứng kiến giáo xứ có đến 1.640 gia đình công giáo với khoảng 6.305 người, vượt xa tiêu chuẩn của một xứ đạo thông thường. Ngài ca ngợi Kẻ Sặt miền Nam đã có sự phát triển về mặt con người, đặc biệt ấn tượng với hai chữ “Kẻ Sặt”. Vì mang dòng máu của các Thánh Tử đạo nên đã có nhiều ơn gọi hàng Linh mục, Tu sĩ và giáo dân, là điển hình trong Giáo phận Xuân Lộc. Đây là một hoa trái vô cùng lớn lao không phải giáo xứ nào cũng có. Thêm vào đó, Đức cha cũng rất vui mừng vì giáo xứ đã biết đón nhận và suy gẫm Lời Chúa để lời Ngài thấm nhuần vào từng người và từng gia đình. Với những hoa trái thiêng liêng như: lãnh nhận các Bí tích, cầu nguyện, tham dự Thánh lễ, Chầu Mình Thánh Chúa, lần hạt Kinh Mân Côi trong các giờ kinh tối gia đình. Chính những điều ấy đã làm thay đổi đời sống đức tin của mỗi người. Tuy vẫn còn nhiều điều chưa tốt cần khắc phục nhưng ước mong tất cả mọi người trong giáo xứ Kẻ Sặt này hãy là gương sáng cho mọi người xung quanh để sau khi mừng Năm Thánh rồi thì giúp cho nhiều người nhận biết Chúa và quay trở lại với Ngài. Ước gì 1.640 gia đình của Kẻ Sặt sẽ làm cho 1.640 người anh em bên lương biết đến Chúa thì Năm Thánh của giáo xứ đã rất thành công. Xin chúc cho anh chị em có Chúa luôn đồng hành để anh chị em hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp.

Sau khi kết thúc huấn từ, Đức cha Đaminh ban phép lành cuối lễ với ơn toàn xá cho cộng đoàn dân Chúa tham dự và kết thúc Năm Thánh giáo xứ Kẻ Sặt.

Đọc thêm về: Giáo xứ Kẻ Sặt – Thánh lễ Tạ ơn và Bế mạc Năm Thánh 60 năm

ĐÔI NÉT SƠ LƯỢC VỀ GIÁO XỨ KẺ SẶT MIỀN NAM

1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Giáo xứ Kẻ Sặt miền Nam tiền thân được sinh ra bởi giáo xứ Kẻ Sặt miền Bắc thuộc giáo phận Hải Phòng. Do hoàn cảnh khách quan của lịch sử buộc phải tha hương di cư vào miền Nam theo tiếng Chúa mời gọi. Năm 1954, một số giáo dân di cư từ làng Kẻ Sặt – Hải Dương vào miền Nam và đến nhiều vùng khác nhau nhưng nhiều nhất là khu Hố Nai. Thời gian này, Cha Giuse Hoàng Trọng Thu đã quy tụ những giáo dân này lại và thành lập giáo xứ Kẻ Sặt ngày nay. Hai năm sau, Cha Giuse cùng với giáo dân Kẻ Sặt xây dựng một nhà thờ tạm với kích thước 16m x 54m để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Qua các thời quý Cha quản xứ, đời sống đức tin của cộng đoàn ngày càng vững mạnh. Đầu năm 1972, Cha Giuse Nguyễn Thanh Minh phụ trách giáo xứ Kẻ Sặt. Một năm sau, Cha Giuse cùng với cộng đoàn khởi công xây nhà thờ mới và hơn một năm sau, nhà thờ mới khang trang và đậm nét nghệ thuật kiến trúc Á Đông được khánh thành. Bên cạnh việc nâng đỡ đời sống đức tin cho cộng đoàn, Cha Giuse đã cùng bà con giáo dân nơi đây dần kiến thiết các cơ sở vật chất như nhà xứ (1990) và nhà giáo lý (1995). Năm 2004, Cha Giuse Trần Phú Sơn về coi sóc Giáo xứ Kẻ Sặt, và thay thế Cha Giuse Nguyễn Thanh Minh nghỉ hưu. Trong thời gian phục vụ Giáo xứ, Cha Giuse đã cùng cộng đoàn tu sửa chỉnh trang lại nhà thờ. Với tinh thần hăng say truyền giáo của Cha Giuse, các sinh hoạt trong xứ ngày thêm phong phú. Bên cạnh đó, các hoạt động cầu nguyện và đóng góp cho công cuộc truyền giáo ngày càng được đẩy mạnh.

Trải qua 5 đời Cha Chánh xứ, 15 đời Cha Phó xứ dìu dắt, và 11 khoá Ban hành giáo. Giáo xứ Kẻ Sặt từng ngày đã trưởng thành hơn trong đời sống đức tin. Đây cũng chính là hồng ân lớn lao nhất mà Thiên Chúa đã ân ban cho giáo xứ Kẻ Sặt miền Nam. Cách riêng là đã nhận được lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi bổn mạng mà giáo xứ Kẻ Sặt hiện tại ngày càng được gia tăng hơn lòng tin cậy mến và đang trên đà phát triển về mọi mặt.

2. ĐỊA DƯ : Đông và Nam giáp xứ Hà Nội; Tây giáp xứ Nam Hải và Phúc Lâm; Bắc giáp xứ Đại Lộ

3. ĐỊA CHỈ :  Số cũ 1/2 Khu Phố 3, Phường Tân Biên, Biên Hoà, Đồng Nai.
                  Số mới 81 Khu phố 3, Phường Tân Biên, Biên Hoà, Đồng Nai.

4. DIỆN TÍCH : 46,2 ha

5. DÂN SỐ : 7.000 người

  • 1.640 gia đình công giáo, gồm 6.305 giáo dân
  • Tỷ lệ: 90%

6. LINH MỤC QUẢN XỨ

01 Giuse Hoàng Trọng Thu 1955 – 1966
02 Đaminh Hoàng Văn Tiên 1966 – 1968
03 Gioan Baotixita Nguyễn Thái Chưởng 1968 – 1972
04 Giuse Nguyễn Thanh Minh 1972 – 2004
05 Giuse Trần Phú Sơn 2004 – Nay

7. LINH MỤC PHÓ XỨ

01 Giuse Nguyễn Thanh Minh 1954 – 1966
02 FX. Nguyễn Văn Phương  1966 – 1968
03 Giuse Vũ Văn Tân  1968 – 1971
04 GioaKim Nguyễn Bá Tước 1971 – 1973
05 Giuse Vũ Văn Nhậm 1973 – 1975
06 Giuse Phạm Văn Hoàng 1975 – 1989
07 Gioan Baotixita Nguyễn Văn Sâm, O.P
Linh hướng dòng Đaminh Hà Nội đến giúp
1989 – 1993
08 Giuse Đỗ Viết Đại
Cha xứ Phúc Lâm đến giúp
1993 – 1994
09 Gioan Baotixita Đinh Văn Thám 1994 – 1995
10 Giuse Nguyễn Ý Định 1995 – 1999
11 Giuse Nguyễn Kim Đỉnh 1999 – 2002
12 FX. Nguyễn Xuân Huy 2002 – 2004
13 Giuse Nguyễn Thanh Kiều 2007 – 2010
14 Đaminh Trịnh Đình Cương 2010 – 2011
15 Phaolô Đinh Châu Khâm 2011 – 2013
16 Martino Nguyễn Đình Hoàng 2013 – Nay

8. THÁNH BỔN MẠNG : Đức Mẹ Mân Côi

9. NGÀY CHẦU LƯỢT : Chúa Nhật Lễ Mẹ Mân Côi

11. DÒNG TU TRONG GIÁO XỨ HIỆN NAY Mến Thánh Giá Xuân Lộc – Cộng Đoàn Kẻ Sặt

12. THỐNG KÊ

Năm  1954 1963 1974 1990 2003 2013
Giáo dân 3.500 4.000 5.400 7.833 6.255 6.305
Gia đình 550 630 850 1.591 1.601 1.640
Tu sĩ     18 10 4 10

 

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW