Giáo xứ Kẻ Sặt bế mạc Năm Đức Tin

25-11-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo xứ Kẻ Sặt bế mạc Năm Đức Tin by

KẺ SẶT – Sáng Chúa Nhật 34 Thường Niên, ngày 24.11.2013, mừng lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ cũng là ngày Bế mạc Năm Đức Tin trên toàn thế giới. Tại các giáo phận thì ngày bế mạc cũng được cử hành tại các giáo xứ để tất cả mọi người có thể tham dự và lãnh nhận ơn toàn xá. Hoà chung niềm hân hoan đó, trong thánh lễ cuối cùng của năm phụng vụ, cộng đoàn giáo xứ Kẻ Sặt đã họp nhau tại Thánh đường giáo xứ, cử hành Thánh lễ Bế mạc Năm Đức Tin, và tôn vinh Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. (Xem hình ảnh)

Trong suốt Năm Đức Tin, mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ đã được mời gọi tham gia vào những chương trình học hỏi về Đức Tin dựa trên giáo huấn của công đồng Vaticanô II và Sách Giáo lý của Hội Thánh công giáo, để tái khám phá hành trình Đức tin, cũng như tái ý thức cách chính xác về Đức Tin của chính mình, nhờ đó mà Đức tin của chúng ta được sinh động, thanh tẩy và củng cố. Ngoài ra, nhờ việc học hỏi ấy, mà chúng ta đã được ánh sáng Đức tin soi dẫn trong mọi tư tưởng, lời nói, việc làm, cũng như soi chiếu vào mọi biến cố trong cuộc sống hàng ngày. Việc tái khám phá hành trình Đức tin mỗi ngày có lẽ đã được đổi mới nhờ cuộc gặp gỡ Đức Kitô qua Lời Chúa và giáo huấn của Giáo Hội. Chính nhờ được củng cố Đức tin qua việc học hỏi và cử hành phụng vụ, chúng ta chẳng những có thể được trở về cùng Thiên Chúa cách chân thực, mà còn có thể mang Chúa đến cho người khác. Chúng ta được mời gọi, được thúc đẩy, được ban cho khả năng để sống và làm chứng cho Đức tin trước mặt mọi người, bằng lời nói cũng như bằng những hành động cụ thể.

Bởi thế mà Tin mừng trong Thánh lễ hôm nay mời gọi cộng đoàn phải có một Đức tin kiên vững, tuyệt đối trung thành với Đức Vua Kitô cho đến chết. Vì ngài chính là Vua của vũ trụ. Vua của muôn Vua, Chúa của các Chúa. Khi được Đức Giáo Hoàng Pio XI thiết lập vào ngày 11.12.1925 nhân dịp kết thúc Năm Thánh Cứu Độ. Ngài muốn mọi người phải hiểu ý nghĩa của ngày lễ, là để nhằm tôn vinh vương quyền tối thượng của Chúa Giêsu trên mọi loài, muôn dân các nước, và kêu gọi mọi người hãy quy phục một Chúa vì chỉ có Chúa mới mang lại sự bình an, và hạnh phúc đích thực. Đồng thời Ngài mời gọi các Kitô hữu phải sống như những chiến sĩ của Chúa Kitô, hăng hái hoạt động trong công lý và hoà bình, hầu xua tan những chia rẽ, hận thù, lầm lạc đem lại chân lý để chiếu sáng cho tất cả trần gian này.

Suy niệm từ Tin mừng, Cha chủ tế, Ngài nói: Nơi trần gian, Vua Chúa thì có ngai vàng, có kẻ hầu người hạ, có quyền lực. Nhưng Vua Giêsu thì ngược lại. Ngài là một vị Vua không ngai, ngai của Ngài ở đây chính là Thập giá. Và vương miện của Ngài là những vòng mão gai đâm xuyên vào đầu. Chính trên Thánh giá, Vua Giêsu đã được phong vương: “Người này là Vua dân Do Thái”. Nó tương tự như lời mà Chúa Cha đã tấn phong Chúa Con trong ngày chịu phép rửa ở sông Gio-đan vậy: “Con là con yêu dấu của Cha”. Vua Giêsu đã được tung hô vạn tuế, bị la ó, bị chửi rủa, và bị thách thức. Nhưng vì là Vua tình yêu, khiêm nhường, và phục vụ. Người sẵn sàng ban phát tình yêu cho con người, thâm chí là cả mạng sống của Người. Vương quốc của người chính là vương quốc của tình thương và hi vọng. Như trên Thập giá, người trộm lành đã nhận ra vương quyền đích thực của Chúa Giêsu, anh đã nhìn ra Chúa Giêsu chính là người vô tội, là Đức Kitô con Thiên Chúa, là Đấng mà Thiên Chúa sai đến để cứu độ nhân loại. Trước khi chết, anh đã cầu xin: “Lạy Ngài, khi nào về nước của Ngài, xin nhớ đến tôi”. Và Chúa Giêsu đã xác nhận vương quyền của Ngài bằng cách nhận lời cầu xin của anh: “Tôi bảo thật với anh, ngay hôm nay, anh sẽ ở trên Thiên đàng với tôi”.

Khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng ta được trở thành một công dân của Nước Trời. Vì thế khi tôn thờ Vua Giêsu trên Thập giá, chúng ta được mời gọi phải sống yêu thương, sống phục vụ, và sống hi sinh như Vua Giêsu đã từng thực hiện. Chính Ngài đã nói: “Ai biết phục vụ anh em mình thì người đó mới là người lãnh đạo”, bởi vì phục vụ trong Nước Chúa cũng chính là cuộc hành trình. Bên cạnh đó, chúng ta cũng được mời gọi phải sống tâm tình của người trộm lành để mong được vào Nước Chúa, mong trở thành một công dân Nước Chúa. Đồng thời phải nhìn nhận về một Đấng Công Chính đang bị đóng đinh trên Thánh giá mà sống khiêm tốn, luôn ý thức về tội lỗi, và hãy nhìn nhận mình là kẻ có tội. Để qua đó chúng ta cùng cầu xin: “Lạy Ngài xin hãy nhớ đến tôi”.

Nhân ngày kết thúc Năm Đức Tin này, ước mong mọi người chúng ta hãy xác tín niềm tin đó vào Chúa Kitô, và luôn tin rằng chỉ có Vua Kitô mới chính là Người đem lại cho chúng ta hạnh phúc đích thực. Chúng ta cũng cầu xin để Vua Kitô cho chúng ta được vào Nước của Người: “Lạy Ngài xin nhớ đến chúng con. Amen.”

Sau bài giảng, cộng đoàn phụng vụ cùng lặp lại lời tuyên xưng Đức tin của ngày lãnh nhận Bí tích thanh tẩy. Với trọn cả ý thức và tự do, toàn thể cộng đoàn giáo xứ cùng tuyên xưng đức tin, quyết tâm sống trọn giao ước đã ký kết với Thiên Chúa trong ngày lãnh nhận Bí tích này.

Lạy Chúa Giêsu, Vua tình yêu, Chúa đã hiến mình chịu chết để đoàn chiên của Chúa được sống. Xin Chúa cứu thoát chúng con khỏi mọi thứ nô lệ trần thế và dẫn chúng con vào cuộc sống mới tràn đầy ân sủng và tình yêu.

NGHI THỨC SAI ĐI

Trước khi ban phép lành kết lễ, Cha chủ tế lấy Lửa từ Nến Phục Sinh thắp cho quý chức đại diện giáo dân thể hiện ý nghĩa thắp sáng Đức tin.

Thánh lễ Bế mạc Năm Đức Tin không phải là khép lại việc đào sâu Đức tin mà là mở ra một giai đoạn mới cho cuộc đời Kitô hữu chúng ta. Với Đức tin đã được củng cố, chúng ta sẽ sống Đức tin sâu xa hơn và loan báo Tin mừng nhiệt thành hơn. Đó cũng là cách thế tốt nhất để làm cho Tin mừng được tăng trưởng và niềm vui Đức tin được toả rạng.

Lạy Cha là Thiên Chúa hằng hữu, chúng con cảm tạ Cha đã cho chúng con được tham dự vào sứ mạng của Đức Giêsu Kitô. Xin giúp chúng con trung thành bước theo con Cha để sống trọn vẹn cho sứ mạng truyền giáo.

Xin Cha hiệp nhất chúng con trong tình yêu của Cha, để chúng con đem Tin mừng đến cho mọi người, nhất là những anh chị em lương dân, bệnh tật, khổ đau, di dân, những người hàng xóm, và những người bị chà đạp nhân phẩm.

Lạy Chúa Giêsu xin thương hiện diện trong chúng con khi chúng con đến với tha nhân, và cho chúng con cũng nhận ra Chúa đang hiện diện trong họ.

Lạy Chúa Thánh Thần xin hướng dẫn chúng con, và tác động trong các hoạt động tông đồ của chúng con, để mọi việc chúng con làm mang lại hoa trái thánh thiện và tôn vinh Chúa Ba Ngôi. Amen.

Sau đó, Cha chủ sự cầm Nến Phục Sinh và cùng với quý chức đi về cuối nhà thờ, biểu tượng cho việc lên đường để “đến với muôn dân”.

 

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW