Giáo xứ Bắc Hải – Thánh Lễ Tạ Ơn của Tân Linh mục Phanxicô X. Đào Văn Gia

23-07-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo xứ Bắc Hải – Thánh Lễ Tạ Ơn của Tân Linh mục Phanxicô X. Đào Văn Gia by

Sáng thứ Hai 20/07/2015, tại Nhà thờ Giáo xứ Bắc Hải, hạt Hố Nai, Giáo phận Xuân Lộc, Tân linh mục Fx. Đào Văn Gia, sau 46 năm xa gia đình, nay trở về quê nhà dâng lễ Tạ Ơn Chúa và cầu nguyện cho giáo xứ, giáo họ và gia đình. (Xem hình ảnh)

Cùng dâng lễ với Tân linh mục, có Cha  Đaminh Bùi Văn Án, chánh xứ Bắc Hải, kiêm Quản Hạt Hố Nai. Cha Tổng Đại Diện giáo phận Đà Lạt, Cha Tổng phụ trách Tu Hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo. Cha Giám đốc Đại Chủng Viện Minh Hòa và Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang. Qúy Cha giáo. Quý Cha đồng tế. 

Tham dự lễ, có đông đảo quý tu sĩ nam nữ, cộng đoàn giáo họ Đỗ Xuyên, quý chức Ban Hành Giáo: Bắc Hải, Phương Lâm, Bảo Thị, Hội Thân Hữu, quý khách, quý thân nhân, ân nhân và họ hàng nội ngoại gia đình của tân linh mục. 

Đoàn rước từ xứ đường tiến về cung thánh đi giữa cộng đoàn, hòa vang tiếng hát ca đoàn “Từ ngàn xưa cha đã yêu con, cha gọi con giữa muôn người, giờ đây con hân hoan bước lên bàn thánh, dâng hiến cha xác cha hồn trắng tinh như ánh quang rạng ngời, đưa bước tung reo lời chân lý hầu cứu thoát muôn dân muôn người…” 

Mở đầu thánh lễ, Cha xứ Đaminh thay mặt cộng đoàn giáo xứ Bắc Hải ngỏ lời chào mừng quý cha, quý tu sĩ, quý cộng đoàn phụng vụ. Ngài chúc mừng Cha mới và giới thiệu cha mới Phanxico Xavie là người trong giáo xứ, đã được Chúa chọn gọi lên hàng linh mục của Chúa. 

Ngài hân hoan mời cộng đoàn sốt sắng dâng lời tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Hội Thánh có thêm nhiều thợ gặt như lòng Chúa mong muốn. 

Trong bài giảng lễ, Cha Giuse Nguyễn Việt Hưng, Tổng phụ trách Tu Hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo, chia sẻ với cộng đoàn đoạn lời Chúa Mc 6,30-34. Tin Mừng hôm nay tiếp nối trang Tin Mừng tuần trước. Ngài không chỉ nói riêng về Cha mới hôm nay; nhưng muốn nói với mọi Kito hữu về công cuộc truyển giáo. Tin Mừng Máccô cho thấy Chúa đã sai các tông đồ đi rao giảng, và các ông đã trở về với bao kết quả đáng mừng. Dân chúng đổ xô đến cùng các ngài, đến độ các ngài không còn thời gian để ăn uống và nghỉ ngơi hầu lấy lại sức khỏe cần thiết. 

Đức Giêsu khuyên các tông đồ hãy tìm chỗ vắng vẻ để nghỉ ngơi. Qua đó Chúa Giêsu muốn dạy cho chúng ta biết: dù phải ngược xuôi vất vả trong sinh hoạt hằng ngày, chúng ta cũng phải biết dành thời giờ để hồi tâm, thinh lặng và suy nghĩ. Đối diện với chính mình và với Thiên Chúa. Sự hồi tâm, thinh lặng và suy nghĩ thật quan trọng, cần thiết và ích lợi. 

Cha giảng lễ chia sẻ với cha mới về tinh thần của Chúa, “Chúa chạnh lòng thương” trước nỗi cùng khốn của dân chúng, “họ như bầy chiên không người chăn dắt”. Tình thương bao la đã khiến Ngài trở nên rất nhạy cảm trước nhu cầu cũng như nỗi thống khổ của mọi người.

Kết thúc bài giảng, Ngài mời gọi cộng đoàn hãy luôn cầu nguyện cho các mục tử trong Hội Thánh, các mục tử có khả năng “chạnh lòng thương” như Đức Giêsu trước những đau khổ của dân chúng, khả năng hy sinh để cứu khổ và đem lại hạnh phúc cho họ, hầu mang lại nhiều ơn ích trong sứ vụ thánh hoá dân Thiên Chúa. 

Sau phần hiệp lễ, tân linh mục ra quỳ trước cung thánh, và cùng cộng đoàn đọc kinh cầu nguyện cho tân linh mục. 

Tiếp đến là phần chúc mừng của cha xứ Đaminh, của Ban Hành Giáo Bắc Hải, và lời cảm ơn của cha mới Phanxico xavie đến với quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý cộng đoàn và quý khách. 

Sau khi nhận phép lành với ơn toàn xá, cộng đoàn vui sướng hát ca tạ ơn chúa. Cha mới chụp hình lưu niệm với quý cha, quý thân tộc, họ hàng, bạn bè tại cung thánh.

Mọi người cùng với quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách dùng tiệc liên hoan tại Hoa viên Bắc Hải chia sẻ niềm vui với cha mới, với bà cụ cố và gia đình, với cộng đoàn giáo họ Đỗ Xuyên (Mụa).

Cha mới Phanxico xavie Đào Văn Gia thuộc Tu Hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo. Được Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám Mục Giáo Phận Đà Lạt truyền chức linh mục vào lúc 9g30’ sáng thứ Bảy ngày 18/07/2015 tại Nhà Thờ Minh Giáo, Giáo Phận Đà Lạt.

Cha mới Phanxico xavie Đào Văn Gia, ngài năm nay tròn 61 tuổi (sinh năm 1954) ngài sinh ra và lớn lên ở giáo họ Đỗ Xuyên, xứ Bắc Hải, là trai trưởng trong một gia đình 8 anh chị em, có hoàn cảnh nghèo, cha mất sớm, bà cụ cố năm nay đã 92 tuổi, tuy mù lòa đau yếu; nhưng cụ cố rất vui mừng ngồi xe lăn đến nhà thờ tham dự lễ tạ ơn cùa con mình.

Hòa trong niềm vui Mừng Kim Khánh Thành Lập Giáo Phận Xuân Lộc và Mừng Ngọc Khánh – 60 Năm Thành Lập Giáo Xứ Bắc Hải. Trong 2 năm 2014, 2015 gia đình giáo xứ Bắc Hải hân hoan vui mừng dâng lễ tạ ơn Chúa với các tân linh mục: ngày 28/6/2014 lễ tạ ơn của tân linh mục Phero Phan Khắc Sùng, Hội Thừa Sai Việt Nam, thuộc giáo họ Hội Am. Ngày 29/8/2014 lễ tạ ơn của tân linh mục Giuse Nguyễn Trí Dũng, Dòng Saledieng Don Cosco, thuộc giáo họ Đỗ Thượng. Ngày 07/11/2014 cha Micae Phạm Hữu Trung, Dòng Đồng Công, thuộc giáo họ Nam Am. Ngày 01/6/2015 cha Phaolo Trần Minh Khánh, thầy giúp xứ Bắc Hải. Và hôm nay ngày 20/7/2015 cha Phanxico xavie Đào Văn Gia, Tu Hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo, thuộc giáo họ Đỗ Xuyên (Mụa).

Chính Anh Em Là Ánh Sáng Cho Trần Gian”. (Mt 5,14)

Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử đầu tiên và duy nhất hoàn hảo, Chúa đã ban cho giáo xứ chúng con các vị mục tử; nhưng đồng lúa vàng còn thiếu rất nhiều thợ gặt, xin Chúa sai nhiều vị mục tử là mẫu gương cho đời sống truyền giáo của Hội Thánh. Xin Chúa luôn cho mọi người, mọi nhà trong giáo xứ chúng con biết khát khao xây dựng Hội Thánh và mai này biết đáp trả lời mời gọi của Chúa là “Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp cõi trần gian”. 

Giuse Khổng Hữu Nguồn

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW