Giáo phận Xuân Lộc: Lễ cung hiến nhà thờ Long Thành

24-02-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo phận Xuân Lộc: Lễ cung hiến nhà thờ Long Thành by

LỜI DẪN MỞ ĐẦU NGÀY LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ LONG THÀNH 22.02.2014

Hôm nay, chúng ta xum họp nơi đây để tham dự thánh lễ Cung hiến Bàn Thờ và Nhà Thờ giáo xứ Long Thành (Xem hình)

“Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
Tung hô Người là núi đá độ trì ta
Vào trước thánh nhan dâng lời cảm tạ,
Cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.”
(Thánh vịnh 94)

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ!

Thánh vịnh 94 cũng là tâm tình của chúng ta diễn tả niềm vui mừng đang dâng trào lúc này. Trong bầu không khí Thánh thiêng, chúng ta cùng với Đức Cha Giáo Phận, Đức Ông Tổng Đại Diện, Quý Cha, Quý tu sĩ nam nữ cùng mọi người đang hiện diện dâng Thánh Lễ Cung Hiến Nhà Thờ và Bàn Thờ mới.

Đối với người Công Giáo, đền thờ là chốn linh thiêng để Thiên Chúa hiện diện, chúc phúc và thánh hóa cho con người. Đó cũng là nơi để con người chúc tụng, tạ ơn và khẩn nài lên Thiên Chúa. Đền thờ thực sự là nhu cầu căn bản cho đời sống thiêng liêng của con người.

Quá trình xây dựng Ngôi Thánh Đường Giáo xứ Long Thành gặp không ít gian nan khó khăn, có những lúc tưởng như bế tắc. Vì thế, càng nhận biết sự mọn hèn của mình, Cha xứ và cộng đoàn giáo xứ Long Thành càng nhận ra những gì Chúa làm cho giáo xứ thật lớn lao. Càng trải nghiệm qua nhiều gian nan, thử thách, cộng đoàn giáo xứ Long Thành càng thấy rõ sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa trong suốt hành trình đã qua, để gìn giữ Đức tin và chăm sóc giáo xứ trong mọi ân huệ xác hồn.

Lúc này đây, sau gần 2 năm miệt mài xây dựng với biết bao công khó, hẳn lòng mọi người trong cộng đoàn giáo xứ đang tràn ngập niềm vui và biết ơn sâu xa. Biết ơn Thiên Chúa, chúng con biết ơn các Đấng bậc trong Hội Thánh, biết ơn những ân nhân gần xa đã quảng đại giúp giáo xứ xây dựng Nhà thờ mới này. Hôm nay thứ bảy ngày 22 tháng 2 năm 2014 sẽ để lại dấu ấn đặc biệt trong trang sử của Long Thành. Ngôi Thánh Đường của bao mơ ước đã hoàn thành và được Thánh Hiến trở thành Nhà Chúa để tiếp tục nuôi sống và nâng đỡ đời sống đức tin cho cộng đoàn giáo xứ Long Thành.

Cung Hiến Nhà Thờ là nơi Thánh, nơi Chúa hiện diện, nơi Chúa đến gặp gỡ con người và biến đổi tâm hồn từng người nên Đền Thờ Thiên Chúa. Đây mới là Đền Thờ đích thực, nơi mà Thiên Chúa ưa thích hiện diện. Nhà thờ vật chất sẽ vô nghĩa nếu vắng dần những tâm hồn tin yêu đến đây thờ Phượng Chúa. Bàn thờ sẽ vô ích nếu cử hành Thánh Thể không trở nên chóp đỉnh và nguồn mạch nuôi dưỡng từng tín hữu Kitô lớn lên trong đức tin và lòng mến. Bí tích Tình Yêu của Đức Kitô cần thẩm thấu toàn bộ cuộc sống thường nhật chúng ta và thăng hoa nó. Một đời gặp Chúa sâu xa để như cây sáp tiêu hao trong yêu thương phục vụ mà tỏa rạng niềm tin cho mọi người, hẳn sẽ là lời tạ ơn đẹp nhất mà từng giáo dân Long Thành có thể dâng lên Thiên Chúa.

Cộng đoàn Phụng vụ từ khắp mọi nơi tụ họp nhau nơi đây cùng chia sẻ niềm vui với giáo xứ Long Thành vì có Ngôi Nhà Thờ mới để thờ Phượng Thiên Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người biết yêu mến và siêng năng đến Nhà thờ để kính múc nguồn Ân Thánh từ đây. Xin cũng cầu nguyện để mọi người trở thành đền thờ Thiêng liêng xứng đáng cho Thiên Chúa hiện diện.

Với tình hiệp thông thắm đượm lòng thảo kính, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân: Tri ân về tình thương diệu vợi Thiên Chúa đã tặng ban cho mọi người và từng người: Tri ân về sự quan phòng, chở che của Thiên Chúa đã cho công trình được khởi sự và hoàn thành tốt đẹp. Lời tri ân trọn vẹn nhất chúng ta dâng lên Thiên Chúa lúc này là lòng mến yêu chân thành.

Cùng với lòng tri ân, chúng ta thành khẩn cầu xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho Đức Cha Đaminh, cho mọi thành phần dân Chúa và cho tất cả các vị ân nhân và những ai đã quảng đại góp công, chung sức cho công trình xây dựng Nhà Chúa.

Lược sử Giáo Xứ Long Thành, GP Xuân Lộc

Lịch sử hình thành Gx. Long Thành khá phức tạp do thời cuộc và nhất là thiếu những chứng cứ, tài liệu do tiền nhân để lại. Có nhiều giả thiết được đặt ra về nguồn gốc của những giáo dân Long Thành đầu tiên.

Có thể họ là những người đã tìm đến vùng đất Long Thành an bình này để lẩn trốn các cuộc tàn sát do các sắc lệnh của triều đình nhà Nguyễn ban hành. Cũng có thể họ là những người dân bản địa đã trải qua nhiều thế hệ sinh sống tại đây và nhờ ơn Chúa, họ được diễm phúc đón nhận hát giống Tin Mừng nhờ các vị Thừa Sai ngoại quốc. Nhưng cũng có giả thiết cho rằng Gx Long Thành được hình thành do những giáo dân thuộc các Họ đạo kỳ cựu được hình thành trước đó của miền đất Nam Bộ di cư đến đây lập nên…

Tuy nhiên, theo tài liệu hiện còn lưu trữ tại văn phòng tòa Tổng Giám Mục TP Hồ Chí Minh thì từ năm Mậu Tí (1888), tại vùng đất thuộc Gx Long Thành, đã bắt đầu có cơ sở tôn giáo ngay từ năm 1888. Trên địa bàn Gx Long Thành đã có sự hiện diện của Hội Thầy Giảng Paris và thời điểm này đánh dấu sự ra đời của các cơ sở hoạt động truyền giáo nhằm tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho sự phát triển nên Họ đạo Long Thành sau này.

Cuốn kỷ yếu Giáo Phận Xuân Lộc năm 1974 viết rằng: “Vào năm 1889, Họ đạo Long Thành có 200 giáo dân và một Nhà Nguyện bằng lá. Họ đạo được coi sóc bởi Cha Giuse Trần Đình Triết. Đa số giáo dân là người Mỹ Hội, một số là người địa phương và một số khác từ nơi khác đến”

Năm 1891, Cha Amedeus Le Mée lúc ấy là Cha Sở Mỹ Hội và đồng thời được Bề trên giao nhiệm vụ phụ trách Họ đạo Long Thành, thuộc trấn Biên Hòa. Cha Amedeus Le Mée lấy tên Việt Nam là Cha Hậu. Bà con Giáo dân Mỹ Hội gọi Cha là Cha Lô-Mê.

Cha Amedeus Le Mée cử Cha Giuse Trần Đình Triết về chỉ đạo xây cất Nhà thờ Long Thành và trông coi họ đạo này vào năm 1894. Nhà thờ lúc đó xây cất nền lát gạch, cột gỗ, bưng ván, lợp lá, cách hương lộ 64 bộ. Đây là Nhà thờ thứ hai của Họ đạo.

Cha Phanxicô Trần Công Quờn là người tiến hành khởi công xây cất Nhà thờ hiện nay. Nhưng sau đó, vì công tác Mục vụ nên Ngài không thể tiếp tục phụ trách Họ đạo Long Thành nữa và công trình xây dựng Nhà thờ được tiếp tục và hoàn tất dưới thời Cha Augustino Lefèvre vào năm 1933. 

Theo “Tiểu sử Giáo xứ Mỹ Hội” tháng 11 năm 1994 thì Họ đạo Long Thành cùng với Phước Lý và Bình Quới là ba Họ đạo thuộc Gx Mỹ Hội và các Cha Sở Mỹ Hội là những vị chủ chăn có trách nhiệm trông coi.

Theo dòng lịch sử Gx Long Thành đã trải qua rất nhiều Cha quản xứ trong đó có 6 đời Cha Chánh xứ

1. Cha Phêrô Bùi Hữu Năng
2. Cha Phaolô Đặng Hùng Đức
3. Cha Giuse Đỗ Văn Nguyên
4. Cha Gioan Baotixita Nguyễn Đăng Tuệ
5. Cha Phêrô Nguyễn Thanh Sơn
6. Và hiện nay là Cha Đaminh Nguyễn Mạnh Hùng.

Giáo xứ Long Thành có 4 Giáo Họ bao gồm

1. Giáo Họ Trinh Vương
2. Giáo Họ Thánh Tâm
3. Giáo Họ Kytô Vua
4. Giáo Họ Phaolô.

Bổn Mạng giáo xứ: Đức Mẹ Mân Côi mừng ngày 5 tháng 10 hàng năm.

Chúa Nhật ngày 18 tháng 12 năm 2011 Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc đã về Giáo xứ làm Phép Viên Đá đầu tiên và sau hơn 2 năm chuan bị và xây dựng Thứ bảy ngày 22 tháng 02 năm 2014 Đức Cha Đaminh sẽ về làm Phép Cung Hiến và Khánh Thành Nhà thờ Long Thành.

Gabriel Nguyễn Trần Hoàng Vân (23/02/2014)

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW