Giáo Phận Nha Trang: Thánh lễ tạ ơn và làm phép Nhà thờ Hòn Khói

01-07-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo Phận Nha Trang: Thánh lễ tạ ơn và làm phép Nhà thờ Hòn Khói by

Lễ khánh thành Nhà thờ Hòn Khói. Đây là ngày hồng phúc cho Giáo Phận Nha Trang, vì Giáo Phận có thêm một ngôi nhà thờ mới được hoàn thành, cách riêng cho toàn thể bà con giáo dân Hòn Khói, vì sau mấy chục năm cầu nguyện, ước mơ, hy vọng…?

Lúc 9h30, ngày 29.06.2013, Đức Cha Giuse, Giám Mục Giáo phận, Đức Cha Phaolô nguyên Giám Mục Giáo phận, Đức ông Phêrô Nguyễn Quanh Sách, Cha Giám Đốc Đại Chủng Viện, cha đại diện Giám Mục miền Khánh Hòa, quý cha Hạt Vạn Ninh, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân trong và ngoài nước, quý HĐGX Hạt Vạn Ninh và tín hữu từ các xứ như Gò Muồng, Hòa Thanh, Ninh Hòa, Vạn Giã và các xứ trước đây cha Nguyễn Thiên Tân đã từng phục vụ khi còn là Thầy xứ và phó xứ như Phú Nhơn, Xuân Ninh, Thanh Điền cũng về tham dự Thánh Lễ tạ ơn và làm phép nhà thờ Hòn Khói.

Đây là ngày hồng phúc cho Giáo Phận Nha Trang, vì Giáo Phận có thêm một ngôi nhà thờ mới được hoàn thành, cách riêng cho toàn thể bà con giáo dân Hòn Khói, vì sau mấy chục năm cầu nguyện, ước mơ, hy vọng và mong đợi có được một ngôi nhà thờ mới tại địa phương Hòn Khói nầy, mà mãi cho đến hôm nay mới trở thành hiện thực, để rồi bà con giáo dân Hòn Khói được biết bao nhiêu điều thuận tiện trong việc đi lễ, lãnh nhận các bí tích…đồng thời ngày ngày dâng những lời ca tiếng hát, kinh nguyện chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa.

Chúng ta thấy rõ niềm vui khôn xiết kể của vị cha chung không thể nói nên lời khi cùng với đoàn chiên đứng trước nhà thờ để cắt băng khánh thành nhà thờ Hòn Khói. Đức Cha xúc động ngỏ lời: “Cha vô cùng xúc động vui mừng với Hòn Khói hôm nay, Cha chỉ biết tạ ơn Thiên Chúa. Đức Cha làm dấu Thánh giá” như mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Chúa thương ban có được ngôi nhà thờ mới Hòn Khói hôm nay và xin Thiên Chúa chúc lành cho các tín hữu Hòn Khói. 

Và rồi Đức cha Giuse, Giám mục Giáo phận mở cửa nhà thờ, ngài tiến bước vào theo sau các linh mục cùng các tín hữu, đặc biệt giáo dân Hòn Khói như hình ảnh vị mục tử dẫn đoàn chiên vào cửa Hội Thánh để cho chiên được sống và sống dồi dào.

Khởi đầu Thánh Lễ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn phụng vụ dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì đã cho nơi nầy một nhà thờ mới; và cũng nhờ lời cầu nguyện, sự hy sinh của các linh mục, tu sĩ nam nữ, ân nhân xa gần, đặc biệt các tín hữu Hòn Khói.

Nghi thức làm phép nước và rảy nước thánh. Đức cha chủ tế làm phép nước để rảy trên dân chúng, làm dấu chỉ thống hối và giúp ta nhớ lại bí tích Rửa Tội, và cũng để thanh tẩy Nhà Thờ mới và nhờ cùng một đức tin và đức mến, chúng ta trở nên dấu chỉ và chứng nhân của tình yêu mà Thiên Chúa yêu thương hết mọi người.

Trước khi đọc Lời Chúa, một thừa tác viên mang đến cho Đức Cha chủ tế cuốn sách Bài Đọc, ngài cầm cuốn sách giơ lên cho dân chúng thấy và mời gọi: xin cho Lời Chúa hằng vang lên  trong ngôi nhà thờ này để mở cho anh chị em biết mầu nhiệm Chúa Kitô và thực hiện ơn cứu độ cho anh chị em ở trong Hội Thánh Người.

Trong bài giảng lễ, Đức Cha Giuse nói hôm nay trong lòng tôi rất vui mừng nên tôi chỉ chia sẻ những gì xuất phát từ trái tim tôi cho cộng đoàn đặc biệt là các tín hữu giáo xứ Hòn Khói nầy. Đức Cha nhắc tới gia thế của Thánh Phêrô. Thánh Phêrô xuất thân từ một gia đình giàu có và quyền thế. Khi nghe Chúa Giêsu gọi Phêrô đã từ bỏ mọi sự mà theo Chúa. Và Phêrô đại diện các tông đồ tuyên xưng Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống và bỏ Thầy con biết theo ai, chỉ có Thầy mới đem lại sự sống đời đời. Còn Phaolô sau khi được Chúa phục sinh hiện ra chọn làm Tông đồ cho dân ngoại, Phaolô đã dốc cả đời mình cho việc rao giảng Tin mừng vì Phaolô biết mình đã tin vào ai: “Tôi biết tôi đã tin vào ai”. 

Ngày khánh thành nhà thờ Hòn Khói nầy làm cho tôi nhớ lại vào năm 2006 khi tôi thay mặt đức cha Phaolô đến làm lễ đặt viên đá đầu tiên để xây nhà thờ Vạn Giã. Sau Thánh Lễ, có một nhóm người đến nói với tôi, thưa Đức Cha, Đức Cha biết chúng con không. Tôi hỏi chúng con là ai. Họ thưa, chúng con là những giáo dân giáo xứ Hòn Khói, xin Đức Cha thương đến chúng con để chúng con có ngôi nhà thờ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Tôi nhìn ánh mắt của họ và tôi nói Đức Cha rất thương chúng con, để Cha thưa với Đức Cha Phaolô rồi chúng con sẽ có nhà thờ như chúng con mong muốn. Với thời gian…và đến năm 2012 khi quyết định đặt cha Phêrô Nguyễn Thiên Tân, phó xứ Hòa Thanh, đặc trách xây dựng nhà thờ Hòn Khói, tôi cùng với cha hạt trưởng hạt Vạn Ninh, cha sở Hòa Thanh đến đây nhìn mãnh đất hoang sơ nầy, tôi nhìn cha Tân và nói cha ở đây và xây dựng nhà thờ Hòn Khói được không. Cha Tân vui vẽ trả lời nhờ ơn Chúa với sự yêu thương của Đức Cha, con sẽ xây nhà thờ Hòn Khói. Và với ơn Chúa, với sự nổ lực hy sinh không mệt mỏi của cha Tân, cùng với biết bao lời cầu nguyện, hy sinh tận tình giúp đỡ của quý ân nhân xa gần mà hôm nay chúng ta, đặc biệt giáo dân Hòn Khói nầy có ngôi nhà thờ mới. Chúng ta cám ơn Chúa, cám ơn cha Tân và cám ơn mọi người.

Sau Kinh Tin Kính, và lời nguyện giáo dân, Đức Cha làm phép bàn thờ để từ bàn thờ nầy các tín hữu Hòn Khói cử hành các mầu nhiệm của Chúa, dâng Hy Lễ của Đức Kitô trong mầu nhiệm tích cùng với của lễ nên thánh của các tín hữu làm hy lễ đẹp lòng Chúa và được Chúa chấp nhận, để ca tụng vinh quang Chúa.

Tiếp theo là nghi thức thắp sáng bàn thờ và nhà thờ: Đức Cha nhận một cây nến rồi đọc: xin ánh sáng Chúa Kitô cháy sáng lên trong Hội Thánh để muôn dân được đầy chân lý. Rồi trao nến cho giúp lễ và giúp lễ thắp sáng tất cả các nến trên bàn thờ và ánh sáng Chúa Kitô tỏa lang hết cả nhà thờ không những để cử hành Thánh Lễ tạ ơn Thiên Chúa mà còn cháy lên ngọt lửa yêu thương trong lòng mọi người: “Hãy chiếu sáng trên trần gian ngọt lửa hồng từ ngàn đời để tình yêu Chúa, cháy lên trong lòng mọi người”.

Bàn thờ đã được thánh hiến là dấu chỉ sự hiện diện linh thánh của Đức Kitô vì lẽ đó Đức Cha hôn bàn thờ, nhận lễ vật của cộng đoàn Dân Chúa, rồi dâng lời chúc tụng trên bánh rượu, để xin Thiên Chúa Cha đoái nhận và chúc lành.

Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Phêrô Nguyễn Thiên Tân đặc trách nhà thờ Hòn Khói đại diện các tín hữu Hòn Khói dâng lên Thiên Chúa lời tri ân, dâng lời cám ơn Đức Cha Giuse, Giám mục giáo phận yêu thương đặc biệt đến Hòn Khói, cùng với lời kích lệ động viên của đức Cha Phaolô, cha hạt trưởng Vạn Ninh, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân xa gần mà hôm nay các tín hữu Hòn Khói có được ngôi nhà thờ mới nầy.

Và niềm vui càng nhiều hơn khi nghe lời huấn dụ rất cụ thể dí dỏm của Đức Cha Phaolô: “Hôm nay Hòn Khói đầy khói bay lên. Khói bay lên từ lời cầu nguyện, hy sinh của biết bao người, từ xi măng, cốt thép, đá gạch…rơi xuống và thành nhà thờ Hòn Khói hôm nay.” Cả nhà thờ vỗ liên hồi tràng pháo tay vui sướng cho Hòn Khói.

Xin tạ ơn Thiên Chúa và xin cám ơn lòng quảng đại hy sinh của biết bao con người cho công trình xây dựng nhà thờ Hòn Khói.

Tr. Th Hạt Vạn Ninh, WGP.Đà Nẵng 30-06-2013

 

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW