Đức Phanxicô – Người Kitô hữu phải vấy bẩn đôi tay và chạm đến người bị loại trừ

29-06-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở Đức Phanxicô – Người Kitô hữu phải vấy bẩn đôi tay và chạm đến người bị loại trừ by

Giáo Hội chỉ có thể trở thành một cộng đoàn thực sự khi các thành viên của Giáo Hội sẵn lòng để làm cho đôi bàn tay của họ vấy bẩn và đón nhận những người bị loại trừ. Đó là thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ sáng Thứ Sáu (26/06) tại Nguyện Đường Santa Marta, khi Ngài suy tư về bài Tin Mừng nói về việc Chúa Giêsu chữa lành người bị phong cùi.

Đức Giáo Hoàng lưu ý rằng phép lạ, trong Tin Mừng Mátthêu, nói về Chúa Giêsu chạm vào và chữa lành người phong cùi diễn ra trước mặt các luật sĩ là những người đã coi người đàn ông là “không sạch”. Bệnh phong cùi, Đức Giáo Hoàng nói, giống như một bản án chung thân, bởi vì việc chữa lành một người cùi được coi là khó như việc làm cho một người chết trỗi dậy. Những người phong cùi bị loại trừ khỏi xã hội, nhưng Chúa Giêsu đã đưa cánh tay Ngài ra và cho chúng ta thấy gần gũi với những người như thế nghĩa là gì.

Chúng ta không thể là một cộng đồng, chúng ta không thể tạo được hoà bình, và chúng ta không thể làm điều tốt lành mà không ở gần người dân, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh. Chúa Giêsu có thể nói với người phong cùi, “Anh đã được lành”, nhưng thay vào đó thì Ngài đưa tay ra và chạm vào anh, chính Ngài trở nên “không sạch”. Đây là mầu nhiệm của Chúa Giêsu, Đức Giáo Hoàng tiếp tục, rằng Ngài mang lấy nơi Ngài sự không thanh sạch của chúng ta, tội lỗi của chúng ta, sự loại trừ của chúng ta để trở nên gần gũi với chúng ta.

Bản văn Tin Mừng cũng nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu đề nghị người được chữa lành đừng đi nói cho ai cả, nhưng hãy trình diện với tư tế và “dâng của lễ theo luật Môsê” như là một minh chứng cho họ. Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích rằng Chúa Giêsu không chỉ làm cho đôi bàn tay của Ngài vấy bẩn để người ấy có thể được đón nhận trở lại trong Giáo Hội và trong xã hội. Chúa Giêsu không bao giờ loại trừ một ai, Đức Giáo Hoàng nói, nhưng thay vào đó Ngài loại trừ chính bản thân Ngài để đón nhận chúng ta là các tội nhân.

Sau cùng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh những phản ứng của người dân quanh Chúa Giêsu, nhiều người trong số họ đã kinh ngạc về lời của Ngài và đi theo Ngài. Những người khác, Ngài nói, đứng nhìn từ xa với những con tim chai đá để chỉ trích và kết án Ngài, trong khi những người khác lại đến gần với Chúa Giêsu nhưng lại thiếu can đảm để làm như thế. Đối với những người này, Chúa Giêsu cầm lấy tay họ, cũng như khi Ngài nắm lấy tay của tất cả chúng ta, mang lấy tội lỗi của chúng ta để trở nên một người trong số chúng ta. Chúng ta có biết cách đến gần người dân không, Đức Giáo Hoàng hỏi? Chúng ta có sức mạnh và lòng can đảm để đưa tay ra và chạm vào những người bị loại trừ không? Đây là ý nghĩa của một cộng đoàn Kitô Hữu và đây là câu hỏi mà mỗi người chúng ta – các linh mục, giám mục, tu sĩ, tất cả chúng ta – phải tự hỏi lại chính bản thân mình.

Joseph C. Pham chuyển ngữ từ Vatican Radio

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW