Đức Phanxicô – Một người không thể tha thứ thì không phải là một Kitô hữu

12-09-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở Đức Phanxicô – Một người không thể tha thứ thì không phải là một Kitô hữu by

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cảnh báo những mâu thuẫn bên trong cộng đoàn Kitô Giáo và nói rằng các linh mục phải đấu tranh để có lòng xót thương thì không nên nghe xưng tội. Ngài cũng nhắc lại lời lên án của Ngài về những người sản xuất vũ khí chết người để sử dụng trung chiến tranh và nói rằng các Kitô Hữu phải tha thứ và thể hiện lòng thương xót trong tất cả mọi việc họ làm. Những lời nhận định của Đức Giáo Hoàng xuất phát từ bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ vào ngày Thứ Năm (10/09) được cử hành tại nguyện đường Santa Marta.

Lòng thương xót, hoà bình và hoà giải vì đã đối nghịch lại với chiến tranh và hận thù là các chủ đề chính mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô tập trung trong bài giảng của Ngài. Ngài hỏi liệu rằng chúng ta có luôn biết đón nhận quà tặng của sự bình an mà chúng ta lãnh nhận ngang qua Chúa Giêsu và than khóc về nhiều cuộc chiến, phá huỷ, căm phẫn và hận thù mà chúng ta thấy và đọc mỗi ngày trên TV và trên các tờ báo tin.

“Cũng có nhiều người nam nữ đang làm việc chăm chỉ – thực sự chăm chỉ – để sản xuất ra các loại vũ khí giết người, các loại vũ khí mà sau cùng trở nên tắm trong máu của quá nhiều người vô tội, quá nhiều người trong số họ. Có chiến tranh! Có những cuộc chiến như thế này thì cũng có sự hèn kém trong việc chuẩn bị chiến tranh, của việc chế tạo các loại vũ khí được sử dụng để chống lại người khác để giết hại! Hoà bình sẽ cứu lấy chúng ta, hoà bình làm cho bạn được sống, hoà bình sẽ giúp bạn phát triển: chiến tranh sẽ huỷ diệt các bạn, nó sẽ kéo bạn xuống!

Một người không thể tha thứ thì không phải là một Kitô Hữu

Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục cảnh báo rằng chiến tranh có thể mang lấy những hình thức khác, nói rằng chúng tồn tại “ngay bên trong các cộng đoàn Kitô Giáo, giữa chúng ta”. Ngài nói từ khoá trong phụng vụ ngày hôm nay nói về sự tha thứ và chúng ta cần phải tạo sự bình an ngay giữa chúng ta.

“Nếu bạn không thể tha thứ, thì bạn không phải là một Kitô Hữu”. Bạn có thể là một người đàn ông tốt, một người phụ nữ tốt…nhưng bạn không đang làm điều mà Thiên Chúa của chúng ta đã làm. Điều hơn nữa là, nếu bạn không thể tha thứ, bạn không thể lãnh nhận sự bình an của Thiên Chúa. Và mỗi ngày khi chúng ta cầu nguyện bằng ‘Kinh Lạy Cha’: ‘Xin tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con…Đó là một điều kiện. Chúng ta đang nỗ lực để ‘thuyết phục’ Thiên Chúa rằng chúng ta là người tốt, rằng chúng ta tốt bằng việc tha thứ: ngược lại. Đó chỉ là lời nói, phải không? Như có một bài hát thế này: ‘Lời nói, lời nói, lời nói’, có phải thế không? Tôi nghĩ chính ca sỹ người Ý là Mina hát bài đó. Bài hát Lời Nói! Hãy tha thứ cho nhau! Như Chúa đã tha thứ cho chúng ta, thì chúng ta cũng phải làm như vậy.

Đức Giáo Hoàng dành sự biết ơn đối với nhiều người nam và nữ anh hùng đã kiên nhẫn nhại chịu đựng quá nhiều gian khó và bất công để nuôi sống gia đình họ, diễn tả họ như là những người tốt. Nhưng đồng thời, Ngài cảnh báo, cũng có những người nói xấu về người khác và tạo chiến tranh bằng cách đó. Ngài nó thật quan trọng để “hiểu người khác, chứ đừng kết án họ”.

Nói rằng Thiên Chúa luôn luôn xót thương, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh sự cần thiết đối với các linh mục biết thể hiện lòng thương xót và sự tha thứ trong toà cáo giải.

“Nếu bạn là một linh mục và bạn không thể thu xếp để tỏ lòng xót thương, hãy nói với vị giám mục của bạn là người sẽ trao cho bạn một công việc trong việc quản lý nhưng xin đừng đi vào toà cáo giải! Một linh mục mà không biết xót thương thì gây thật nhiều nguy hại trong toà cáo giải! Người linh mục ấy sẽ đánh người dân! ‘Không, thưa Cha, con đầy lòng xót thương nhưng con hơi bị căng thẳng…? Đúng là thế… Trước khi đi nghe các lời xưng thú, hãy đi đến với bác sĩ của bạn là Đấng sẽ ban cho bạn một số liều thuốc làm cho bạn bớt căng thẳng! Nhưng hãy thể hiện lòng thương xót! Và cũng hãy thể hiện lòng thương xót ngay giữa anh em. ‘Nhưng người này đã làm điều đó… Tôi đã làm gì?’ ‘Người ấy thì là một tội nhân hơn tôi’. Ai trong chúng ta có thể nói điều này, rằng người đó là một tội nhân hơn tôi? Không ai trong chúng ta có thể nói điều này! Chỉ một mình Thiên Chúa của chúng ta biết điều này”.

Đức Giáo Hoàng mời gọi tất cả chúng ta hãy thể hiện những tình cảm của sự tử tế, sự tốt lành và sự khiêm nhường, nói rằng đây là phong cách Kitô Giáo, hơn là thể hiện là kiêu ngạo hay kết án hay nói xấu về người khác. Xin Thiên Chúa, Ngài kết thúc, ban cho tất cả chúng ta ân sủng để mang lại sự hỗ trợ cho nhau, tha thứ và có lòng thương xót, như chính Chúa chúng ta tỏ lòng xót thương với chúng ta.

Joseph C. Pham chuyển ngữ từ Vatican Radio

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW