Đức Phanxicô – Cơn cám dỗ sống đời sống hai mặt

18-11-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở Đức Phanxicô – Cơn cám dỗ sống đời sống hai mặt by

Tầm quan trọng của việc bảo vệ căn tính Kitô Giáo và không sống một cuộc sống hai mặt: đó là chủ đề trọng tâm trong bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh Lễ sáng Thứ Ba (17/11) tại nguyện đường Santa Marta. Đức Giáo Hoàng đặt những lời của Ngài trên bài đọc hằng ngày tập trung vào sự cần thiết phải có sự rõ ràng giữa đời sống thiêng liêng và tạm bợ của chúng ta.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô bắt đầu bằng việc suy tư về vị Luật Sĩ lớn tuổi Êlêazarô là người đã chọn để được tử đạo hơn là giao nộp cho lề luật bất công mà chúng ta đọc thấy trong quyển thứ hai Sách Macabê. Cụ già Êlêazarô 90 tuổi từ chối ăn thịt heo và từ chối lời đề nghị của những người bạn “thế tục” của ông để thoả hiệp với sự nhất quán của ông, chọn cái chết của một người tử đạo.

Tinh thần thế tục, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, cám dỗ chúng ta hướng đến một đời sống thiếu nhất quán, mà trong đó chúng ta giả vờ để trở thành một đằng nhưng sống một nẻo. Thật khó để có thể nhận ra, Ngài nói, nhưng giống như con sâu gỗ từ từ phá huỷ mọi thứ, vì thế tinh thần thế tục sẽ dần dần dẫn chúng ta đến chỗ mất căn tính Kitô Giáo của chúng ta.

Tinh thần thế tục, Ngài nói tiếp, dẫn đến sự bất nhất giữa những điều chúng ta nói – “Ồ, tôi là một người Công Giáo tốt, thưa Cha, tôi đi Lễ mỗi Chúa Nhật” – và điều chúng ta thực hiện trong công việc, chẳng hạn đưa ra hoặc đón nhận tiền hối lộ. Điều này không nhất quán, Đức Giáo Hoàng nói, thay vào đó nó dẫn đến một cuộc sống hai mặt là điều làm cho chúng ta lìa xa Thiên Chúa và phá huỷ căn tính Kitô Giáo của chúng ta.

Vì lý do này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục, Chúa Giêsu mạnh mẽ cầu xin với Cha của Ngài cứu các môn đệ khỏi tinh thần thế tục. Tinh thần Kitô Giáo, mặt khác, căn tính Kitô Giáo, Ngài nói, không bao giờ chỉ biết mình, mà luôn luôn nỗ lực để nhất quán, tránh gây cớ vấp phạm, giúp người khác và thể hiện mẫu gương tốt.

Đức Giáo Hoàng trả lời lại những phản đối như là, “Không dễ đâu, thưa Cha, để sống trong thế giới này vốn có quá nhiều cám dỗ và chúng ta bị loá mắt trước những hấp dẫn của cuộc sống hai mặt mỗi ngày!” Đối với chúng ta thì điều đó là không thể, Ngài nói, và chỉ Thiên Chúa mới có thể giúp chúng ta tránh khỏi tinh thần thế tục như vậy, điều vốn là lý do vì sao mà chúng ta cầu nguyện trong Thánh Vịnh, “Lạy Chúa, xin giữ gìn con”. Ngài là sự trợ giúp của chúng ta chống lại tinh thần ấy vốn phá huỷ căn tính Kitô Giáo của chúng ta.

Đó là lý do vì sao mà chúng ta cầu nguyện bằng sự khiêm nhường, nói rằng “Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, tất cả chúng con là kẻ tội lỗi, nhưng con xin Chúa giữ gìn con để con không giả vờ là một người Kitô Hữu trong khi lại sống như dân ngoại, một con người thế tục”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc bài giảng của Ngài bằng việc mời gọi người nghe hãy cầm cuốn kinh thánh lên và đọc câu chuyện của ông Êlêazarô trong chương 6 của Sách Macabê. Điều đó sẽ làm cho các bạn sống tốt, Ngài nói, và mang lại cho các bạn lòng can đảm để trở nên một mẫu gương cho người khác. Nó sẽ mang lại sức mạnh cho các bạn và hỗ trợ để giữ căn tính Kitô Giáo của mình, mà không thoả hiệp và không sống một cuộc sống hai mặt.

Joseph C. Pham chuyển ngữ từ Vatican Radio

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW