Đức Phanxicô – Bài huấn từ ứng khẩu với Giới trẻ Paraguay

17-07-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở Đức Phanxicô – Bài huấn từ ứng khẩu với Giới trẻ Paraguay by

Các bạn trẻ thân mến, xin chào buổi tối.

Sau khi đã đọc Tin Mừng, Orlando đã tiến đến và chào Cha và cậu nói với Cha, con xin Cha cầu nguyện cho sự tự do của mỗi người chúng con, của mọi người. Đó là phúc lành mà Orlando đã yêu cầu cho mỗi người trong chúng ta. Đó là phúc lành mà chúng ta giờ đây cùng cầu xin với nhau. Sự tự do, bởi vì tự do là một quà tặng mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta, nhưng chúng ta phải biết cách lãnh nhận nó, chúng ta phải biết cách để có một sự tự do tâm hồn, bởi vì tất cả chúng ta biết rằng trên thế giới, có quá nhiều điều trói buộc tâm hồn. Và chúng không cho phép tâm hồn được tự do. Sự khai thác, sự thiếu điều cần thiết để tồn tại, nghiện ngập ma tuý, sự buồn chán – tất cả những thứ này lấy đi sự tự do khỏi chúng ta. Vì thế, mọi người cùng nhau, cám ơn Orlando vì đã xin phúc lành này, để có một sự tự do tâm hồn, một tâm hồn có thể nói lên điều nó nghĩ, để có thế nói lên điều nó cảm, và có thể thực hiện điều nó nghĩ và điều nó cảm. Đây là sự tự do tâm hồn. Và đó là điều chúng ta sẽ cùng nhau cầu xin, tất cả cùng nhau. Phúc lành này mà Orlando đã xin cho hết mọi người.

Hãy lặp lại với Cha

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một sự tự do tâm hồn, để con không là một kẻ nô lệ cho tất cả mọi cạm bẫy của thế gian, để con không là một nô lệ cho sự thoải mái, cho sự cám dỗ, để con không là nô lệ cho một cuộc sống thoải mái, để con không là một nô lệ cho sự gian dối, để con không là nô lệ của một sự tự do giả tạo, là sự tự do làm điều chúng con muốn trong mọi phút giây.

Cám ơn con, Orlando, vì đã làm cho chúng ta nhận ra rằng chúng ta cần phải xin sự tự do tâm hồn. Hãy xin điều này mỗi ngày.

Và chúng ta đã nghe hai lời chứng, một của Liz và một của Manuel. Liz dạy cho chúng ta một điều gì đó, cũng như Orlando đã dạy cho chúng ta biết cầu nguyện để xin sự tự do cho tâm hồn. Liz, bằng cuộc sống của mình, dạy chúng ta rằng chúng ta không thể giống như Phông-xi-ô Phi-la-tô, rửa tay của chúng ta trước mọi điều. Liz lẽ ra có thể dễ dàng đặt mẹ của cô vào một việc chăm sóc gia đình và bà ngoại và vào trong một sự chăm sóc gia đình khác và sống cuộc sống của cô như một người trẻ, vui chơi, học tập điều mà cô muốn. Và Liz đã nói không. Bà Ngoại. Mẹ. Và Liz trở thành một người trợ giúp, một tôi tớ, hoăc nếu các con uốn nói điều đó cách mạnh mẽ hơn, một người nữ tỳ trợ giúp của người mẹ và bà ngoại, và cô đã thực hiện điều này bằng lòng trìu mến.

Đến một mức độ như thế, cô nói, rằng ngay cả các vai trò được thay đổi và giờ đây cô cảm thấy giống như một người mẹ của mẹ cô, theo một cách thế mà cô chăm sóc cho bà, mẹ cô với căn bệnh nặng làm đảo lộn mọi thứ. Và cô đã đốt cuộc đời của cô cho đến bây giờ, 25 tuổi, phục vụ mẹ và bà ngoại của cô. Một mình ư? Không. Liz không đơn độc. Cô đã nói về hai điều giúp cho chúng ta. Cô nói về một thiên thần, một người dì giống như một thiên thần. Và cô nói về các cuộc gặp gỡ của cô với bạn bè vào những dịp cuối tuần, với những nhà truyền giáo trẻ, với nhóm bạn trẻ đã nuôi dưỡng niềm tin của cô.

Và hai thiên thần này, người dì chăm sóc cho cô và nhóm giới trẻ này, đã mang lại cho cô nhiều sức mạnh hơn để tiếp tục. Và điều đó gọi là tình liên đới. Điều đó được gọi là gì? Khi chúng ta mang lấy vấn đề của người khác. Và cô thấy ở đó một nơi trú ngụ của tâm hồn mình, mỏi mệt. Nhưng có điều gì đó không rời xa khỏi chúng ta. Cô không hề nói, “tốt thôi, tôi sẽ làm điều này và thế là xong”. Cô đã học tập và cô trở thành một y tá. Khi thực hiện tất cả những việc này, sự trợ giúp, tình liên đời mà cô đã lãnh nhận từ các con, từ nhóm của các con, mà cô đã lãnh nhận từ người dì này là người giống như một thiên thần, đã trợ giúp cô tiếp tục. Và hôm nay, ở tuổi 25, cô đã có ân sủng mà Orlando đã xin chúng ta cầu nguyện. Cô đã có một sự tự do tâm hồn.

Liz tuân theo Giới Răn Thứ Tư, tôn trọng cha và mẹ của con. Liz thể hiện cuộc sống của mình, cô đốt cháy nó, trong việc phục vụ mẹ mình. Đây là mức độ cao nhất của tình liên đới. Đây là cấp độ cao nhất của tình yêu. Một lời chứng. Thưa Cha, có thể yêu được ư? Ở đó chúng ta có ai đó dạy chúng ta yêu. Trước hết là sự tự do, một tâm hồn tự do. Thế rồi, mọi người cùng nhau, [cả đám đông lặp lại] trước hết là sự tự do tâm hồn. Thứ hai, tình liên đới để đồng hành. Tình liên đới. Đó là điều lời chứng thứ hai này dạy chúng ta.

Còn đối với Manuel, cuộc đời không dễ dàng với cậu chút nào. Manuel không phải là một cậu bé, không phải là một cậu bé, một người trẻ, một người thanh niên trẻ, mà đối với cậu cuộc đời là dễ dàng. Cậu nói những lời đắng cay. Cậu bị khai thác. Cậu bị đối xử tệ. Có nguy cơ bị rơi vào cơn nghiện ngập. Cậu không cô đơn. Bị khai thác, bị đối xử tệ bạc và đơn độc. Và thay vì đi ra ngoài và thực hiện những điều xấu xa, thay vì đi ra ăn cướp, cậu đi làm. Thay vì đi ra trả thù cuộc đời, cậu nhìn về phía trước.

Manuel đã dùng một câu thật hay. Con có thể tiếp tục, bởi vì trong những hoàn cảnh mà con hiện diện thì thật khó để nói về một tương lai. Có bao nhiêu người trẻ, các con ngày nay, có cơ hội để học tập, để ngồi xuống bàn với gia đình mỗi ngày, các con có cơ hội để không thiếu đi điều thiết yếu? Có bao nhiêu người trong các con có điều này? Tất cả cùng nhau, những người có điều này, hãy nói, “Xin tạ ơn Ngài, lạy Chúa”. Xin tạ ơn Chúa vì ở đây chúng con đã nghe lời chứng của một người thanh niên trẻ kể từ khi là một cậu bé đã biết sầu lo là gì, buồn bã là gì, người đã bị khai thác, bị đối xử tệ, người không có bất cứ thứ gì để ăn và bị đơn độc. Lạy Chúa, xin cứu lấy những bé trai và bé gái này đang ở trong hoàn cảnh này. Và đối với chúng con, Lạy Chúa, xin tạ ơn Ngài. Xin tạ ơn Ngài, lạy Chúa. Mọi người. Xin tạ ơn Ngài, lạy Chúa.

Sự tự do tâm hồn. Các con nhớ không? Sự tự do tâm hồn, như Orlando đã nói. Phục vụ và liên đới, điều mà Liz đã dạy chúng ta. Hy vọng, làm việc, chiến đấu để sống, tiến bước, như Manuel đã nói với chúng ta. Như các con thấy, cuộc sống không dễ dàng đối với nhiều người trẻ và Cha muốn các con hiểu điều này, Cha muốn các con hãy đưa nó vào trong đầu óc của các con. Nếu như đối với tôi, cuộc sống là tương đối dễ dàng, thì còn có những bạn trai và bạn gái khác mà cuộc đời của họ lại tương đối không dễ dàng. Hơn thế nữa, sự thất vọng đó đẩy họ vào tình trạng phạm pháp, đẩy họ đến tội ác, đẩy họ đến với việc cộng tác với sự tham nhũng. Chúng ta phải nói với những bạn nam và nữ này là chúng ta đang ở gần họ, rằng chúng ta muốn giúp họ, rằng muốn giúp họ bằng tình liên đới, bằng tình yêu, bằng niềm hy vọng.

Có hai câu mà cả hai người đều đã nói đến, Liz và Manuel. Hai câu thật tuyệt. Hãy nghe họ. Liz nói là cô bắt đầu biết Chúa Giêsu. Biết Chúa Giêsu. Và điều này là mở cánh cửa ra cho niềm hy vọng. Và Manuel nói, “Con đã gặp Thiên Chúa, sức mạnh của con”. Biết Thiên Chúa là sức mạnh. Biết Thiên Chúa, gần gũi với Chúa Giêsu là niềm hy vọng và sức mạnh.

Và đó là điều mà chúng ta cần cho người trẻ ngày nay. Người trẻ với niềm hy vọng và người trẻ với sức mạnh. Chúng ta không muốn những người trẻ yếu ớt, những người trẻ “chỉ đến đây, không hơn nữa”, không có cũng không không. Chúng ta không muốn những người trẻ dễ dàng mỏi mệt và sống cách mỏi mệt, với diện mạo chán chường. Chúng ta muốn những người trẻ mạnh mẽ, những người trẻ với niềm hy vọng và sức mạnh. Tại sao? Bởi vì họ biết Chúa Giêsu, bởi vì họ biết Thiên Chúa. Bởi vì họ có một tâm hồn tự do. Tâm hồn tự do. Hãy lặp lại. Tình liên đới. Làm Việc. Hy Vọng. Sức Mạnh. Biết Chúa Giêsu. Biết Thiên Chúa, sức mạnh của tôi. Một người trẻ sống như thế này có một diện mạo chán nản không? Người ấy có một tâm hồn buồn chán không? Đây là con đường.

Về điều này, các con cần hy sinh. Các con phải đi ngược dòng. Tám Mối Phúc mà chúng ta đã đọc không lâu trước đó là kế hoạch của Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Kế hoạch, kế hoạch đi ngược dòng này. Chúa Giêsu nói với các con, “phúc cho ai có tinh thần nghèo khó”. Ngài không nói, phúc cho người giàu có, những người thu gom tiền bạc. Không. Có tinh thần nghèo khó, những người có thể tiếp cận và hiểu người nghèo là gì. Chúa Giêsu không nói phúc cho những người có thời gian thoải mái, nhưng là phúc cho ai biết cảm thấy bị áp bức với nỗi sầu khổ của những người khác. Cha đề nghị các con rằng sau khi về nhà hãy đọc Tám Mối Phúc, là những điều có ở trong chương 5 Tin Mừng Mát-thêu. Ở chương nào? Và thuộc Tin Mừng nào? Hãy đọc và hãy suy niệm về những điều này, bởi vì chúng sẽ làm cho các con nên tốt.

Cha cám ơn con, Liz đang ở quanh đâu đây, Cha cho là thế. À, con kia rồi. Cha cám ơn con Manuel, con đang ở đâu? Và Cha cám ơn con Orlando.

Một tâm hồn tự do là điều Cha cầu chúc cho các con.

Và cha phải đi

Một ngày kia, một ngày kia, một vị linh mục nói đùa với Cha, “Đúng, Ngài tiếp tục nói với người trẻ phải khuấy động hết mọi thứ lên. Ngài tiếp tục, và tiếp tục, nhưng rồi với sự khuấy động mà người trẻ thực hiện, chúng ta là những người phải đi vào trong dòng ấy. “Khuấy động mọi thứ lên, nhưng cũng hãy giúp để có trật tự và tổ chức việc khuấy động mà các con thực hiện. Được không? Cả hai điều. Hãy khuấy động mọi thứ lên và hãy tổ chức tốt. Một ‘sự khuấy động mọi thứ lên’ sẽ mang lại cho các con một tâm hồn tự do, sẽ mang lại cho các con tình liên đới, sẽ mang lại cho chúng ta niềm hy vọng, điều được sinh ra từ việc biết Chúa Giêsu và biết Thiên Chúa, Đấng tôi phải biết, là sức mạnh của tôi. Đây là sự khuấy động mà các con cần thực hiện.

Kể từ lúc Cha biết những câu hỏi của các con (mà các con sẽ hỏi) bởi vì họ đã đưa cho Cha trước đó, nên Cha đã viết một bài huấn từ cho các con, để trao nó cho các con. Nhưng những bài huấn từ thì chán phèo, vì thế Cha bỏ lại nó ở đây cho vị giám mục, vị đang chịu trách nhiệm về giới trẻ các con, để Ngài phổ biến nó.

Và bây giờ, trước khi đi, Cha xin các con, trước hết là các con hãy cầu nguyện cho Cha. Thứ hai là các con hãy làm khuấy động mọi thứ lên. Thứ ba là các con hãy tổ chức tốt việc khuấy động mà các con thực hiện để nó không phá huỷ bất kỳ điều gì. Và tất cả cùng nhau giờ đây trong thinh lặng chúng ta hãy nâng tâm hồn chúng ta lên tới Thiên Chúa, từng người.

Lạy Chúa Giêsu, mỗi người từ trong tâm hồn mình, trong thinh lặng, lặp lại những lời. Lạy Chúa Giêsu con xin cám ơn Ngài vì đã cho con ở đây. Con xin cám ơn Ngài vì Ngài đã cho con anh em giống như Liz, Manuel và Orlando. Con xin cám ơn Ngài vì Ngài đã mang lại cho chúng con thật nhiều anh em đang giống như họ, những người đã gặp gỡ Ngài, Lạy Chúa Giêsu, những người biết Ngài, Chúa Giêsu, những người biết là Ngài, Thiên Chúa của họ, là sức mạnh của họ. Lạy Chúa Giêsu con xin cầu nguyện cho những người nam nữ trẻ chưa biết rằng Ngài là sức mạnh của họ và những người đang sợ sống, sợ được hạnh phúc, sợ phải mơ. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy họ biết mơ. Mơ những điều cao cả, những điều đẹp đẽ, những điều mà, mặc dù dường như ngày qua ngày là những điều làm mở rộng con tim. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con sức mạnh. Xin ban cho chúng con một tâm hồn tự do. Xin ban cho chúng con niềm hy vọng. Xin ban cho chúng con tình yêu. Và xin dạy chúng con biết phục vụ. Amen.

Giờ đây Cha sẽ ban phép lành cho các con và Cha xin các con là hãy cầu nguyện cho Cha và các con hãy cầu nguyện cho quá nhiều bạn trẻ đang không có được ân sủng như các con có, ân sủng được biết Chúa Giêsu là Đấng ban cho các con niềm hy vọng, Đấng ban cho các con một tâm hồn tự do, và Đấng làm cho các con mạnh mẽ.

Xin Thiên Chúa Toàn Năng ban phúc lành cho các con, nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.

Joseph C. Pham chuyển ngữ từ Zenit

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW