Đức Maria, vẻ đẹp diệu kỳ

13-08-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở Đức Maria, vẻ đẹp diệu kỳ by

Một người Phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao” (Kh 12,1). Từ rất sớm, Giáo Hội công giáo đã hiểu hình ảnh này diễn tả Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu và Mẹ của Giáo Hội. Quả thật, Mẹ được Thiên Chúa ưu ái và ban cho muôn vàn ân sủng. Vẻ đẹp của Mẹ được so sánh với mặt trời, mặt trăng và các tinh tú trên trời cao. Hơn nữa, mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao được các dân ngoại tôn thờ, thì nay chúng chỉ là đồ trang điểm cho Mẹ. Mặt trăng được coi như một vị thần, nay chỉ là bệ kê dưới chân Mẹ và các tinh tú được điểm trang vào vương miện của Mẹ. Mẹ là Nữ Vương vũ trụ và Nữ Vương muôn loài, mười hai ngôi sao tượng trưng mười hai chi họ Gia-cóp và cũng tượng trưng cho cả nhân loại.

Cũng từ rất sớm trong lịch sử, Giáo Hội cũng đã nhận ra nơi Đức Mẹ hình ảnh của chính mình, tức là một Giáo Hội chiến đấu trong cuộc lữ hành trần gian. Chúa Giêsu, Đấng Cứu độ con người đã gặp biết bao trở ngại trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Người đã dùng thập giá để biểu dương tình thương của Thiên Chúa. Thập giá là một dụng cụ thi hành án tử, Chúa Giêsu đã làm cho thập giá trở thành dấu chỉ của tình thương. Hình ảnh người phụ nữ chiến đấu với con mãng xà tượng trưng cho một Giáo Hội luôn phải đối diện với những khó khăn thử thách để loan báo Tin Mừng và làm chứng cho Chúa Giêsu. Mặc dù phải trải qua nhiều khó khăn thử thách, nhưng chắc chắn Giáo Hội sẽ chiến thắng. Lịch sử Giáo Hội đã chứng minh điều đó. Giáo Hội còn tin vào sự che chở hiền mẫu của Mẹ trong cuộc lữ hành trần gian. Quả thực, Đức Mẹ là Mẹ của Giáo Hội, là mẫu gương trong đời sống Đức tin. Cũng như người phụ nữ đã chiến đấu để bảo vệ hài nhi bà vừa sinh, Đức Maria cũng luôn che chở và phù hộ các tín hữu khỏi các cuộc tấn công của ma quý và biết bao kẻ thù khác. Những ai sống dưới tà áo của Mẹ chắc chắn sẽ được bình an.

Bà sinh được một người con, một người con trai, người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân” (Kh 12,5). Mẹ đã sinh ra Đức Giêsu, Đấng là Vua Vũ Trụ và là Chúa các chúa. Chúa Giêsu là quà tặng của Thiên Chúa thông ban qua Mẹ. Vì thế, lời Thánh Vịnh 44 được xướng lên trong Phụng vụ ca tụng Mẹ là Hoàng Hậu được trang điểm lộng lẫy: “Nữ hoàng bên hữu Thánh Vương, điểm trang lộng lẫy toàn vàng Ô-phia”.

Từ nay hết mọi đới, sẽ khen tôi diễm phúc…” (Lc 1,48). Lời ca của Mẹ trong kinh Tạ ơn như một lời tiên tri. Quả vậy, Mẹ được ca tụng bởi muôn người và muôn thế hệ. Vẻ đẹp của Mẹ là nguồn cảm hứng cho văn chương, thi ca và âm nhạc. Các văn sĩ chọn những lời hay ý đẹp để ca tụng Mẹ trong những áng văn chương bất hủ. Các thi sĩ dùng những hình ảnh thật đẹp đẽ và êm dịu để diễn tả lòng từ ái của Mẹ trong những vần thơ. Các nhạc sĩ đã ca tụng Mẹ trong những nhạc phẩm để đời. Những họa sĩ đã thể hiện Mẹ qua những tác phẩm hội họa giá trị và tồn tại với thời gian. Mẹ không chỉ mình mặc mặt trời, chân đạp mặt trăng đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao, mà Mẹ còn có một vẻ đẹp rất thánh thiện, rất thiêng liêng, lan tỏa như một sức hút thần kỳ lôi cuốn mọi người đến với Mẹ để được Mẹ chúc lành và an ủi.

Mẹ không giữ vẻ đẹp và niềm vui cho riêng mình. Thánh Luca kể với chúng ta, ngay khi vừa đón nhận sứ điệp do Sứ thần Gabrien truyền tin, Mẹ đã vội vã lên miền núi để chia sẻ niềm vui với gia đình bà Elisabeth. Niềm vui và sự thánh thiện của Mẹ đã làm cho người chị họ nhận ra ngay khi hai người trao đổi cho nhau lời chào đầu tiên.

Trong ngày lễ hôm nay, chúng ta chiêm ngắm vẻ đẹp của Đức Mẹ, đồng thời cùng hướng về quê trời, là nơi chúng ta đang dần dần tiến tới và cũng là quê hương đích thực của chúng ta. Tuy vậy, không phải bất cứ ai nhận mình là con của Đức Mẹ là tất nhiên được hưởng Nước Trời. Hạnh phúc vĩnh cửu là kết quả của một cuộc sống tốt lành theo giáo huấn của Chúa Giêsu và thiện chí noi gương Đức Mẹ. Nhờ sống thánh thiện, các tín hữu được chia sẻ một phần vẻ đẹp của Mẹ và được nên giống Mẹ, tỏa lan sự thánh thiện nơi cuộc đời.

Mẹ đã về trời, nhưng, cũng như Chúa Giêsu về trời mà không lìa xa chúng ta, Mẹ vẫn ở với chúng ta mọi nơi mọi lúc, như người mẹ hiền dõi theo từng bước đi của con cái mình, với ánh mắt yêu thương trìu mến và với lòng bao dung quảng đại. Xin Mẹ chúc lành cho hết thảy chúng ta.

Gm. Giuse Vũ Văn Thiên

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW