Đức Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên dâng lễ cầu hồn tại quê hương Kẻ Sặt

13-11-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở Đức Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên dâng lễ cầu hồn tại quê hương Kẻ Sặt by

Trong tình hiệp thông của tháng cầu hồn cùng với tâm tình thảo hiếu, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục giáo phận đã trở về quê hương Kẻ Sặt dâng thánh lễ cầu nguyện cho những người thân yêu và bà con dân làng đã qua đời, lúc 19h30 tối nay (12-11-2015). 

Hiệp thông với tâm tình của người chủ chăn giáo phận, có cha bản hương Giuse Dương Hữu Tình, quản hạt Hải Dương. Ngoài ra, có cha quản hạt Kẻ Sặt: Phêrô Nguyễn Văn Nguyên, cha chính xứ Gioan Baotixita Bùi Văn Nhượng và cha phó quản lý Tòa Giám mục cùng đồng tế. Tham dự thánh lễ đặc biệt này có đông đảo tín hữu thuộc hai giáo xứ Kẻ Sặt và Thánh Antôn. 

Khởi đầu thánh lễ, quý hội đồng hai giáo xứ cùng Đức cha và quý Cha dâng nén hương thơm tưởng nhớ đến các bậc tổ tiên cùng với ước mong lời cầu nguyện như hương trầm tỏa bay trước Tòa Chúa. 

“Thánh 11 là thời gian chúng ta hướng về những người đã qua đời, là cơ hội chúng ta đi tìm ý nghĩa của cuộc sống và là dịp để bày tỏ lòng thảo hiếu của phận làm con”, Đức cha dẫn vào thánh lễ, “Đó là lý do chúng tôi về quê hương dâng thánh lễ hôm nay, để cầu nguyện cho các bậc tổ tiên, các bậc tiền nhân trong dân làng được hưởng ơn giải thoát của Chúa, được phục sinh trên cõi hằng sống”. 

Trong bối cảnh tháng các linh hồn, Đức cha hướng cộng đoàn phụng vụ sống tinh thần hiệp thông với những người đã qua đời, đặc biệt là các linh hồn đang bị giam giữ nơi luyện ngục chờ ngày được về hưởng hạnh phúc với Chúa. Ngài mời gọi mọi người hãy dâng lời cầu nguyện cùng các việc lành để cứu giúp cho các linh hồn nơi đây chóng được ơn giải thoát. Chúa không muốn con người phải sa xuống hỏa ngục hay bị đầy nơi luyện ngục, mà muốn được chung hưởng hạnh phúc với Chúa như lời Người cầu nguyện cùng Chúa Cha: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con” (Ga 17,24). 

Ước mơ của Chúa Giêsu cũng là ước mơ của những ai đi theo Chúa. Nhưng để ước mơ ấy trở nên hiện thực, Đức cha mời gọi mỗi người cần phải “bước đi theo đường lối Chúa, sống theo giáo huấn Người truyền”. 

Thánh lễ cầu hồn đã khép lại trong bầu khí trầm lặng nhưng với tâm tình linh thiêng và lời cầu nguyện thiết tha vẫn không ngớt vang lên nơi tâm hồn mỗi người: “Xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen”.

BTT GP. Hải Phòng

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW