ĐTC Phanxicô – Về biến cố biến hình của Chúa

03-03-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở ĐTC Phanxicô – Về biến cố biến hình của Chúa by

Anh Chị Em thân mến, xin chào buổi sáng

Phụng vụ Chúa Nhật tuần trước trình bày cho chúng ta Chúa Giêsu ở trong sa mạc, chịu Satan cám dỗ, nhưng đã chiến thắng cơn cám dỗ. Dưới ánh sáng của Tin Mừng này chúng ta đi đến chỗ nhận biết một lần nữa về hoàn cảnh của chúng ta là các tội nhân, nhưng cũng là về việc chiến thắng sự dữ được ban tặng cho tất cả những ai đón nhận hành trình hoán cải, và giống như Chúa Giêsu, muốn thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Trong Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay này, Giáo Hội chỉ ra cho chúng ta đoạn kết của hành trình hoán cải này, có nghĩa là, sự dự phần vào vinh quang của Đức Kitô, mà trên diện mạo của Ngài chiếu toả ánh sáng của Vị Tôi Trung, đã chết và đã sống lại vì chúng ta.

Trang Tin mừng thuật lại biến cố Biến Hình, là đỉnh cao của sứ vụ công khai của Đức Giêsu. Ngài đang trên đường lên Giêrusalem, nơi mà các lời tiên tri về “Vị Tôi Tớ Chúa” sẽ được thành toàn và hy tế cứu chuộc của Ngài sẽ được thực thi. Đám đông không hiểu điều này: trước một Đấng Messia vốn đang trái ngược với những mong đợi mang tính thế gian, họ đã bỏ Ngài. Họ nghĩ rằng Đấng Messia lẽ ra phải là một Nhà Giải Phóng khỏi sự thống trị của người La Mã, một Nhà Giải Phóng của quê hương và họ không thích cách tiếp cận của Chúa Giêsu thế nên họ rời bỏ Ngài. Các Tông Đồ cũng không hiểu những lời mà Chúa Giêsu công bố về sự thành công của sứ mạng của Ngài trong Cuộc Khổ Nạn vinh quang của Ngài; họ không hiểu! Do đó Chúa Giêsu quyết định tỏ cho Phêrô, Giacôbê và Gioan một sự dự phần vào vinh quang của Ngài, đó chính là vinh quang mà Ngài sẽ có sau khi Phục Sinh, để minh xác cho họ trong niềm tin và khích lệ họ đi theo Ngài trên con đường thử thách, trên con đường Thập Giá. Và do đó, trên đỉnh núi cao, trỗi dậy trong cầu nguyện, Ngài biến hình trước mắt họ: diện mạo của Ngài và toàn thân của Ngài toả sáng một ánh sáng huy hoàng. Ba người môn đệ hoảng sợ, trong khi một đám mây bao phủ lấy họ, và như trong Phép Rửa tại Sông Giođan – tiếng của Chúa Cha đã vang vọng từ Trời Cao: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người!” (Mc 9:7). Chúa Giêsu là Con Đấng đã tự biến mình thành Tôi Tớ, được sai đến thế gian để nhận biết, ngang qua thập giá, kế hoạch cứu độ, để cứu tất cả chúng ta. Sự vâng phục hoàn toàn của Ngài trước thánh ý của Chúa Cha đã làm cho tính nhân loại của Ngài trở nên trong suốt trước vinh quang của Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu.

Do đó Chúa Giêsu tỏ lộ chính Ngài như là một biểu tượng hoàn hảo của Chúa Cha, chiếu toả vinh quang của Ngài. Đó chính là sự thành toàn của sự mạc khải; do đó, kế cạnh Ngài khi biến hình, có Môsê và Êlia xuất hiện, hai người đại diện cho Lề Luật và các Ngôn Sứ, để cho thấy rằng mọi thứ đều kết thúc và khởi đầu ở nơi Chúa Giêsu, ở nơi cuộc Khổ Nạn của Ngài và vinh quang của Ngài.

Nhiệm vụ đối với các môn đệ và đối với chúng ta là điều này: “Hãy lắng nghe Ngài!” Vâng nghe Chúa Giêsu. Ngài là Đấng Cứu Độ: hãy theo Ngài. Thực ra, vâng nghe Chúa Giêsu đi kèm theo việc mang lấy luận lý của Mầu Nhiệm Vượt Qua của Ngài, để bước đi cùng với Ngài để làm cho sự hiện hữu của chúng ta trở thành một món quà của tình yêu cho người khác, trong sự vâng phục ngoan ngoãn trước ý muốn của Thiên Chúa, với một thái độ thoát khỏi sự dính bén vào những sự thế gian và thái độ tự do nội tâm. Nói cách khác, chúng ta phải sẵn sàng để: “mất mạng sống mình” (x. Mc 8:35), hãy trao ban nó để tất cả mọi người đều được cứu: do đó chúng ta sẽ đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu. Đường lối của Chúa Giêsu luôn luôn dẫn chúng ta đến với sự hạnh phúc; đừng quên điều này! Đường lối của Chúa Giêsu luôn luôn dẫn chúng ta đến sự hạnh phúc. Sẽ luôn luôn có thập giá và các thử thách ở giữa chúng ta, nhưng cuối cùng thì điều đó luôn luôn dẫn đến hạnh phúc. Chúa Giêsu không cám dỗ chúng ta; Ngài đã hứa với chúng ta và Ngài sẽ trao ban hạnh phúc cho chúng ta nếu chúng ta đi theo đường lối của Ngài.

Cùng với Phêrô, Giacôbê và Gioan hôm nay chúng ta cũng đi lên núi Biến Hình và dừng lại để chiêm ngắm diện mạo của Chúa Giêsu, để nhận lấy thông điệp của Ngài và chuyển nó vào trong đời sống của chúng ta, bởi vì chúng ta cũng sẽ được biến hình bởi Tình Yêu. Trong thực tế, tình yêu có thể làm biến đổi mọi thứ. Tình yêu biến đổi mọi thứ! Các bạn có tin điều này không? Xin Mẹ Maria Đồng Trinh, Đấng mà giờ đây chúng ta cầu khẩn trong Kinh Truyền Tin, trợ giúp chúng ta trên con đường này.

Sau giờ Kinh Truyền Tin

Anh Chị Em thân mến,

Thật đáng buồn, những tin tức bi đát không ngừng đến từ Syria và Iraq, có liên quan đến tình trạng bạo lực, bắt cóc người và các vụ lạm dụng làm tổn hại người Kitô hữu và các nhóm khác. Chúng tôi muốn đảm bảo với mọi người có liên hệ đến những hoàn cảnh này là chúng tôi không quên họ, để sớm kết thúc sự tàn bạo không thể chấp nhận được mà họ là những nạn nhân. Cùng với các thành viên của Giáo Triều Rôma, Thứ Sáu vừa qua tôi đã Dâng Thánh Lễ sau cùng của kỳ Linh Thao cho ý chỉ này. Đồng thời tôi kêu gọi mọi người, trong việc tiếp tục các khả năng của mình, thực hiện hết khả năng của mình để làm giảm bớt nỗi thống khổ của những người đang chịu thử thách, thường là chỉ vì niềm tin mà họ đã tuyên xưng… Chúng ta hãy cầu nguyện cho các anh chị em này đang chịu đau khổ vì niềm tin ở Syria và Iraq…Chúng ta hãy thinh lặng cầu nguyện…

Tôi cũng muốn nhớ đến Venezuela, là đất nước đang sống lại những thời khắc của tình trạng căng thẳng dữ dội. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân, cách riêng, cho cậu bé đã bị giết hại cách đây vài ngày tại San Cristobal. Tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy loại trừ bạo lực và tôn trọng phẩm giá của mọi người và tính cách thánh thiêng của sự sống con người, và tôi khích lệ họ hãy một lần nữa bước đi trên con đường chung vì phần ích của đất nước, tại mở ra sự tôn trọng và các không gian mang tính xây dựng của sự gặp gỡ và đối thoại. Tôi tín thác Quốc Gia thân yêu này cho sự chuyển cầu mẫu tử của Đức Mẹ Coromoto.

Tôi xin gửi đến tất cả các bạn lời chào thân ái – các gia đình, các cộng đoàn giáo xứ, các tổ chức – các khách hành hương của Rôma, của Ý và của các quốc gia khác nhau.

Tôi xin chào các tín hữu đến từ San Francisco, California và các bạn trẻ đến từ các giáo xứ của Giáo Phận Isola di Formentera.

Tôi xin chào các nhóm đến từ Fontaneto d’Agogna và Montello; các anh em cứu hoả của Tassullo và các cầu thủ trẻ của Zambana.

Tôi nhiệt liệt chào các chủng sinh của Pavia cùng với Cha Giám Đốc và Cha Linh Hướng. Họ vừa mới hoàn thành kỳ linh thao và đang trở về các giáo phận của họ. Chúng ta hãy cầu xin cho họ và tất cả các chủng sinh ân sủng để trở thành những linh mục tốt lành.

Tôi xin chúc tất cả một Chúa Nhật vui vẻ. Xin vui lòng, đừng quên cầu nguyện cho tôi. Chúc một bữa trưa ngon miệng và xin chào tạm biệt!

Joseph C. Pham chuyển ngữ từ Zenit

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW