ĐTC Phanxicô và Huấn từ cho Giới Trẻ tại Sarajevo

09-06-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở ĐTC Phanxicô và Huấn từ cho Giới Trẻ tại Sarajevo by

Các bạn trẻ thân mến,

Cha đã ước mong thật nhiều để có được cuộc gặp gỡ này với các con, những người nam nữ trẻ của đất nước Bosnia và Herzegovina và các nước phụ cận. Cha xin gửi đến từng người trong các con một lời chào nồng nhiệt. Ở đây trong Trung Tâm này được dành cho Thánh Gioan Phaolô II, Cha không thể quên được Ngài đã làm thật nhiều biết bao cho giới trẻ, gặp gỡ họ và khích lệ họ trên toàn thế giới. Cha uỷ thác từng người các con cho sự chuyển cầu của Ngài, cũng như mọi sáng kiến mà Giáo Hội Công Giáo đang thực hiện trên đất nước của các con để diễn tả sự gần gũi với người trẻ và thực ra là sự tin tưởng của Giáo Hội vào các con. Chúng ta đi trên hành trình này cùng nhau!

Cha biết những hoài nghi và niềm hy vọng mà các con có trong trái tim mình. Một vài trong số này đã được thể hiện bởi Đức Giám Mục Marko Semren và các đại diện của các con, Darko và Nadežda. Một cách đặc biệt, Cha dự phần cùng các con vào việc hy vọng rằng những thế hệ mới có thể được mang lại thật nhiều những tiềm năng cho một tương lai có phẩm giá tại đất nước của các con, do đó tránh được hiện tượng đáng buồn của sự di dân hàng loạt. Theo đó, các tổ chức đều được mời gọi để áp dụng đúng chỗ các kế hoạch đúng thời điểm và can đảm vốn trợ giúp người trẻ nam nữ nhận ra được những động lực đúng đắn của mình; do đó các bạn trẻ có thể đóng góp cách nhiệt thành vào việc xây dựng và phát triển đất nước. Giáo Hội địa phương, về phần mình, có thể đóng góp bằng các phương thế của những dự án mục vụ thích hợp, tập trung vào giáo dục lương tâm công dân và đạo đức cho người trẻ, và vì thế giúp họ trở thành những thành phần chính trong xã hội. Sự dấn thân của Giáo Hội có thể được thấy, đặc biệt ngang qua công việc quý giá của các trường Công Giáo của mình, là những ngôi trường được mở ra cách đúng đắn không chỉ cho các học sinh Công Giáo mà còn cho các học sinh của các cộng đoàn Kitô Giáo khác và các tôn giáo khác. Tuy nhiên, Giáo Hội phải luôn luôn dám hy vọng hơn nữa, khởi đi từ Tin Mừng và được thôi thúc bởi Chúa Thánh Thần là Đấng biến đổi con người, xã hội, và chính Giáo Hội.

Các bạn trẻ, các con cũng có một vai trò quyết định để thực thi trong việc đối đầu với những thách đố của thời đại chúng ta: những thách đố vật chất nhất định, nhưng hơn nữa là những thách đố có liên quan đến tầm nhìn của con người nhân loại. Thực ra, cùng với những vấn đề kinh tế, khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm và sự bấp bênh kéo theo sau khi nhìn đến tương lai, có một cuộc khủng khoảng về giá trị đạo đức và một cảm thức bị giảm sút về mục đích của cuộc sống. Đối diện với tình hình chính yếu này, một số có thể đầu hàng trước cơn cám dỗ muốn trốn chạy, né tránh các vấn đề, trở thành tự kỷ, trốn thoát vào trong rượu chè, thuốc phiện, hoặc các ý thức hệ vốn rao giảng sự hận thù và bạo lực. Đây là những thực tại mà Cha biết rất rõ bởi vì thật không may thay nó lại có ở Buenos Aires, nơi mà Cha xuất thân. Do đó, Cha khích lệ các con đừng để cho bản thân các con bị chinh phục bởi những khó khăn, nhưng hãy để cho sức mạnh đến từ con người nhân loại của các con và Kitô Giáo của các con trổ sinh hoa trái mà không sợ hãi; rồi các con sẽ có thể gieo những hạt giống của một xã hội công bằng, huynh đệ, nồng hậu và hoà bình hơn. Cùng với Đức Kitô, các con là những người trẻ là sự sống còn của Giáo Hội và xã hội. Nếu các con để cho Đức Kitô hình thành nên các con, nếu các con mở ra cho việc đối thoại với Ngài trong cầu nguyện, bằng việc đọc và suy niệm Tin Mừng, các con sẽ trở thành những vị ngôn sứ và chứng nhân cho niềm hy vọng!

Các con được mời gọi cho sứ mạng này: loan báo niềm hy vọng trong những hoàn cảnh hiện tại của các con về việc mở ra cho những điều kỳ diệu của cuộc sống; niềm hy vọng mà các con phải vượt qua cách thế mà mọi thứ đang là; niềm hy vọng để chuẩn bị cho một tương lai được đánh dấu bằng một môi trường xã hội có phẩm giá và nhân bản hơn; niềm hy vọng để sống trong một thế giới huynh đệ hơn là một xã hội công bằng và hoà bình hơn, đúng đắn hơn, xứng đáng hơn với chiều kích nhân loại. Niềm hy vọng của Cha là các con sẽ luôn luôn ý thức rằng các con là con trai con gái của trái đất này vốn đang mang lại sự sống cho các con. Trái đất này mời gọi các con hãy yêu thương nó và trợ giúp nó tái thiết, phát triển về tinh thần và xã hội, cũng như với sự trợ giúp của những ý tưởng của các con và công việc của các con. Để vượt qua mọi dấu vết của sự bi quan, các con sẽ cần đến sự can đảm để trao ban chính bản thân các con cách vui tươi và với sự dấn thân cho việc xây dựng một xã hội nồng hậu, một xã hội tôn trọng tất cả mọi sự khác biệt và hướng đến một nền văn minh tình thương. Một tấm gương lớn lao cho lối sống này được thấy ở nơi Chân Phúc Ivan Mert. Thánh Gioan Phaolô II đã phong Chân Phúc cho Ngài ở Banja Luka. Chớ gì Ngài luôn là một tấm gương cho các con và là vị bảo trợ cho các con.

Niềm tin Kitô Giáo dạy cho chúng ta rằng chúng ta được mời gọi để đến số phận muôn đời, là con trai con gái của Thiên Chúa, là anh chị em trong Đức Kitô (x. 1 Ga 3:1), là những người tạo nên tình huynh đệ vì tình yêu dành cho Đức Kitô. Cha cũng vui bởi các công việc đại kết và liên tôn được thực hiện bởi các con, những người trẻ Công Giáo và Chính Thống Giáo, với sự tham dự của người trẻ Hồi Giáo nữa. Trung Tâm Giới Trẻ Gioan Phaolô II đóng một vai trò trung tâm trong công việc quan trọng này, bằng những sángg kiến đào sâu sự hiểu biết và tình đoàn kết, giúp cho các nhóm sắc tộc và tôn giáo khác nhau sống chung cùng nhau trong hoà bình. Cha khích lệ các con tiếp tục công việc này, hãy tận hiến chính bản thân các con cho những dự án chung với những nghĩa cử thực sự thể hiện sự gần gũi và hỗ trợ của các con cho những người nghèo và đang cần sự giúp đỡ nhất.  

Các bạn trẻ thân mến, sự hiện diện vui tươi của các con, lòng khao khát chân lý và những lý tưởng cao đẹp của các con là những dấu chỉ của niềm hy vọng! Còn trẻ không có nghĩa là thụ động, nhưng hơn thế có nghĩa là bền bỉ trong những nỗ lực của các con để đạt tới những mục tiêu quan trọng, ngay cả khi việc này phải trả một cái giá cao. Còn trẻ không có nghĩa là nhắm mắt lại trước những khó khăn: thay vào đó, nó đòi hỏi một sự khước từ thoả hiệp hay trở nên tầm thường. Còn trẻ không có nghĩa trốn thoát hay chạy trốn, mà hơn thế nữa dự phần vào trong sự đoàn kết với mọi người, đặc biệt là những người yếu thế nhất. Giáo Hội cậy nhờ vào các con và sẽ tiếp tục cậy nhờ các con là những người đại lượng và có nguồn năng lượng lớn lao và những hy sinh cao quý. Vì lý do này, cùng với các vị mục tử của các con, Cha mời gọi các con: đừng tự cô lập chính bản thân mình, nhưng hơn thế hãy luôn hiệp nhất hơn nữa giữa các con để các con có thể vui hưởng vẻ đẹp của tình huynh đệ và luôn luôn sinh hoa trái hơn nữa trong các việc làm của các con.

Mọi người sẽ thấy rằng các con là những Kitô Hữu ngang qua cách mà các con, những người Kitô Hữu trẻ của Bosnia và Herzegovina, yêu thương nhau và cách mà các con dấn thân cho việc phục vụ. Đừng sợ; đừng trốn thoát thực tại; hãy mở ra cho Đức Kitô và anh chị em của các con. Các con là một phần thiết yếu của một dân lớn là những người đạo làm nên Giáo Hội: một dân toàn cầu, một dân mà trong đó tất cả mọi quốc gia và nền văn hoá có thể lãnh nhận được phúc lành của Thiên Chúa và có thể tái khám phá con đường dẫn đến hoà bình. Cùng với dân này, mỗi người các con được mời gọi để theo Đức Kitô và trao hiến cuộc đời các con cho Thiên Chúa và cho anh chị em của các con, theo một cách thế mà Thiên Chúa sẻ mạc khải cho các con, hoặc có lẽ đang được mạc khải cho các con ngay bây giờ! Các con sẽ đáp trả chứ? Đừng sợ. Chúng ta không đơn độc. Chúng ta luôn luôn ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa là Cha trên trời của chúng ta, cùng với Chúa Giêsu là Anh Cả và Thiên Chúa của chúng ta, trong Chúa Thánh Thần; và chúng ta có Giáo Hội và Mẹ Maria Mẹ chúng ta. Xin Mẹ bảo vệ các con và luôn ban cho các con niềm vui và lòng can đảm để làm chứng cho Tin Mừng.

Cha chúc lành cho mỗi người các con, và Cha xin các con hãy cầu nguyện cho Cha.

Joseph C. Pham chuyển ngữ từ Vatican Radio

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW