ĐTC Phanxicô gặp gỡ học sinh các trường Dòng Tên

08-06-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở ĐTC Phanxicô gặp gỡ học sinh các trường Dòng Tên by

SJVN – Hàng ngàn học sinh đang theo học tại các trường Dòng Tên đã gặp Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Vatican. Tại Đại Thính đường Phaolô VI, ngài đã được các học sinh chào đón bằng những tràng pháo tay vang dội và những bài hát vui nhộn. Trong số các học sinh hiện diện tại Đại Thính đường Phaolô VI, đông nhất là 2.030 em thuộc Trường Massimo ở Roma, 1.800 em từ trường Lêô XIII ở Milano, 1.500 em từ Trường Sociale ở Torino. Ngoài ra cũng có 60 em học sinh từ Trường Mashkalla ở thành phố Scutari, bắc Albani.

Đức Giáo Hoàng đã nói về vai trò giáo dục của tu sĩ Dòng Tên trong việc củng cố đời sống tinh thần của người khác. Ngài cũng trả lời câu hỏi về việc tại sao ngài quyết định trở thành một tu sĩ Dòng Tên

“Điều thôi thúc cha trở thành một tu sĩ Dòng Tên chính là đặc tính truyền giáo của Dòng. Bước ra ngoài, mang lấy sứ mạng để loan báo về Chúa Giêsu Kitô. Đây chính xác là linh đạo của chúng ta. Bước ra ngoài và loan báo Tin Mừng thay vì lặng lẽ ở yên trong cơ cấu của chúng ta, mà thông thường là một cơ cấu cũ kĩ.” Đức Thánh Cha nói.

Các học sinh này đang theo học tại các trường Dòng Tên ở Ý và Albania. Các em ở những độ tuổi và đến từ các trường khác nhau đã đặt cho Đức Thánh Cha những câu hỏi đầy ngẫu hứng và hồn nhiên. Chẳng hạn một bé gái đã hỏi Đức Thánh Cha rằng: “Thưa cha, cha đã muốn trở thành Giáo Hoàng chứ?”

Đức Thánh Cha mỉm cười trả lời rằng: “Con biết đó, một người muốn trở thành Giáo Hoàng là một người không chăm lo nhiều cho bản thân được. Thiên Chúa không muốn như thế. Cha chưa từng ao ước trở thành Giáo Hoàng.”

Một bé trai khác hỏi một loạt câu hỏi: “Làm thế nào cha lại quyết định trở thành một cha xứ chứ không phải là Giáo Hoàng? Cha quyết định trở thành một tu sĩ Dòng Tên từ khi nào? Cha có gặp khó khăn khi phải lìa xa gia đình bạn bè để đi tu không? Thật sự khó khăn chứ thưa cha?”

“Nghe này, điều đó quả thực rất khó với cha, quả thực không dễ chút nào. Nhưng đó cũng là khoảng thời gian dễ thương. Chúa Giêsu nâng đỡ bạn và mang đến cho bạn niềm vui. Tuy nhiên đôi khi cũng có những khoảng khắc đêm tối nội tâm, có khó khăn, nhưng thật là tuyệt vời khi bước theo Chúa Giêsu và con đường của Ngài. Chính một sự quân bình cho phép bạn tiến về phía trước và đó là lúc những thời khắc dễ thương sẽ đến.” Đức Thánh Cha nói.

Trả lời một em bé khác, Đức Thánh Cha cho biết ngài đã quyết định không ở trong Dinh Tông Toà vì những lý do tâm lý, muốn ở giữa dân chúng, không muốn ở một mình, chứ không phải vì sự sang trọng của căn hộ Giáo Hoàng.

Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các em học sinh hãy có tâm hồn đại đảm, ước muốn những lý tưởng cao thượng, mong ước thực hiện được những công việc lớn lao để đáp lại điều Chúa muốn, chu toàn tốt đẹp những công việc hằng ngày, làm những công tác nhỏ bé thường nhật với một con tim cởi mở đối với Thiên Chúa và tha nhân.

ĐTC nhấn mạnh rằng ‘để có tâm hồn đại đảm với tự do nội tâm và tinh thần phục vụ thì cần được huấn luyện về linh đạo. Các bạn trẻ thân mến, hãy yếu mến Chúa Kitô ngày càng nồng nhiệt hơn! Đời sống chúng ta là một lời đáp trả tiếng Chúa gọi và các bạn sẽ hạnh phúc và kiến tạo cuộc sống tốt đẹp nếu các bạn biết đáp lại tiếng gọi của Chúa. Hãy cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa trong đời sống các bạn. Chúa gần gũi với mỗi người trong các bạn như một người bạn đồng hành, biết giúp đỡ và cảm thông, khuyến khích các bạn trong những lúc khó khăn và không bao giờ bỏ rơi các bạn’.

ĐTC không quên nhắc nhở các tu sĩ Dòng Tên, các nhà giáo dục và phụ huynh đừng nản chí trước những khó khăn mà thách đố giáo dục đang đề ra!

Ngài nói: ‘Giáo dục không phải là một nghề, nhưng là một thái độ, một lối sống; để giáo dục, cần phải ra khỏi chính mình và ở giữa các bạn trẻ, tháp tùng họ trong những giai đoạn tăng trưởng của họ, đứng cạnh họ. Hãy mang lại hy vọng, lạc quan cho hành trình của các học sinh giữa lòng thế giới. Hãy dạy họ nhìn vẻ đẹp và sự tốt lành của công trình tạo dựng và của con người, vốn luôn mang vết tích của Đấng Tạo Hoá. Nhưng nhất là anh chị em hãy làm chứng bằng chính cuộc sống những gì anh chị em truyền đạt.’

ĐTC cũng nhận xét: ‘Một nhà giáo dục – là tu sĩ Dòng Tên, là giáo chức, phụ huynh – thông truyền các kiến thức, các giá trị bằng lời nói, nhưng những lời này sẽ ảnh hưởng quyết định trên người trẻ nếu có chứng tá cuộc sống đi kèm lời nói, nếu cuộc sống đi đôi với lời nói, nếu không thì không thể giáo dục. Anh chị em là những nhà giáo dục, và không có sự ủy quyền trong lĩnh vực này.’

Ngoài những tràng pháo tay chào mừng vang dội, các em học sinh cũng dâng tặng Đức Thánh Cha một vài lá thư và cả tranh vẽ nữa. Ngạc nhiên nhất là các em đã tặng Đức Thánh Cha một con cừu.

Chỉnh Trần, SJ
Dịch từ bản tin của RomeReport.com
và có sử dụng 1 phần bản tin của cha G. Trần Đức Anh, Radio Vatican (phần in nghiêng)

 

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW