ĐHY Nichols – Quyền được chết là nghĩa vụ của ai đó phải giết!

29-07-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở ĐHY Nichols – Quyền được chết là nghĩa vụ của ai đó phải giết! by

Xin chào đón mọi người đến với cuộc hành hương này. Có lẽ hành trình của các bạn đến đây thật dễ dàng. Có lẽ không. Nhưng chúng ta đang ở đây tại nơi quý giá này. Có nhiều người hơn nữa sẽ tham dự cùng chúng ta. Chúng ta sẽ sớm hiện diện với nhau cả thôi.

Trong Thánh lễ này, tất cả chúng ta gần như bắt đầu cuộc hành hương của mình. Xin hãy hiểu rằng cuộc hành hương này như một cách thực hiện cho sự sống trong thế giới này. Đó là một kiểu trại huấn luyện mà trong đó chúng ta có thể học được nhiều về cuộc lữ hành của chúng ta đi ngang qua cuộc sống. Rất vắn gọn, chúng ta biết chúng ta phải đi cùng nhau; chúng ta biết rằng chúng ta có được sức mạnh khi chúng ta bước đi cùng nhau; chúng ta biết rằng chúng ta cần thời gian tĩnh lặng cho chính bản thân chúng ta; chúng ta học cách nhìn đến những người đang cần sự giúp đỡ; chúng ta học được rằng chúng ta sẽ thu lại bằng cách cho hơn bằng cách nhận. Trên cuộc lữ hành này chúng ta học tất cả các kiểu bài học, như tôi khi vọng là chúng ta sẽ thực hiện vào tuần này, để chúng ta trang bị tốt hơn cho hành trình của chúng ta trong cuộc sống này.

Hôm nay, tại quê nhà, chúng ta đang tổ chức Ngày Sự Sống thường niên. Chủ đề của năm nay là thế này: nuôi dưỡng sự sống; chấp nhận sự chết. Nuôi dưỡng sự sống là cần thiết. Và tôi có thể nói, hãy ôm lấy sự chết khi nó đến. Bạn sẽ nhớ những lời cầu nguyện của Thánh Lễ tối nay. Chúng ta xin Thiên Chúa ban cho ân sủng để biết sử dụng của cải chóng qua để chuẩn bị cho sự sống tồn tại đến muôn đời. Cuộc sống mà chúng ta có ở thế gian là sự tốt lành này, quá tốt lành, nhưng nó sẽ đi qua. Và rồi chúng ta sẽ đi vào một cuộc sống tồn tại đến muôn đời ngang qua cửa tử.

Đức Giáo Hoàng trong thông điệp của Ngài hôm nay nói điều này: ‘Thật là một sự gian dối lớn lao khi nỗ lực và thuyết phục người ta rằng cuộc đời với bệnh tật nghiêm trọng thì không đáng sống’. Chúng ta hiểu rõ ràng rằng đây chính là lý do vì sao chúng ta chống lại những người muốn thông qua luật trợ tử, cho người ta cái quyền được chết khi họ muốn. Một quyền của một người được chết là nghĩa vụ của ai đó phải giết. Chúng ta không chấp nhận điều đó. Chúng ta phải vừa nuôi dưỡng sự sống cho đến khi nó kết thúc và chúng ta ôm lấy sự chết.

Sau cùng, trong bài đọc Tin Mừng tối nay, chúng ta nghe những lời của Chúa Giêsu nói cho chúng ta rằng Ngài ban cho chúng ta bánh sự sống. Và bánh này mà Ngài trao ban là thân mình Ngài và máu Ngài. Ngài ban cho chúng ta bánh dành cho sự sống của chúng ta trên trái đất này và, trong cùng một món quà, Ngài ban cho chúng ta bánh cho sự sống đời đời. Trong món quà này Ngài đến với chúng ta, thiết lập sự sống của Ngài ở trong chúng ta là sự sống sẽ triển nở trong chúng ta để chúng ta trở nên sẵn sàng cho sự sống sau khi chết, một sự sống vĩnh cửu.

Do đó, trên cuộc lữ hành này, chúng ta đang thực hiện cuộc chạy vì sự sống. Chúng ta học cách để nuôi dưỡng sự sống nhiều hơn nữa, sự sống thật quý giá biết bao! Chúng ta học cách nhìn về phía trước hướng đến sự sống trên thiên đàng và ôm lấy giây phút ấy khi mà Thiên Chúa gọi chúng ta về với chính Ngài. Buồi tối này chúng ta xin phúc lành của Thiên Chúa trên chuyến hành hương của chúng ta. Chúng ta cầu xin để chúng ta luôn luôn nuôi dưỡng sự sống và bảo vệ sự sống từ khởi sự của nó cho đến cái kết tự nhiên của nó và chúng ta cầu nguyện để chúng ta sẽ sẵn sàng, khi thời giờ của chúng ta đến, sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Amen.

Joseph C. Pham chuyển ngữ từ Catholic Herald

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW