ĐGH Phanxicô – Thiên Chúa chỉ biết yêu chứ không hề kết án

30-10-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở ĐGH Phanxicô – Thiên Chúa chỉ biết yêu chứ không hề kết án by

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng Thiên Chúa chỉ biết yêu chứ không hề kết án và tình yêu ấy là điểm yếu của Ngài và sự vinh thắng của chúng ta. Ngài nói rằng chúng ta quá gắn liền với tình yêu của Thiên Chúa mà không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi đó. Đó là thông điệp trọng tâm bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ Thứ Năm (29/10) tại Nguyện Đường Santa Marta.

Lấy ý giảng từ thư của Thánh Phaolô gửi cho Tín Hữu Rôma, bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô là một suy tư về một tình yêu vững bền của Thiên Chúa dành cho chúng ta và làm thế nào mà không một ai, hay một thế lực nào hay điều gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu này. Ngài nói Thánh Phaolô giải thích người Kitô Hữu là những người chiến thắng thế nào bởi vì “Thiên Chúa đứng về phía chúng ta, ai còn có thể chống lại chúng ta”. Qùa tặng từ Thiên Chúa, Ngài nói tiếp, được các Kitô Hữu nắm giữ trong đôi tay của họ và điều đó gần như thể là họ có thể nói bằng một cách thế vinh thắng, “giờ đây chúng ta là những nhà vô địch!” Nhưng ý nghĩa là một cách khác: chúng ta là những người chiến thắng không phải bởi vì chúng ta đang nắm giữ lấy quà tặng này trong tay mà là vì lý do khác. Và đó là vì “không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa đang hiện diện ở nơi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta”.

“Không phải vì chúng ta là những người chiến thắng trên các kẻ thù của chúng ta, trên tội lỗi của chúng ta. Không! Chúng ta quá gắn liền với tình yêu của Thiên Chúa mà không một ai, không một thế lực nào, không một điều gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu này. Thánh Phaolô nhìn vượt ra khỏi quà tặng này, Ngài nhìn thấy nhiều hơn nữa ai là người trao ban quà tặng ấy: đó chính là quà tặng của sự tái tạo, đó chính là quà tặng của sự tái sinh trong Chúa Giêsu Kitô. Ngài nhìn thấy tình yêu của Thiên Chúa. Một tình yêu không thể giải thích được”.

Sự yếu đuối của Thiên Chúa là khả năng không thể không yêu của Ngài

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng mọi người nam nữ có thể khước từ món quà này bằng việc yêu thích sự hư vinh, sự tự cao hay tội lỗi của họ hơn nhưng dù thế thì quà tặng này vẫn luôn ở đó dành cho chúng ta.

“Quà tặng này của tình yêu Thiên Chúa, một Thiên Chúa mà không ai có thể tách Ngài ra khỏi chúng ta. Đó là điểm yếu của Thiên Chúa. Chúng ta nói: ‘Thiên Chúa toàn năng, Ngài có thể làm được mọi sự!’ Trừ một điều: Tách chính bản thân Ngài ra khỏi chúng ta! Trong Tin Mừng, hình ảnh ấy của Chúa Giêsu khóc than Giêrusalem, giúp chúng ta hiểu được một điều gì đó về tình yêu ấy. Chúa Giêsu khóc than! Ngài khóc than Giêrusalem và việc khóc than ấy là tất cả điểm yếu của Thiên Chúa: khả năng không thể không yêu của Ngài và không thể tách Ngài ra khỏi chúng ta”.

Sự bảo vệ của chúng ta: Thiên Chúa không thể kết án mà chỉ yêu thương

Đức Giáo Hoàng tiếp tục giải thích Chúa Giêsu khóc than Giêrusalem vốn giết chết các vị ngôn sứ và những người đến thông báo về ơn cứu độ của nó là một hình ảnh của tình yêu và sự dịu dàng của Thiên Chúa thế nào. Ngài khiển trách Giêrusalem và tất cả chúng ta khi nói: Ðã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi, như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, thế mà ngươi đã không muốn" Ngài nói rằng đó là lý do vì sao mà Thánh Phaolô hiểu và có thể nói: “Tôi chắc chắn rằng dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các bậc quyền quý, tài sức, dù những sự hiện tại hay tương lai, hoặc sức mạnh, dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác, cũng không có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”.

“Không yêu thương chúng ta là không thể đối với Thiên Chúa. Đây là phần đảm bảo của chúng ta. Tôi có thể từ chối tình yêu ấy, tôi có thể từ chối giống như Người Trộm Lành đã thực hiện, cho đến tận cùng của cuộc sống của anh ta. Nhưng tình yêu ấy vẫn đợi chờ anh ta ở đó. Kẻ hèn hạ nhất và kẻ phạm thượng nhất thì được Thiên Chúa yêu thương bằng sự dịu dàng của một người cha. Và như Thánh Phaolô nói, như Thiên Chúa nói, như Chúa Giêsu nói: ‘Như gà mẹ ủ con dưới cánh’. Và Thiên Chúa toàn năng, Đấng Tạo Thành có thể thực hiện mọi thứ: Thiên Chúa than khóc! Tất cả tình yêu của Thiên Chúa được chứa đựng trong sự than khóc này bởi Chúa Giêsu khóc thương Giêrusalem và ở nơi những giọt nước mắt này. Thiên Chúa khóc than cho tôi khi tôi rời xa khỏi Ngì: Thiên Chúa khóc thương cho mỗi người chúng ta: Thiên Chúa khóc thương cho người dữ làm quá nhiều điều tồi tệ, tạo nên quá nhiều sự nguy hại cho con người…Ngài đợi chờ, Ngài không kết án chúng ta và Ngài than khóc. Tại sao? Bởi vì Ngài yêu thương chúng ta!”

Joseph C. Pham chuyển ngữ từ Vatican Radio

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW