ĐGH Phanxicô – Niềm vui của Thiên Chúa là sức mạnh của chúng ta

02-10-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở ĐGH Phanxicô – Niềm vui của Thiên Chúa là sức mạnh của chúng ta by

Niềm vui của Thiên Chúa là sức mạnh của chúng ta, và ở nơi Ngài chúng ta khám phá chúng ta thực sự là ai: đây là tâm điểm của bài suy tư của Đức Giáo Hoàng Phanxicô theo các bài đọc trong ngày tại Thánh Lễ cử hành tại Nguyện Đường Santa Marta vào sáng Thứ Năm (01/10), Lễ Kính Thánh Therese Lisieux. Đức Thánh Cha tập trung đặc biệt vào việc đào sâu kỷ niệm – khao khát thẳm sâu – Thiên Chúa trong đời sống Kitô Giáo.

Lấy ý từ Bài Đọc Thứ Nhất, từ Sách Tri Nơkhemia, Đức Giáo Hoàng Phanxicô suy tư về dân Israel, là một dân, sau nhiều năm dài lưu đày, cuối cùng đã trở về Giêrusalem. Ngài gợi nhắc rằng, trong những năm lưu đày ở Babylon, người dân luôn tưởng nhớ về quê hương của họ. Sau quá nhiều năm, ngày trở về cuối cùng cũng xảy ra, và bê ntrong đó họ tái thiết lại Giêrusalem, như đã được thuật lại trong Bài Đọc Thứ Nhất. Nơkhemia đã hỏi thầy thư ký Esdra đọc Sách Luật, và dân đã vui mừng, “Họ đã khóc trong niềm vui, và cảm thấy được Lời của Thiên Chúa; niềm vui được kinh nghiệm, và cũng khóc lóc, tất cả hoà quyện vào nhau”, Ngài nói.

Niềm vui của Thiên Chúa là sức mạnh của chúng ta

Hỏi về cách mà chúng ta có thể hiểu được sự đồng cảm xúc mạnh mẽ này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích, “Đơn giản là những người này không chỉ đã gặp được thành phố của họ, thành phố mà họ đã được sinh ra, thành phố của Thiên Chúa: nghe Lề Luật, họ cũng tái khám phá được căn tính của họ, và vì điều đó mà họ khóc cùng niềm vui”:

“Họ khóc cùng niềm vui, khóc bởi vì họ đã gặp gỡ căn tính thật của họ, căn tính đã bị suy yếu cách nào đó trong suốt những năm lưu đày. Đó là một hành trình dài, hành trình của họ: ‘Đừng buồn’, tiên tri Khơnemia nói, ‘vì niềm vui của Thiên Chúa là sức mạnh của chúng ta’. Đó chính niềm vui mà Thiên Chúa ban khi chúng ta khám phá chúng ta thực sự là ai – và căn tính của chúng ta đã bị mất trên đường đi, lạc mất trong quá nhiều cuộc lưu đày – hay những cuộc tự lưu đày, khi chúng ta tạo ra một tổ ấm ở đây, tổ ấm ở đó, và không cư ngụ vào nhà Thiên Chúa: để tìm kiếm căn tính riêng của mình.

Chỉ ở trong Thiên Chúa chúng ta tìm thấy được căn tính thật

Đức Giáo Hoàng sau đó đã hỏi cách mà chúng ta có thể tìm thấy được căn tính của chúng ta. “Khi bạn đã đánh mất điều của bạn, nhà cửa của bạn, điều của riêng bạn, thì có kỷ niệm này, và kỷ niệm này sẽ mang bạn trở về nhà”, Ngài nói. “Dân tộc này”, Ngài thêm, “với lòng khao khát này, cảm thấy rằng họ hạnh phúc, họ khóc vì vui, vì kỷ niệm mà họ đã kinh nghiệm về căn tính của họ đã dẫn họ đến việc tìm kiếm được quê hương của họ – một ân sủng của Thiên Chúa”:

“Nếu chúng ta, đơn cử một ví dụ, đầy đủ lương thực, chúng ta sẽ không đói. Nếu chúng ta an nhàn, bình lặng nơi chúng ta ở, chúng ta không cần đi nơi nào khác – và tôi tự hỏi bản thân mình, và thật tốt là chúng ta tự hỏi bản thân chúng ta hôm nay: ‘Tôi bình thản, tôi hạnh phúc, tôi không cần bất cứ điều gì – nói về mặt tinh thần – trong tâm hồn tôi không? Liệu là kỷ niệm của tôi đã bị tắt lụi? Chúng ta hãy nhìn đến dân tộc hạnh phúc này, những người khóc than và vui tươi: một tâm hồn không có kỷ niệm, sẽ không biết đến niềm vui – và niềm vui, thực sự, là sức mạnh của chúng ta: niềm vui của Thiên Chúa. Một tâm hồn không biết đến kỷ niệm là gì, thì không thể có một lễ hội thực sự – và đây là hành trình đã được trải nghiệm qua nhiều năm, kết thúc trong một lễ hội”.

Đừng để cho lòng khao khát Thiên Chúa bị tắt lụi trong tâm hồn chúng ta

Người dân, Đức Giáo Hoàng Phanxicô gợi nhắc, hân hoan vui mừng bởi vì họ đã “hiểu những lời đã được loan báo cho họ. Họ đã nhận ra rằng, kỷ niệm nào – lòng khao khát của tâm hồn họ – đã làm cho họ cảm, và thúc đẩy họ tiến bước”:

“Chúng ta hãy tự hỏi lại chính bản thân chúng ta kỷ niệm của chúng ta dành cho Thiên Chúa đang như thế nào: chúng ta có đang bằng lòng, chúng ta có đang hạnh phúc như chúng ta là, chúng ta có thấy mỗi ngày sự khao khát để tiến bước không? Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng này: để không bao giờ lòng khao khát Thiên Chúa trong tâm hồn chúng ta bị tắt lịm”.

Joseph C. Pham chuyển ngữ từ Vatian Radio

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW