ĐGH Phanxicô – Những người không đối thoại sẽ không vâng phục Thiên Chúa

18-04-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở ĐGH Phanxicô – Những người không đối thoại sẽ không vâng phục Thiên Chúa by

Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào Thứ Năm (16/04) đã dâng Lễ tại Nguyện Đường Santa Marta cho vị tiền nhiệm của Ngài, Đức Giáo Hoàng Hưu, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 88 của Đức Benedict XVI. “Tôi muốn nhớ rằng ngày hôm nay là ngày sinh nhật của Đức Benedict XVI”. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói trong buổi cử hành phụng vụ. “Tôi dâng Thánh Lễ này cầu nguyện cho Ngài, và tôi mời gọi các bạn cũng cầu nguyện cho Ngài, để Chúa có thể nuôi dưỡng Ngài và ban cho Ngài nhiều niềm vui và niềm hạnh phúc”.

Trong bài giảng của mình, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng những người không đối thoại sẽ không vâng lời Thiên Chúa; họ muốn bịt miệng những người loan báo sự mới mẻ của Thiên Chúa.

Vâng phục Thiên Chúa có nghĩa là có can đảm để thay đổi đường lối.

Phụng vụ trong ngày nói cho chúng ta về sự vâng phục, Đức Giáo Hoàng nói. “Sự vâng phục thường dẫn chúng ta đi trên một nẻo đường không phải là con đường mà tôi nghĩ là nó sẽ là, nhưng là trên một con đường khác”. Vâng phục là “phải có can đảm để thay đổi đường lối khi Thiên Chúa đòi hỏi điều này từ chúng ta”. “Người vâng phục sẽ có sự sống đời đời”, trong khi đối với “người không vâng phục, thì cơn thịnh nộ của Thiên Chúa vẫn đè nặng trên họ”. Vì thế, trong bài đọc thứ nhất từ Sách Tông Đồ Công Vụ, các thầy tư tế và các vị lãnh đạo đã ra lệnh cho các môn đệ của Chúa Giêsu dừng lại việc rao giảng Tin Mừng cho người dân: họ giận dữ, họ “đầy ghen tương”, bởi vì các phép lạ diễn ra ngay trước sự hiện diện của các môn đệ, người dân theo họ, “và số người tin gia tăng”. Họ đã bỏ tù các môn đệ, nhưng trong đêm, Thiên Thần Chúa giải thoát các ngài và các ngài trở về loan báo Tin Mừng. Khi bị bắt và bị chất vấn lần nữa, Phêrô đã trả lời trước các đe doạ của các vị thượng tế: “Chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta”. Các thượng tế không hiểu.

Nhưng họ là những bậc thầy, họ đã học lịch sử dân Chúa, họ đã nghiên cứu các ngôn sứ, họ đã nghiên cứu lề luật, họ biết tất cả về nền thần học của dân Israel, sự mạc khải của Thiên Chúa, họ biết mọi thứ, họ là những bậc thầy, nhưng họ lại không thể nhận ra được ơn cứu độ của Thiên Chúa. Nhưng tại sao lại có sự cứng lòng này? Bởi vì đó là sự chai cứng của cái đầu, nó không chỉ đơn giản là sự cứng đầu. Ở đây là sự chai cứng…Và người ta có thể hỏi: Đâu là con đường của sự chai cứng này, sự chai cứng hoàn toàn này, của cái đầu và của con tim?

Người không biết đối thoại sẽ không vâng phục Thiên Chúa

“Lịch sử của sự chai cứng này, của hành trình này”, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, “là hành trình của việc khép lại nơi chính bản thân mình, là hành trình của việc không đối thoại, đó là một sự thiếu đối thoại”:

Họ không biết đối thoại, họ không biết đối thoại với Thiên Chúa, bởi vì họ không biết cầu nguyện và lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa, và họ đã không biết đối thoại với những người khác. ‘Nhưng tại sao họ lại hiểu theo cách này?’ Họ không chỉ diễn giải cách thế lề luật có thể rõ ràng hơn, nhưng họ khép lòng lại trước những dấu chỉ của Thiên Chúa trong lịch sử, họ khép lòng lại trước người dân, trước dân của họ. Họ đã khép lại, khép lại. Và sự thiếu đối thoại, sự khép lòng lại này, dẫn họ đến đỉnh điểm của việc không vâng phục Thiên Chúa. Đây là thảm kịch của những vị thầy này của Israel, về những thần học gia này của dân Thiên Chúa: họ không biết lắng nghe, họ không biết đối thoại. Đối thoại diễn ra với Thiên Chúa và với anh em.

Người không đối thoại sẽ muốn bịt miệng những người rao giảng sự mới mẻ của Thiên Chúa

Và dấu chỉ làm tỏ rõ rằng một người “không biết đối thoại”, “là không mở ra trước tiếng nói của Thiên Chúa, trước những dấu chỉ mà Thiên Chúa thực hiện ở giữa dân của Người”, Đức Giáo Hoàng nói, là “sự giận dữ và lòng khao khát muốn bịt miệng tất cả những ai rao giảng trong trường hợp này sự mới mẻ của Thiên Chúa, rằng Chúa Giêsu là Đấng Phục Sinh. Không có lý do, nhưng họ đạt tới điểm này. Thật là một hành trình đau buồn. Những người này thì cũng giống những người đã trả tiền cho các lính canh ở nấm mộ để nói rằng các môn đệ đã đánh cắp xác của Chúa Giêsu. Họ làm mọi thứ họ có thể để không mở lòng họ ra trước tiếng nói của Thiên Chúa”.

Và trong Thánh Lễ này chúng ta hãy cầu nguyện cho các bậc thầy, cho các tiến sỹ, cho những người giảng dạy cho dân Chúa, để họ không khép lại nơi chính bản thân họ, để họ có thể đối thoại, và để cứu bản thân họ khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, là điều, mà nếu họ không thay đổi thái độ của họ, thì sẽ vẫn đè nặng trên họ.

Joseph C. Pham chuyển ngữ từ Vatican Radio

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW