ĐGH Phanxicô – Đừng xét đoán

04-03-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở ĐGH Phanxicô – Đừng xét đoán by

Thật là dễ dàng để xét đoán người khác, nhưng chúng ta chỉ có thể tiến bộ trên hành trình Kitô hữu của chúng ta trong cuộc sống nếu chúng ta biết xét đoán chính bản thân chúng ta trước, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói trong Thánh Lễ sáng Thứ Hai (02/03) tại Nguyện Đường Santa Marta.

Các bài đọc trong ngày tập trung vào chủ đề xót thương. Đức Giáo Hoàng, trong khi nhắc lại rằng “tất cả chúng ta là tội nhân” – không phải “trên mặt lý thuyết” mà là trong thực tế – nói rằng khả năng xét đoán chính bản thân là “một nhân đức Kitô Giáo, thực ra còn hơn cả một nhân đức”, đó là bước đầu tiên cho những ai muốn trở thành Kitô hữu.

“Tất cả chúng ta đều là những bậc thầy, những giáo sư về sự biện minh cho chính bản thân: ‘Không không phải tôi, đó không phải là lỗi lầm của tôi, có thể là đúng, nhưng không phải quá nhiều…đó không phải là cách thế mà nó là…’. Tất cả chúng ta đều có khả năng để bào chữa cho những thiếu sót của chúng ta, cho tội lỗi của chúng ta, và chúng ta thường khoác lên mình diện mạo câu nói “Tôi không biết”, một diện mạo nói rằng ‘Tôi không làm điều đó, có lẽ là ai đó khác đã làm’ một diện mạo vô tội. Đây không phải là con đường dẫn đến một đời sống Kitô hữu”.

“Thật là dễ dàng hơn để đổ lỗi cho người khác” – Đức Giáo Hoàng nhận xét – nhưng “một điều lạ xảy ra nếu chúng ta cố gắng cư xử khác đi: “Nếu chúng ta bắt đầu nhìn vào những điều mà chúng ta có thể làm, trước hết chúng ta “thấy tồi tệ, chúng ta thấy chán ngán”, nhưng điề này lại “mang lại cho chúng ta sự bình an và làm cho chúng ta khoẻ mạnh”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục, “khi tôi cảm thấy sự ghen tỵ trong tâm hồn tôi và tôi biết rằng sự ghen tỵ này có khả năng nói xấu người khác và về mặt đạo đức là ám sát họ”, đây là “sự khôn ngoan của việc xét đoán chính bản thân”. Nếu chúng ta không học bước đầu tiên này trong cuộc sống, chúng ta sẽ không bao giờ, không bao giờ có thể đi bước kế tiếp trên con đường của đời sống Kitô hữu của chúng ta, của đời sống thiêng liêng của chúng ta”.

“Bước đầu tiên là xét đoán chính bản thân mình. Không nói bất cứ điều gì ra ngoài. Giữa bạn và lương tâm bạn mà thôi. Đi xuống đường, tôi đi qua một nhà tù và nói: “À, họ đáng bị thế” – Tuy nhiên bạn có biết rằng nếu không phải là ân sủng của Thiên Chúa thì có lẽ bạn đang ở trong đó sao?” Bạn có bao giờ nghĩ rằng bạn có thể thực hiện mọi thứ mà họ đã thực hiện, thậm chí còn tệ hơn sao?” Đây là ý nghĩa của việc tự xét đoán chính mình, không che đậy khỏi những cội rễ của tội lỗi vốn có ở trong tất cả chúng ta, nhiều điều chúng ta có thể làm, thậm chí chúng ta không thể thấy chúng”.

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh một nhân đức khác: Biết xấu hổ trước mặt Thiên Chúa, theo một kiểu đối thoại mà trong đó chúng ta nhận ra sự xấu hổ về tội lỗi của chúng ta và sự cao cả của lòng thương xót Chúa:

“Lạy Chúa, Thiên Chúa của con, lòng thương xót và sự tha thứ. Thật xấu hổ cho con và trước Ngài là lòng thương xót và sự tha thứ”. Mùa Chay này, thật tốt cho tất cả chúng ta biết thực thi kiểu đối thoại này với Thiên Chúa: sự tự tố cáo chính bản thân. Chúng ta hãy xin lòng thương xót. Tin Mừng Chúa Giêsu làm rõ: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ”. Khi một người học cách tố cáo chính bản thân mình trước thì chúng ta sẽ biết xót thương đến người khác: “Nhưng, tôi là ai mà dám xét đoán, nếu tôi có thể làm những điều còn tồi tệ hơn thế?”

Câu: “Tôi là ai mà xét đoán người khác?” là vâng lời dạy của Chúa Giêsu: “Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha”. Thay vào đó, điều đó nhấn mạnh – “chúng ta yêu thích xét đoán người khác, thích nói xấu về họ biết bao”.

“Xin Chúa, trong Mùa Chay này – Đức Giáo Hoàng nói – ban cho chúng ta ân sủng để học xét đoán chính bản thân chúng ta” trong sự nhận biết rằng chúng ta có khả năng “làm những điều tội lỗi nhất” và nói, “Xin xót thương con, lạy Chúa, xin giúp con biết xấu hổ và ban cho con lòng thương xót, để con biết thương xót người khác”.

Emer McCathy
Joseph C. Pham chuyển ngữ từ Vatican Radio

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW