ĐGH Phanxicô – Các động từ của vị mục tử

21-07-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở ĐGH Phanxicô – Các động từ của vị mục tử by

Anh chị em thân mến,

Tôi nhận thấy rằng anh chị em rất can đảm với cái nóng này ở quảng trường. Thật là tốt lành cho anh chị em!

Bài Tin Mừng hôm nay nói cho chúng ta biết rằng các Tông Đồ, sau kinh nghiệm về sứ vụ của họ, lại vui vẻ nhưng cũng mệt mỏi. Và Chúa Giêsu, đầy sự hiểu biết, muốn cho họ một chút thời gian nghỉ ngơi; và rồi Ngài đưa họ là một nơi, một riêng tư để họ có thể nghỉ ngơi đôi chút (x. Mc 6:31). “Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài” (c. 32). Ở điểm này Tác Giả Tin Mừng mang lại cho chúng ta một hình ảnh của Chúa Giêsu về cường độ làm việc; “chụp hình”, có thể nói, đôi mắt của Ngài và nắm bắt lấy cảm xúc của tâm hồn Ngài. Và tác giả tin mừng nói: “Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều” (c. 34).

Chúng ta hãy lấy ba động từ của của khung cảnh giàu tính hình ảnh này: thấy, chạnh lòng thương, và dạy dỗ. Chúng ta có thể gọi những từ này là những động từ của Người Mục Tử, luôn luôn gắn liền với thái độ của Chúa Giêsu: thực ra trong cái nhìn của Ngài thì không phải là cái nhìn của một nhà xã hội học hay phóng viên ảnh, bởi vì Ngài luôn luôn nhìn bằng “đôi mắt của tâm hồn”. Hai động từ này, thấy và cạnh lòng thương, làm nên Chúa Giêsu là Vị Mục Tử Nhân Lành. Lòng thương của Ngài, không chỉ là một cảm giác của con người, nhưng là tình cảm của Đấng Messiah mà trong đó sự dịu dàng của Thiên Chúa thành xác phàm. Và từ lòng thương này được sinh ra từ nơi lòng muốn của Chúa Giêsu để nuôi dưỡng đám đông bằng bánh của Lời Ngài, đó là, dạy Lời Thiên Chúa cho Người Dân. Chúa Giêsu thấy, Chúa Giêsu có lòng thương cảm, và Chúa Giêsu dạy dỗ chúng ta. Đây là điều tuyệt vời.

Tôi cầu xin Thiên Chúa để Thần Khí của Chúa Giêsu, Vị Mục Tử Nhân Lành, sẽ hướng dẫn tôi trong suốt Chuyến Tông Du mà tôi đã thực hiện gần đây đến Châu Mỹ La Tinh và đã cho tôi được thăm Ecuador, Bolivia, và Paraguay. Tôi tạ ơn Thiên Chúa bằng tất cả tâm hồn tôi về món quà này. Tôi tạ ơn người dân của ba quốc gia này vì sự chào đón đầy tình cảm và ấm áp của họ và lòng nhiệt thành của họ. Và tôi lặp lại sự nhận biết của tôi về các chính phủ của ba quốc gia này về sự đón tiếp và hợp tác của họ. Bằng lòng trìu mến lớn lao, tôi cám ơn các anh em Giám Mục của tôi, các linh mục, các tu sĩ và tất cả mọi người dân vì sự ấm áp của họ mà họ đã dự phần vào. Với những anh chị em này, tôi ngợi khen Thiên Chúa về những kỳ công Ngài đã thực hiện ở nơi Dân Chúa trên hành trình ở mảnh đất ấy, vì niềm tin của họ thật sống động và khích lệ đời sống và nền văn hoá của họ. Và chúng ta cũng ngợi khen Ngài vì vẻ đẹp tự nhiên mà Ngài đã làm cho các quốc gia này thêm phong phú. Châu Mỹ La Tinh có một tiềm năng lớn lao về tinh thần và con người, họ bảo vệ các giá trị bén rễ Kitô Giáo sâu sắc, nhưng cũng sống trải qua những vấn đề kinh tế và xã hội nghiêm trọng. Để góp phần vào giải pháp của họ, Giáo Hội cam kết dấn thân trong việc huy động các nguồn lực về thiêng liêng và đạo đức của các cộng đồng của họ, hợp tác với tất cả các thành phần mạnh mẽ của xã hội. Trước thách đố lớn lao mà việc loan báo Tin Mừng phải đối diện, tôi mời gọi họ hãy kín múc từ Đức Kitô là Thiên Chúa ân sủng cứu độ và mang lại cho họ sức mạnh để dấn thân cho việc làm chứng Kitô Giáo, để phát triển việc lan toả Lời Chúa, để một tôn giáo mạnh mẽ của dân tộc ấy có thể luôn luôn là một chứng nhân trung thành của Tin Mừng.  

Tôi xin tín thác những hoa trái của Chuyến Tông Du không thể nào quên này cho sự bầu cử mẫu tử của Mẹ Maria Đồng Trinh, Đấng được hết mọi người Châu Mỹ La Tinh yêu mến với tước hiệu Mẹ Guadalupe.

Joseph C. Pham chuyển ngữ từ Zenit

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW