ĐGH Phanxicô – Bài giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa

06-06-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở ĐGH Phanxicô – Bài giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa by

Lúc 7 giờ chiều 4-6-2015, ĐTC Phanxicô đã chủ sự thánh lễ kính Mình Máu Thánh Chúa tại thềm Đền thờ thánh Gioan Laterano. Tham dự thánh lễ, có đông đảo các HY và GM, cùng với các vị Giám Chức, LM và hàng chục ngàn tín hữu.

Dưới đây là bài giảng lễ của Ngài

Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã trao Mình và Máu Ngài ngang qua phương tiện là bánh và rượu, để để lại cho chúng ta một sự tưởng niệm về hy tế tình yêu vô biên của Ngài. Với của ăn đàng đầy trần ân sủng này, các môn đệ đã có mọi thứ mà họ cần cho hành trình dài của họ trong suốt dòng lịch sử, để mở rộng nước Thiên Chúa cho hết mọi người. Ánh Sáng và sức mạnh sẽ ở cùng họ một quà tặng mà Chúa Giêsu tự làm cho chính bản thân Ngài, hiến tế chính Ngài cách tự nguyện trên Thập Giá. Bánh Hằng Sống này đã đến với chúng ta! Giáo Hội ở trong một sự kính sợ mãi mãi trước thực tại này – một sự kính sợ mãi mãi nuôi dưỡng sự chiêm niệm, tôn thờ, và tưởng nhớ. Điều này được thấy ở trong bản văn tuyệt vời của buổi cử hành Phụng Vụ hôm nay, Bài Đáp Ca của bài đọc thứ hai của Kinh Sách, là bài nói: “Nhìn trong tấm bánh này là thân mình của Đức Kitô được treo trên thập giá, và trong chén máu này được chảy tràn từ cạnh sườn Ngài. Hãy cầm lấy mình Ngài, và hãy ăn; hãy cầm lấy máu Ngài và hãy uống, và rồi anh em sẽ trở thành các chi thể của Ngài. Thân mình Đức Kitô là mối liên kết hiệp nhất anh em với Ngài: hãy ăn hoặc anh em sẽ chẳng được dự phần với Ngài. Máu là cái giá mà Ngài trả cho ơn cứu độ của anh em: hãy uống, để không tuyệt vọng về tình trạng tội lỗi của anh em”.

Chúng ta tự hỏi bản thân mình điều đó có ý nghĩa gì hôm nay, để được tách ra khỏi Ngài, để tuyệt vọng – như những người hèn mạt – của tội lỗi của chúng ta [sự hèn mạt này – là điều mà Đức Kitô nói cho chúng ta ngang qua Hội trong cầu nguyện] là gì?

Chúng ta bị xé tách ra khỏi Ngài khi chúng ta không vâng phục Lời Chúa, khi chúng ta không sống tình anh em giữa chúng ta, khi chúng ta chạy đua để chiếm chỗ nhất, khi chúng ta tìm kiếm sự can đảm để làm chứng cho việc bác ái, khi chúng ta không thể mang lại niềm hy vọng. Thánh Thể làm cho chúng ta không bị tách lìa ra khỏi Ngài, bởi vì đó là một mối dây hiệp thông, là sự viên mãn của Giao Ước, một dấu chỉ sống động của tình yêu của Đức Kitô Đấng đã khiêm nhường và tự hạ chính Ngài vì chúng ta, để chúng ta được ở lại trong sự hiệp nhất. Bằng việc tham dự vào Thánh Thể và bằng việc được Thánh Thể nuôi dưỡng, chúng ta được tháp nhập vào một con đường không chấp nhận những chia rẽ. Đức Kitô đang hiệ diện ở giữa chúng ta, trong những dấu chỉ của bánh và rượu, đòi hỏi rằng sức mạnh của tình yêu vượt qua hết mọi sự chia rẽ, và đồng thời nó trở nên sự hiệp thông với người nghèo, hỗ trợ người yếu thế, dành sự chú ý huynh đệ cho những người đang đấu tranh để mang lấy sức nặng của cuộc đời.

Và điều đó nghĩa là gì đối với chúng ta ngày nay – để hèn mạt, để tuyệt vọng về tội lỗi của mình, đó là, để cho căn tính Kitô Giáo của chúng ta bị suy yếu đi, [hoặc chính chúng ta làm cho nó trở nên giả tạo]? Điều đó có nghĩa là để cho chúng ta bị tác động bởi những ngẫu tượng của thời đại: vẻ bề ngoài, tiêu thụ, bản thân là trung tâm của mọi sự; nhưng cũng ganh đua, kiêu ngạo khi mang lấy thái độ chiến thắng, ý tưởng là người ta không bao giờ cần phải nhìn nhận lỗi lầm hay để thấy bản thân mình đang cần sự trợ giúp. Tất cả điều này làm cho chúng ta trở thành những Kitô Hữu vô nghĩa, làm cho chúng ta tầm thường, lười biếng và nhạt nhẽo.

Chúa Giêsu đã đổ máu của Ngài ra như là khoản tiền chuộc và nước thanh tẩy – một tác tẩy rửa, để chúng ta được thanh tẩy khỏi hết mọi tột lỗi: để chúng ta không rơi vào trong sự hèn mạt, tuyệt vọng của tình trạng tội lỗi, để chúng ta không trở nên yếu ớt, để chúng ta nhìn về Ngài, để chúng ta uống lấy tận nguồn của Ngài, để chúng ta được bảo vệ khỏi mối nguy tham nhũng. Để rồi chúng ta kinh nghiệm được ân sủng của sự biến đổi: chúng ta sẽ luôn luôn là các tội nhân đáng thương, nhưng Máu Đức Kitô sẽ giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta và mang lại cho chúng ta phẩm giá của mình. Không có công đức của riêng chúng ta, bằng một sự khiêm tốn chân thành, chúng ta có thể mang lại cho anh chị em của chúng ta tình yêu của Chúa và Đấng Cứu Độ của chúng ta. Chúng ta sẽ là đôi mắt của Ngài ra đi tìm kiếm những Gia-kêu và của Ma-đa-lê-na; chúng ta sẽ là đôi bàn tay của Ngài là những người trợ giúp người đau yếu về thể xác và tinh thần; chúng ta sẽ là con tim của Ngài để yêu thương những người đang cần sự hoà giải và thông hiểu.

Do đó Thánh Thể làm cho Giáo Ước hiện diện để thánh hoá chúng ta, thanh tẩy chúng ta và hiệp nhất chúng ta trong sự hiệp thông tuyệt vời với Thiên Chúa.

Hôm nay, ngày lễ trọng thể kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta mang lấy niềm vui không chỉ về việc cử hành mầu nhiệm này, mà còn là của việc tôn vinh Ngài và hát khen Ngài trong các đường phố của thành phố chúng ta. Chớ gì việc rước kiệu mà chúng ta sẽ thực hiện vào cuối Thánh Lễ, diễn tả lòng cảm tả của chúng ta vì hết mọi chặng đường mà Thiên Chúa đã giúp chúng ta thực hiện trong suốt sa mạc của sự nghèo nàn của chúng ta, đưa chúng ta ra khỏi tình trạng nô lệ, bằng việc nuôi dưỡng chúng ta bằng tình yêu của Ngài ngang qua Bí Tích Mình và Máu của Ngài.

Một lát nữa chúng ta sẽ bước đi dọc theo con đường, chúng ta hãy cảm nhận được chính bản thân chúng ta trong sự hiệp thông với nhiều anh chị em của chúng ta là những người đang không có sự tự do để thể hiện niềm tin của họ vào Chúa Giêsu. Chúng ta thấy mình đang hiệp nhất với họ, chúng ta hãy hát cùng họ, ca tụng cùng họ, tôn thờ cùng họ. Và chúng ta tôn kính trong tâm hồn chúng ta những anh chị em này là những người mà sự hy sinh từ cuộc sống của họ đã được đòi hỏi cho sự trung thành đối với Đức Kitô: xin cho máu của họ, hiệp nhất với máu thánh Chúa, trở thành một lời hứa cho hoà bình và hoà giải cho toàn thế giới.

Joseph C. Pham chuyển ngữ từ Vatican Radio

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW