Cùng Thánh Saviô sống mầu nhiệm Thánh Thể và các gương sống Thánh của Ngài

13-06-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở Cùng Thánh Saviô sống mầu nhiệm Thánh Thể và các gương sống Thánh của Ngài by

Cử hành Phụng vụ là công việc của toàn thể Hội Thánh, đồng thời cũng diễn tả mầu nhiệm Chúa Kitô. Trong mầu nhiệm Thánh thể, ngoài vị chủ tế duy nhất là Linh mục thay mặt Chúa Kitô, thì người giúp lễ cũng là người luôn được gần bàn thờ nhất. Như vậy, vai trò của người giúp lễ trong cử hành phụng vụ rất quan trọng.

Người giúp lễ là một thiên thần bé nhỏ của Chúa Kitô, có nhiệm vụ cùng với Linh mục và cộng đoàn chuẩn bị và dâng lễ vật là chính Mình Máu Thánh Chúa để dâng lên Chúa Cha. Có thể nói người giúp lễ là một vị linh mục tí hon, luôn biết sống hy sinh và làm gương sáng cho mọi người.

Đọc lại tiểu sử của Thánh Đaminh Saviô chúng ta thấy Thánh Đaminh Saviô là một người rất yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Vì thế, cuộc đời của Thánh Saviô là một bông hoa thơm ngát bởi những nhân đức sau: Yêu mến Đức Mẹ và Chúa Giêsu Thánh Thể, Saviô sẵn sàng làm thật nhiều hy sinh, bác ái dâng cho để các Ngài. Luôn chăm chỉ cầu nguyện trước Thánh Thể Chúa. Không bao giờ nói điều gian dối. Không kêu than khi gặp khó khăn, nhưng biết tin tưởng và cầu nguyện xin Chúa giúp sức. Luôn chăm chỉ học tập, sống vui vẻ hòa nhã với mọi người. Bí quyết nên Thánh của Saviô là trở nên thánh thiện vì cậu đã can đảm giữ trọn bốn điều quyết tâm từ khi rước lễ lần đầu cho đến lúc qua đời: Sẽ xưng tội và rước lễ hằng ngày, luôn thánh hóa các ngày lễ, bạn thân của Saviô là Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria, cuối cùng là thà chết còn hơn phạm tội. Điều nổi bật nhất giúp Saviô sống thánh thiện, xa tránh tội lỗi là điều: "Thà chết còn hơn phạm tội". Thánh Đaminh Saviô, cậu là một trong những đóa hoa đầu mùa của phương hướng giáo dục tuổi trẻ. Cha Donbosco, Cha còn đẹp hơn cả bông hoa đầu mùa ấy".

Lời của Thánh Giáo Hoàng Piô X nói về Thánh Đaminh Saviô và Cha Thánh Donbosco: Thánh Đaminh Saviô là một tấm gương sáng cho các bạn giúp lễ và thiếu nhi trong thời đại ngày nay, cậu đã giữ trọn tấm áo rửa tội cho đến trọn đời. Trong cuộc sống ngắn ngủi ở trần thế, cậu đã nâng mình lên để không vướng mắc một tỳ ố nào. Quả thật, cậu là một Đấng Thánh. Thánh Donbosco xuất hiện giữa chúng ta với một cậu bé. Hai cha con tay trong tay…, cậu học sinh của Ngài thật bé nhưng cũng vĩ đại thay. 

Ngoài việc noi gương sống thánh của Đaminh Saviô người giúp lễ cũng phải biết noi gương Ngài và chu toàn các công việc đạo đức của mình như: Tham dự Thánh lễ, đọc kinh sáng tối, lần hạt mân côi, cầu nguyện,… Có được như vậy mục đích liên kết người giúp lễ luôn trở nên tốt lành tốt trong đời sống ân sủng với Chúa, ngõ hầu người giúp lễ nhận được ơn Chúa trợ giúp, để lướt thắng mưu chước cám dỗ của tà thần và luôn sống đẹp lòng Chúa. Ngoài những việc đạo đức anh em giúp lễ còn có những ý chỉ sống trong tuần theo gương sống của Thánh Saviô như sau:

  • Chúa Nhật: kính Chúa Ba Ngôi.
  • Thứ hai: cầu nguyện cho các vị ân nhân tinh thần cũng như vật chất.
  • Thứ ba: kính thánh Đaminh Saviô và thiên thần bản mệnh của mình.
  • Thứ tư: kính Thánh Cả Giuse hằng cứu giúp và cầu nguyện cho kẻ có tội ăn năn trở lại.
  • Thứ năm: cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục.
  • Thứ sáu: kính nhớ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu.
  • Thứ bảy: kính nhớ Đức Mẹ Maria Vô nhiễm.

Như vậy, mỗi khi tham dự thánh lễ trong ngày của anh em, đều tỏ rõ những ý chỉ cầu nguyện và cố gắng nhờ đó, để anh em sốt sắng khi tham dự thánh lễ nhiều hơn. Người giúp lễ cũng cần phải biết yêu mến Đức Mẹ. Vì nếu Đaminh Saviô yêu mến Chúa Giêsu thì cậu cũng hết lòng yêu mến Đức Mẹ, vì cậu hiểu rằng: Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa thì Người cũng lả Mẹ của chúng ta nữa. Cũng chính vì yêu mến Đức Mẹ, vì muốn sống trong sạch để luôn làm con hiếu thảo của mẹ. Thánh Saviô đã đặt ra kinh nguyện sống này: "Lạy Mẹ Maria, con xin dâng Mẹ trái tim thơ của con. Xin Mẹ giữ nó luôn thuộc về Mẹ, xin Mẹ hãy cho con chết đi còn hơn là phạm một tội lỗi gì nhỏ nhất".

Ngoài ra, người giúp lễ cũng nên coi trọng và sống tốt những chỉ dẫn mà Thánh Saviô đã từng thực hiện trong cuộc đời trần thế của Ngài. 

Đời sống Thánh lễ, là đời sống rất quan trọng. Người giúp lễ cần phải có tâm tình trước khi rước lễ. Khiêm tốn nhận mình là người tội lỗi, thiết tha cầu xin Đức Mẹ và các Thánh giúp chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng để đón rước Chúa. Có lòng khao khát đón rước Chúa để làm vua ngự trị trong tâm hồn. Thinh lặng, thờ lạy và tôn vinh Chúa đang ngự trong tâm hồn. Cầu xin ơn Chúa ban cho ta và mọi người được ơn lành hồn xác. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta và mọi công việc bổn phận hàng ngày, hầu giúp chúng ta sống từng giây đẹp lòng Chúa hơn.

Đời sống hoa thiêng là đời sống luôn nỗ lực thực hiện các việc tốt lành, đạo đức để luyện tập các nhân đức, xa tránh những điều xấu với ý thức đang làm với Chúa Giêsu Thánh Thể. Khi thực thi đời sống hoa thiêng, linh hồn người giúp lễ được gia tăng ơn thánh, lòng mến và ơn sức mạnh đức tin, hầu giúp anh em trên con đường thánh thiện chiến thắng những mưu chước cám dỗ và sự dữ của tà thần, làm cho anh em trở nên con hiếu thảo của Cha trên trời. Để thực hiện tốt đời sống này, người giúp lễ phải có lòng quyết tâm sửa đổi những tính hư tật xấu như: lười biếng, nóng giận, hờn dỗi, nghĩ xấu bậy bạ,… Ngoài ra, người giúp lễ cũng cần phải biết cố gắng chuyên chăm học tập giáo lý, học các môn đạo đức, tích cực làm các việc lành tông đồ. Đời sống này cũng chính là con đường nên thánh của Saviô. Thực thi đời sống này, chắc chắn người giúp lễ sẽ là một Đaminh Saviô mới. 

Đời sống hy sinh là tinh thần cố gắng chấp nhận những nghịch cảnh xảy đến làm cho mình phải thiệt thòi, buồn phiền đau ức, hiểu nhầm,… Nhưng vì lòng yêu mến Chúa, vì yêu thương anh em và vì muốn đem lại sự bình an, hòa thuận, không muốn gây ra đau khổ cho người khác mà mình vui lòng nhận lấy. Đời sống hy sinh làm cho chúng ta thêm dũng cảm, thêm niềm tin tưởng vào Chúa. Hầu có thể chiến thắng mưu chước cám dỗ của sự dữ và sống đẹp lòng Chúa luôn. 

Đời sống lần hạt, người giúp lễ cần siêng năng lần hạt vì: Chuỗi mân côi gồm có những kinh nguyện tuyệt hảo nhất của Kinh Thánh. Chuỗi mân côi gồm những mầu nhiệm cao cả của đức tin Kitô giáo. Chuỗi mân côi trình bày cho chúng ta những biến cố cảm kích nhất của cuộc đời khổ nạn, phục sinh về trời vinh hiển của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Chuỗi mân côi nêu cao những mẫu gương chói ngời về các nhân đức của Chúa Kitô và Mẹ Maria cho chúng ta. Chuỗi mân côi là phương tiện hữu hiệu để chắc chắn xin bất cứ ơn nào. Chuỗi mân côi rất đẹp lòng Chúa Giêsu và Mẹ Maria, và là kinh được Giáo Hội ban nhiều ân xá. 

Đời sống bác ái là tinh thần phục vụ, hy sinh, giúp đỡ mọi người làm cho mọi người được sống vui bình an và hạnh phúc, nhất là những người nghéo khổ. Thực thi đời sống bác ái sẽ làm cho chúng ta gia tăng lòng yêu mến Chúa, và trở nên con thảo Người. 

Đời sống tông đồ là công việc truyền giáo xây dựng và loan truyền công việc cứu độ của Chúa cho mọi người, qua việc giảng dạy giáo lý, đời sống gương sáng, làm việc tông đồ… Đời sống tông đồ sẽ làm gia tăng lòng mến Chúa, giúp mọi người nhận ra tình thương của Chúa, thêm niềm tin, lòng mến và tín thác, cậy trông vào Người nhiều hơn. 

Đời sống cầu nguyện là đời sống hiệp thông ân sủng với Chúa như lời Ngài đã phán dạy: "Các con hãy cầu nguyện luôn kẻo phải sa chước cám dỗ". Cầu nguyện ở đây không phải là cầu xin ơn này ơn nọ, vì Chúa đã thấu suốt tâm hồn và mọi ý nghĩ của chúng ta, nhưng cầu nguyện là nâng tâm hồn, là hướng lòng trí lên cùng Chúa để chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ tri ân và cầu xin ơn tha thứ của Chúa. Chúng ta phải cầu nguyện với tâm tình khiêm tốn, thành kính cùng với lòng tin tưởng phó thác tuyệt đối vào tình thương của Chúa. Chúng ta cầu xin những gì làm vinh danh Chúa và phải cầu nguyện cách siêng năng, liên lỉ không ngừng. Thực thi đời sống cầu nguyện, chúng ta sẽ được kết hiệp mật thiết với Chúa, can đảm chống lại những điều xấu, kiên vững trong điều lành hầu giúp chúng ta trưởng thành hơn, và thành công trên mọi bước đường cuộc sống. 

Là những người đang trong giai đoạn thụ huấn để trở thành những Saviô thứ hai, anh em chúng ta được Chúa mời gọi sống thánh thiện và nên thánh. Trong năm thánh mừng 60 năm ngày phong hiển thánh của Đaminh Saviô, chúng ta không chỉ tán dương ca ngợi Chúa vì đã ban cho Giáo Hội một vị thánh trẻ, cũng không phải chỉ là dịp để anh em chúng ta tỏ lòng thán phục Saviô vì những việc phi thường ngài đã làm và đã sống, nhưng là dịp để chúng ta một lần nữa ý thức lời mời gọi nên thánh và bổn phận nên thánh của mình. Xin Thiên Chúa là Đấng Thánh Thiện giúp cho mỗi người anh em chúng ta luôn ý thức bổn phận nên thánh, biết luôn noi gương các thánh của Chúa, nhất là thánh trẻ Đaminh Saviô trong việc sống thánh giữa đời thường với những công việc rất bình thường như Saviô đã thường nói: "Tôi không làm được những điều trọng đại. Nhưng tôi muốn tất cả những gì tôi làm, ngay cả những gì nhỏ nhặt nhất, là để vinh danh Thiên Chúa".

Lời của Thánh trẻ Đaminh Saviô: "Tôi quả quyết bạn sẽ nên thánh, nếu bạn giúp các bạn của mình sống thánh thiện, khi bạn ngăn cản họ đừng làm điều xấu và khuyến khích họ làm điều lành".

Câu châm ngôn nên thánh của Saviô là: "Phụng sự Chúa trong vui vẻ" và "Thà chết còn hơn phạm tội". 

XIN ANH HÃY CẦU BẦU CHO CHÚNG EM LUÔN BIẾT SỐNG THEO GƯƠNG ANH BÂY GIỜ VÀ SUỐT ĐỜI. AMEN

Giuse Phạm Hoàng Vũ

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW