Chúa yêu con người

06-06-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở Chúa yêu con người by

Tình yêu Chúa là một đề tài bất tận cho các nhạc sĩ, thi sĩ, văn sĩ và họa sĩ cũng như bao lãnh vực nghệ thuật khác. Thiên Chúa yêu con người. Đó là nội dung chính yếu và nổi bật trong giáo huấn của Chúa Giêsu. Giáo Hội tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu để rao truyền tình thương của Chúa đối với nhân loại. Từ hai ngàn năm qua, Giáo Hội vẫn trung thành với sứ mạng này mặc dù biết bao khó khăn sóng gió của cuộc đời.

Trong tháng sáu dương lịch, Giáo Hội tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, là biểu tượng tình yêu của Thiên Chúa đối với thế gian. Trên thánh giá, Trái tim Chúa Giêsu bị đâm thâu qua là bằng chứng hùng hồn về tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, một tình yêu cho đến cùng. Khi tôn thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta không chỉ tôn thờ một quả tim bằng thịt, mà tôn vinh quyền năng của và tình yêu thương của Thiên Chúa được thể hiện qua Đức Giêsu. Con Thiên Chúa đã chịu chết vì chúng ta và đã mở đường để chúng ta đạt đến sự sống. Nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa đang mang lấy quả tim nhân loại để san sẻ nỗi đau của kiếp người và để nâng đỡ những ai đang khó nhọc. Trái tim ấy đã mở ra để giới thiệu dung mạo Thiên Chúa là tình yêu. Trái tim ấy cũng mở ra để nhân loại bước vào, như bước vào vương quốc của tình yêu. Chúng ta, những người tin Chúa Giêsu, chúng ta hãnh diện và được an ủi biết bao khi biết mình được sống “trong Trái Tim Chúa”, được hưởng suối nguồn tình yêu xuất phát từ Trái Tim của Con Thiên Chúa làm người. Yêu thương là sáng kiến đến từ Thiên Chúa. Thánh Gioan viết: Ngài đã yêu chúng ta trước và đã gửi Con của Ngài đến làm của lễ xá tội cho chúng ta…" (1 Gio 4,10). Chính Ngài mở đường và cho phép chúng ta đến gặp gỡ Ngài, bởi vì chúng ta tự bản thân hoàn toàn bất xứng với Ngài. Thiên Chúa chủ động cúi mình xuống để gặp gỡ con người qua Con Một của Ngài. Đức Giêsu là hiện thân của Chúa Cha. Ai thấy Chúa là thấy Cha. Ai nghe lời Người là nghe lời Chúa Cha. Qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa cao cả đã trở nên gần gũi con người. Từ nay, họ có thể “chạm” tới Thiên Chúa khi họ kêu cầu danh thánh Đức Giêsu và nhờ Người cầu bầu cùng Chúa Cha. Suốt cuộc đời dương thế, Chúa Giêsu luôn tỏ bày tình yêu vô biên của Chúa Cha đối với mọi người. Người làm cho mặt trời mọc lên cho người công chính cũng như kẻ bất lương.

Thánh Gioan viết: “Thiên Chúa là tình yêu,ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy (1 Ga 4,16)”.  Tình yêu là bản chất của Thiên Chúa. Qua công trình sáng tạo và cứu chuộc, Thiên Chúa muốn giãi bày và san sẻ tình yêu của Ngài cho các loại thọ tạo. Ngài hiện diện qua vẻ đẹp của thiên nhiên vũ trụ và nơi khuôn mặt của con người. Nói cách khác, vẻ hùng vĩ của thiên nhiên và sự tốt lành nơi con người giúp người ta nhận ra Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là tình yêu, nên khi thực hành đức bác ái yêu thương là chúng ta nên giống như Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là Đấng tốt lành và nhân hậu, nên lòng bác ái của người Kitô hữu phải phản chiếu sự tốt lành của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã đưa ra những tiêu chí cho việc thực thi bác ái của các tín hữu: Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành (Rm 12,9). Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng đưa ra những lời khuyên cụ thể cho chúng ta khi thực hành đức bác ái, để những việc lành chúng ta không chỉ nhằm giúp người đang có nhu cầu, mà còn sinh ơn nghĩa trước mặt Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đã thiết lập chức linh mục để tiếp nối Người quảng diễn tình yêu hải hà của Chúa Cha. Chức linh mục được ví như dòng máu yêu thương của Trái Tim Chúa. Linh mục chính là hiện thân của Đức Giêsu, là người nối dài sự nghiệp của Người. Qua cuộc đời và sứ vụ của linh mục, Chúa Giêsu vẫn rao giảng, thánh hóa, chúc lành cho thế gian. Linh mục là con người như biết bao người khác, nhưng được Thiên Chúa chọn lựa qua Giáo Hội và thông truyền chức vụ tư tế để thay mặt Dân Chúa dâng lên Thiên Chúa của lễ hy sinh của Đức Giêsu trên thập giá năm xưa. Là con người, linh mục còn mang trong mình những mỏng giòn yếu đuối của kiếp người. Chính vì thế mà linh mục cần đến lời cầu nguyện và sự nâng đỡ của các tín hữu để có thể sống xứng đáng là hiện thân của Đức Giêsu nơi trần gian. Người tín hữu công giáo Việt Nam chúng ta có truyền thống rất tốt đẹp là yêu mến và kính trọng các linh mục. Đây là nguồn trợ lực và là sự khích lệ lớn lao dành cho những người dấn thân hy sinh cuộc đời để theo Chúa Giêsu và phục vụ phần rỗi của nhân loại. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục được ơn thánh hóa, xứng đáng trở thành hiện thân của Chúa Giêsu nơi trần gian.

Anh em hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương anh em”(Ga 15,12). Trong suốt cuộc đời dương thế của mình, Đức Giêsu đã làm mọi sự, kể cả hy sinh mạng sống mình, để quảng diễn tình yêu của Chúa Cha. Trước tình yêu hải hà của Thiên Chúa, con người được mời gọi thực thi tình yêu thương đối với đồng loại của mình. Tuy vậy, số người đáp lại lời mời gọi này không nhiều. Vì thế, vẫn còn đó những tranh chấp ở mọi lãnh vực. Vẫn còn đó những mâu thuẫn hận thù và chia rẽ. Con người vẫn có khuynh hướng đi ngược lại giáo huấn của Chúa, vì họ yêu tối tăm hơn ánh sáng, thích những gì dễ dãi hơn kỷ luật. Thực vậy, người ta học điều xấu thì nhanh hơn tập làm điều lành và những giá trị trần gian lại được ưa chuộng hơn những giá trị vĩnh cửu.

Chúng ta hãy đến với Thánh Tâm Chúa để học bài học khiêm nhường và phục vụ. Trái Tim Chúa Giêsu đã mở ra, như cánh cửa để chúng ta bước vào tìm cho mình bí quyết làm người và làm nghĩa tử trọn hảo của Thiên Chúa.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con. Amen

Gm. Giuse Vũ Văn Thiên

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW