Chúa Nhật tươi hồng – Giới trẻ Giáo hạt Hố Nai họp mặt truyền thống

18-12-2012 Chức năng bình luận bị tắt ở Chúa Nhật tươi hồng – Giới trẻ Giáo hạt Hố Nai họp mặt truyền thống by

HỐ NAI – Trong Chúa Nhật tươi hồng tuần thứ III mùa vọng, ngày 16/12/2012, Giáo hội lại bừng lên một niềm vui: Chúa sẽ đến, thời điểm này đất trời hân hoan với bao hình thức trang trí bên ngoài: đèn sao lộng lẫy khắp mọi nhà, khu phố, hang đá gọn gàng đẹp nét ẩn mình trong các nhà thờ… Lòng người rộn rã chút lạc quan: đi mua sắm quà Giáng Sinh, gửi thiệp chúc người quen thân thuộc, xưng tội để nhận ơn sám hối thứ tha, dọn tâm hồn cho Chúa ngự đến. Hoà chung trong niềm vui đó Giới trẻ Giáo hạt Hố Nai đã có buổi họp mặt, sinh hoạt truyền thống tại Giáo xứ Hà Nội.

Chương trình bắt đầu vào lúc 17h30, Giáo xứ Hà Nội vào thời điểm này có rất đông các bạn trẻ thuộc nhiều Giáo xứ trong Giáo hạt đều rất vui vì lại được quây quầy, ngồi bên nhau tham dự trong chương trình giao lưu, sinh hoạt của Hạt theo tinh thần: “Hãy vui lên vì Chúa sẽ đến”.

Chương trình được khai mạc bằng các tiết mục văn nghệ của các nhóm vũ điệu: Giêsulove, Lửa tin yêu, ảo thuật,… Thêm vào đó chương trình đã vượt ra khỏi Hạt khi có sự góp mặt của các bạn trẻ nhiệt tình thuộc Giáo xứ Đông Vinh, Giáo hạt Hoà Thanh. Họ cũng đóng góp tiết mục, tạo thêm không khí và làm tăng thêm chất lửa hăng say cho chương trình.

Xen kẽ các tiết mục, chương trình còn có sự hiện diện của Cha Vinh Sơn Trần Hải Ninh, thuộc Giáo xứ Hoà Hiệp. Hôm nay, Cha đến đây với các bạn trẻ để chia sẻ nhằm giúp giới trẻ hiểu và sống làm sao để tuyên xưng đức tin, đặc biệt là trong thời đại ngày nay, khi giới trẻ đang đứng trước cơn khủng hoảng về các giá trị luân lý, đạo đức và đang có nguy cơ loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Vấn đề này, không chỉ là sự lo lắng của các bậc làm cha mẹ mà còn là thách đố của những người có trách nhiệm…

Tại một số xứ đạo, các bạn trẻ đi lễ đang giảm dần một cách trầm trọng, nhiều bạn trẻ ngày nay coi việc đi lễ là một gánh nặng. Đi vì bổn phận, hoặc vì gượng ép. Họ đến nhà thờ là do cha mẹ thúc giục, không đi không được, hoặc vì không đi sợ mắc tội chứ không vì niềm tin và lòng mến. Họ có mặt ở nhà thờ nhưng không hề ý thức mình đang có mặt ở đó để làm gì, chỉ mong sao giờ lễ mau kết thúc. Một số bạn đi tham dự Thánh lễ, cha xứ hỏi bài Tin Mừng mới đọc xong Chúa Giêsu nói gì? Họ không sao trả lời được. Bởi vì, họ không chú ý lắng nghe, ngồi trong nhà thờ nhưng tâm trí lại nghĩ đến những việc bên ngoài. Thậm chí, một số khác còn đi lễ “ôm”, một cách gọi hơi lạ nhưng nói lên được thực trạng hiện nay của một số bạn trẻ. Họ đứng ngoài đường dự lễ và từng cặp ngồi trên xe gắn máy thân mật quá trớn nơi công cộng, đùa giỡn, chuyện trò, chơi game trên điện thoại di động… chẳng quan tâm Thánh lễ đang đến đâu và chủ tế đang làm gì…

Như vậy, hơn bao giờ hết, ngày nay, đức tin của giới trẻ chúng ta đang xuống dốc trầm trọng. Ở một vài giáo xứ, số lượng người trẻ đi học giáo lý ngày càng ít đi. Và người ta không còn thấy bóng dáng bạn trẻ đi tham dự Thánh lễ hằng tuần. Và nếu có đi, thì ghế ngồi của họ là “xe ôm”, hoặc tụ tập thành nhóm đứng ngoài lề trò chuyện, hút thuốc cho qua giờ lễ… 

Đức tin không phải như vậy, để củng cố đức tin, bản thân các bạn trẻ không chỉ cố gắng học hỏi trau dồi về giáo lý, Kinh Thánh mà còn phải sống đức tin một cách sung mãn. Chính Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã nói: “Các bạn thân mến, tôi mời gọi các bạn hãy tăng cường con đường đức tin của các bạn nơi Thiên Chúa, là Cha của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta”. Hơn nữa, các bạn siêng năng tới với Chúa, nhất là đến với Bí tích Thánh Thể và Bí tích Giải Tội, chúng ta sẽ gặp gỡ được Đấng mà chúng ta ngày đêm tôn thờ và hết lòng yêu mến, tha thứ cho chúng ta. Chân phước Gioan Phaolô II đã nói: “Hỡi các bạn trẻ thân mến, hãy học “nhìn thấy”, “gặp gỡ” Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể, tại đó Ngài hiện diện và gần gũi đến độ trở nên lương thực cho hành trình của chúng ta; trong bí tích Thống Hối, qua đó Chúa biểu lộ lòng từ bi của Ngài bằng cách ban ơn tha thứ”. Ngài còn nói: “Các bạn trẻ thân mến, các con hãy tự dấn thân làm nên Giáo hội. Vì thế, các con càng đi sâu vào hiệp thông với Chúa Giêsu: nhờ phụng vụ, giáo lý đời sống huynh đệ trong cộng đoàn. Các con hãy khiêm tốn và quảng đại tham gia các sinh hoạt của giáo xứ, các đoàn thể”.

Kết hợp với tuyên xưng đức tin thì phải siêng năng cầu nguyện, đọc kinh tối hàng ngày, trước khi đi ngủ, cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ, giữ gìn, soi sáng cho chúng ta mỗi ngày một mến Chúa hơn. Đời sống cầu nguyện không chỉ giúp chúng ta trở nên gần gũi với Chúa hơn, được Chúa chỉ bảo hướng dẫn, mà còn là sức mạnh đẩy lùi tội lỗi, xua tan mây đen u ám, nguyện xứng đáng cho Chúa ngự trị.

Bác ái xã hội cũng là một điều cần có nơi các bạn trẻ, ngày nay có rất nhiều các bạn trẻ chỉ biết hưởng thụ, không muốn giúp đỡ bất cứ ai, sống miệt thị, khinh thường nhưng ngược lại cũng có một vài bạn trẻ lại thích giúp đỡ người nghèo, làm việc tông đồ, phục vụ anh em và mọi người xung quanh, đó là một hình ảnh làm đẹp lòng Chúa, một đức tính tốt mà rất nhiều bạn trẻ hiện đại còn thiếu. Hơn nữa muốn trưởng thành, ngoài việc rèn luyện bản thân sống tự lập, giới trẻ cũng phải biết hi sinh, dấn thân và vượt khó để không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức và cải thiện bản thân để là một Kitô hữu năng động, mang lại hữu ích cho giáo xứ và cho xã hội.

Tóm lại, giới trẻ ngày nay cần phải hội tụ 4 điều: sống tuyên xưng đức tin, cầu nguyện, làm bác ái xã hội và dấn thân. Hãy đổi mới tâm hồn chính mình, sống có khát vọng, cho chính mình và cho xã hội.

Sau bài chia sẻ của Cha Vinh Sơn Ninh, thánh lễ được bắt đầu với các bài phụng vụ của Chúa Nhật thứ III mùa vọng, thánh lễ diễn ra thật trang nghiêm và cũng thật hân hoan, vui mừng vì Chúa sẽ đến, hãy chỉnh sửa tâm hồn để đón Chúa.

Sau thánh lễ, chương trình văn nghệ lại được tiếp tục với các ca khúc về chủ đề giáng sinh do các bạn trẻ trong Giáo hạt thể hiện. Các ca khúc thật hay, say đắm lòng người, làm cho không khí giáng sinh trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Có thể nói Ban tổ chức đã rất tỉ mỉ chăm lo cho các bạn trẻ từ A – Z, vừa thưởng thức văn nghệ vừa được tiếp sức lửa nhiệt tình với những ổ bánh mì dinh dưỡng, rất chu đáo, thật không chê vào đâu được.

Kết thúc, đây là một chương trình sinh hoạt và giao lưu thành công của Giới trẻ Giáo hạt Hố Nai nhưng cũng có những thiếu xót nhỏ vì sự tham gia của các bạn trẻ trong Hạt còn hạn chế về số lượng, đó cũng là một điểm cần khắc phục ở những chương trình tổ chức sau.

HÌNH ẢNH BUỔI GIAO LƯU, SINH HOẠT

[AFG_gallery id=’31’]

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW