Chúa Nhật Thứ IV Mùa Vọng – Năm C

23-12-2012 Chức năng bình luận bị tắt ở Chúa Nhật Thứ IV Mùa Vọng – Năm C by

“Bà được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ!”

Sau khi đã ngược dòng thời gian để cảm nhận sự mong đợi Đấng Thiên Sai trong truyền thống Do Thái, hôm nay, khi lễ Giáng Sinh đến gần, Phụng vụ cho chúng ta thấy niềm mong đợi từ bao thế hệ đã được quy chiếu về một địa danh cụ thể, đó là Belem, một thị trấn nhỏ bé ít được mọi người biết đến (Bài đọc I). Đức Giêsu không chọn lầu son gác tía để hạ sinh, nhưng Người đã chọn một nơi nghèo nàn thiếu thốn để khởi đầu cuộc gặp gỡ với con người.

Phụng vụ hôm nay cũng giới thiệu cho chúng ta một nhân vật cụ thể nhờ đó lời hứa từ ngàn xưa đã được thực hiện. Đó là Đức Trinh Nữ Maria thành Nagiarét. Quả vậy, khi điều muôn dân mong đợi đã đến, Thiên Chúa  mời gọi một thiếu nữ cộng tác với Ngài trong chương trình cứu độ. Đức Maria đã nhiệt thành trong sứ mạng cao cả này. Mẹ đã thưa lời xin vâng để trở thành ngai tòa Đấng Cứu thế ngự đến.

Tác giả Luca đã diễn tả chân dung Đức Maria một cách rất đặc biệt. Mẹ được giới thiệu như một nhà truyền giáo, một gương mẫu về đức tin cũng như về tình yêu thương phục vụ.

Đức Maria lên đường như một nhà truyền giáo. Khi vừa lĩnh nhận lời loan báo của sứ thần Gabrien, Đức Maria đã “vội vã” lên đường.  Qua hai từ “vội vã”, chúng ta thấy nơi Mẹ lòng nhiệt thành loan báo Lời Chúa và thao thức thông truyền tin vui. Quả vậy, có gì vui hơn được là người đầu tiên loan báo những kỳ công Chúa sẽ làm cho nhân loại? Mẹ muốn hét vang cho mọi người biết ơn cao cả Chúa đã làm cho Mẹ và cho dân tộc Israel. Đường xa dặm thẳm không ngăn được bước chân Mẹ. Núi đồi miền sơn cước không làm Mẹ nhụt chí lên đường. Mẹ quả là mẫu mực cho các nhà ttuyền giáo mọi nơi mọi thời. Tin vui Mẹ mang đến đã được đón nhận cách kỳ diệu, không chỉ đối với Bà Elisabét, nhưng còn đối với hài nhi trong lòng Bà. Quả vậy Gioan Tẩy giả cũng nhảy mừng khi đón nhận tin vui này.

Đức Maria là gương mẫu cho những người tin. “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”. Bà Elisabét đã thốt lên như vậy, vì bà thấy nơi người em họ của mình sự xác tín trọn vẹn. Chính tin vào Lời Chúa mà Đức Maria can đảm bước vào cuộc phiêu lưu. Mẹ biết rằng việc cưu mang và sinh hạ Con Thiên Chúa nhập thể đi liền với biết bao hy sinh và đau khổ. Mẹ đã chấp nhận cuộc phiêu lưu ấy, không phải để tìm danh dự cá nhân, nhưng để chương trình của Thiên Chúa được thực hiện, mang lại phần rỗi cho con người.

Đức Maria là mẫu gương của tình bác ái. Được tin người chị họ đã mang thai được sáu tháng, có nghĩa là thời gian sinh nở đã đến gần. Hơn ai hết, Đức Mẹ thấu hiểu nỗi vất vả của người phụ nữ cao tuổi mới sinh con. Mẹ muốn đến để chia sẻ những vất vả của người đàn bà “vượt cạn”. Mặc dù vừa được Sứ thần xưng tụng là Đấng đầy ơn sủng, Đức Maria không quản ngại lên đường để phục vụ tha nhân. Mẹ quả là gương mẫu về tình bác ái hy sinh vì những nhu cầu của người khác. Chúng ta còn thấy hình ảnh Đức Maria như người phục vụ trong tiệc cưới Cana, nơi Mẹ can thiệp với Đức Giêsu để Người làm cho nước biến thành rượu, trong một hoàn cảnh tế nhị của đôi tân hôn.

Những lời tuyên bố của Bà Elisabét đã nói lên những tước hiệu cao quý của Đức Mẹ: Mẹ là Thân mẫu Chúa. Mẹ là Đấng được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ. Mẹ là mẫu mực cho những người tin. Chính đức tin của Mẹ đã dẫn đưa Mẹ qua những chặng đường chông gai sau này, để cùng Đức Giêsu Con Mẹ đi trên đường thập giá.

Chúng ta hãy noi gương Mẹ, mở rộng tâm hồn đón nhận Đấng Cứu Thế. Hơn thế nữa, chúng ta còn cùng với Mẹ lên đường để nói với mọi người đang sống trong thời đại chúng ta rằng: NGÔI LỜI ĐÃ LÀM NGƯỜI VÀ Ở CÙNG CHÚNG TA. Amen.

GM. Giuse Vũ Văn Thiên

TGM. Hải phòng

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW